Chạm để tắt
Chạm để tắt

Mùa Xuân Ở Yến Môn - Ngoại truyện 2 (Hết)

Cập nhật lúc: 2024-08-26 15:57:46
Lượt xem: 810

Hai năm sau, Giang lão phu nhân qua đời trong u sầu.

 

Sau khi bà qua đời, quỷ sai đưa bà đến trước mặt Địa Quân. Địa Quân nói rằng, bà đã tích lũy nhiều công đức trong suốt cuộc đời, sau khi c h e t, bà có thể được phong làm tiên, trở thành địa tiên bảo hộ cho một phương.

 

Nhưng bà lại từ chối.

 

Bà quỳ xuống trước Địa Quân, nói rằng mình không có công đức gì cả, ngược lại đã làm một việc vô cùng hổ thẹn.

 

Bà nói rằng, cháu gái của bà c h e t oan, xin Địa Quân mở lòng từ bi, cho cháu gái bà một cơ hội sống lại.

 

Địa Quân tất nhiên không đồng ý.

 

Bà đành phải ngày ngày quỳ xuống cầu xin.

 

Cho đến khi đã quỳ đủ mười năm, Địa Quân mới không đành lòng, đồng ý dùng phúc phần của bà trong mười kiếp sau để đổi lấy cơ hội tái sinh cho cháu gái bà.

 

Bà vội vàng cúi đầu cảm tạ.

 

Khi ngẩng đầu lên, bà đã về đến nhà mình, con trai đang phàn nàn với bà: "A Vụ lại chạy đi gặp Thái tử rồi."

 

Bà vui mừng khôn xiết, cũng hiểu rằng ngày hôm đó vô cùng quan trọng, vội vàng ra ngoài tìm Giang Vụ.

 

Không ngờ rằng cô bé lại tự mình trở về.

 

Giang Vụ quỳ xuống trước gối bà, gọi một tiếng "Tổ mẫu" mà đã lâu rồi bà không được nghe.

 

Từ đó trở đi, dù Giang Vụ vẫn còn nghịch ngợm, nhưng đối với bà, không còn xa cách như kiếp trước.

 

Bà ngạc nhiên trước sự thay đổi của cháu gái, lại nghĩ rằng có lẽ Địa Quân đã trợ giúp một tay, giúp Giang Vụ tỉnh ngộ, trong lòng bà rất biết ơn.

 

Kiếp này, bà nhất định phải thay đổi kết cục phá thành mất nước.

 

Chỉ là, bà đã không còn trong triều, cũng không có bằng chứng, không thể trực tiếp yêu cầu Hoàng thượng nghiêm ngặt phòng thủ Yến Môn.

 

Vì vậy, bà nghĩ ra một cách, mua chuộc tử sĩ, giả làm thích khách của Man tộc, gây náo loạn kinh thành.

 

Chiêu này quả nhiên hiệu quả, triều đình bắt đầu chú ý đến Yến Môn quan đã bị bỏ quên từ lâu.

 

Đáng tiếc, bà không ngờ rằng, triều đình đã an nhàn quá lâu, sớm đã quên mất cách đánh trận.

 

Tháng mười, Yến Môn bị tấn công, thương vong vô số.

 

Triều đình lại không còn binh lực để tiếp viện.

 

Bà rất muốn ra trận, nhưng bà đã già rồi, thân thể không còn như xưa, dù có ra chiến trường cũng khó mà thắng lợi.

 

Huống chi, nếu bà c h e t, Giang Vụ sẽ ra sao?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mua-xuan-o-yen-mon/ngoai-truyen-2-het.html.]

Bà lo rằng kéo dài, lại sẽ rơi vào kết cục như kiếp trước, liền dâng tấu khuyên Hoàng thượng dời đô về phía nam.

 

Hoàng thượng đồng ý.

 

Bà vội vàng về thu xếp đồ đạc, nhưng đúng lúc đó, Giang Vụ lại lấy mạng sống ra uy hiếp, đoạt ngựa chạy đến Yến Môn.

 

Lúc này bà mới biết, cháu gái bà, đối với vị tội thần kia, đã yêu sâu đậm đến thế nào.

 

Bà phái người đuổi theo, nhưng không kịp đưa Giang Vụ trở về.

 

Bà đành quyết định, quay lại chiến trường, cứu cháu trở về.

 

Mọi chuyện không hề dễ dàng như thế, bà không có binh mã, triều đình yếu đuối, càng không thể cho bà mượn binh.

 

Bà đành phải đi vay mượn binh lính từ các phủ, lại tán gia bại sản, mua chuộc nghĩa sĩ, cuối cùng mới tập hợp đủ quân số vào giữa tháng mười một.

 

Bà dẫn những người này, một đường c.h.é.m g i e t trở lại Yến Môn.

 

Nữ hầu đã già, nhưng Man tộc, vẫn là kẻ bại trận dưới tay bà.

 

Bà đẩy lùi Man tộc về phía hàng trăm dặm, chỉ là, thân thể cuối cùng không thể so với lúc trẻ, vừa về đến Yến Môn, bà đã ngã quỵ.

 

Vị tội thần kia tìm rất nhiều lang trung đến chữa trị cho bà, bà không cảm kích, bà sợ nếu nhận tình cảm này, sẽ phải gả cháu gái cho hắn.

 

Bà biết Giang Vụ thích Tiêu Bạc Ngôn, nhưng bà không đồng ý, Tiêu Bạc Ngôn là tội nhân, tương lai mờ mịt, bà làm sao đành lòng để cháu gái Chịu khổ?

 

Mãi đến sau này, bà sống cùng họ mỗi ngày, tận mắt chứng kiến Tiêu Bạc Ngôn đối xử dịu dàng với Giang Vụ thế nào, chiều chuộng cô ra sao, lòng bà mới dần dần cảm động.

 

Qua một thời gian, Tiêu Bạc Ngôn lại quỳ trước cửa phòng bà suốt ba ngày.

 

Bà mới thuận thế mà đáp ứng việc này.

 

Bà qua đời vào mùa xuân.

 

Sau khi bà mất, quỷ sai đến đón bà ra đi.

 

Bà hỏi, liệu có phải bà sẽ bị đưa đến nơi nào đó để chịu khổ hay không.

 

Quỷ sai cười nói: "Ngài là nữ hầu có công cứu thế, ngài đã c h e t còn phải chịu khổ, chẳng phải thiên đạo bất công sao?"

 

Bà ngạc nhiên.

 

Quỷ sai nói: "Lấy phúc phần mười kiếp của ngài, đó là Địa Quân gạt ngài thôi, vị trí địa tiên này, Địa Quân vẫn luôn để dành cho ngài. Lão phu nhân, ngài muốn làm địa tiên ở đâu?"

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Bà ngẩng đầu, nhìn nhân gian tràn ngập cỏ xuân, không chút do dự trả lời.

 

"Yến Môn."

 

(Hoàn)

Loading...