Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MÙA HÈ ĐƯỢC CÔ ẤY CẦU NGUYỆN BAN PHƯỚC - CHƯƠNG 11 (HẾT)

Cập nhật lúc: 2024-09-12 01:09:48
Lượt xem: 2,161

11

 

Không ngờ khi trở về, đã có sự đảo chiều lớn.

 

Thực ra vẫn đang trong thời kỳ dư luận bùng phát, đều là fan của Giang Diêu đang nhảy cẫng, người ngoài cuộc chưa tham gia.

 

Đầu tiên là Lộ Giới, người xưa nay không đăng bài đã đăng một dòng Weibo, bốn chữ ngắn gọn: "Bắt bóng bắt gió."

 

Tự mình mang theo một đoạn video hậu trường chưa biên tập, chính là lúc Lộ Giới ngồi ở vị trí giám khảo, không kiên nhẫn ném ra mấy chữ "Chướng mắt, không muốn đánh giá", Giang Diêu lập tức rơi nước mắt.

 

Ảnh hưởng quốc dân của Lộ Giới lớn khó mà tưởng tượng, cư dân mạng đùa rằng anh ấy là sự tự hủy mình để làm sáng tỏ.

 

Ngoài dự đoán, dư luận không hoàn toàn nghiêng về phía Giang Diêu, chị San thậm chí chưa kịp mua thủy quân và bài viết quảng bá.

 

Bình luận của cư dân mạng:

 

"Giang Diêu là vợ cưng của nhà chồng à, tưởng ai cũng thèm thuồng bạn trai cô chắc. Đề nghị đọc bài đăng nổi tiếng trên Douban 'Ảnh hậu Nghê Thiển và mùa hè được cô ấy cầu nguyện ban phước', để cảm nhận sức mạnh của học thuyết BE của chúng tôi. Tôi còn chưa bước ra được, Nghê Thiển có thể bước ra không?"

 

"Dù video hậu trường có thật thì sao, lời dạy của ảnh hậu, cái đứa tài nguyên ăn may này học tốt vào, ngàn vàng khó mua đấy, hiểu không? Đừng nhỏ nhen."

 

"Đăng bài rồi xóa có ý gì, xóa xóa xóa, lần sau tát mình một cái đi."

 

Cư dân mạng mắng Giang Diêu chưa đủ, lại chuyển sang mắng chương trình, chỉ trích sự thiếu trách nhiệm của họ, Weibo cá nhân của đạo diễn bị chửi lên hot search. 

 

Đạo diễn nửa đêm lồm cồm bò dậy, livestream xin lỗi cư dân mạng, vội vã liên hệ với nền tảng video, hôm sau đã gấp rút phát sóng bản chính của chương trình.

 

Bản chính dùng nguyên bản, không dám biên tập ác ý với tôi, hoàn toàn trình bày nguyên trạng, thậm chí không xử lý chuyện Giang Diêu làm màu. 

 

Cuối phim đoạn tôi và Lộ Giới diễn cùng, đã đẩy tập đầu tiên của chương trình lên cao trào mới.

 

Đạo diễn Lý của bộ phim 'Ánh Sáng' gọi điện cho tôi, im lặng rất lâu rồi nói: "Nghê Thiển, ngày đó không dùng em, thực sự là tổn thất lớn nhất của cả bộ phim."

 

Diệp Kỳ bị phóng viên hỏi về chuyện Giang Diêu ám chỉ tôi chen vào tình cảm của họ, anh cười giễu: "Chưa từng có tình cảm, thì có chen vào gì? Giang Diêu phát điên gì đấy. Hợp đồng đã hết hạn từ lâu."

 

Có lẽ cũng đã mệt mỏi, anh trực tiếp tung ra hợp đồng giao dịch giữa anh và Giang Diêu, trở thành một trong những drama lớn nhất trong năm được cư dân mạng bình chọn, rất lâu sau, mạng vẫn còn thắc mắc không hiểu, tại sao Diệp Kỳ lại sốt sắng muốn nuôi dưỡng một ảnh hậu mới như vậy.

 

Trong thời gian đó, những người Giang Diêu đắc tội và giành giật tài nguyên trong hai năm qua, liên tục tiết lộ hành vi thiếu chuyên nghiệp và những chuyện xấu về cô ta.

 

Còn có chuyện cô ta chi tiền mua truyền thông để bôi nhọ tôi.

 

Các hợp đồng đại diện trên người cô ta trong vài ngày ngắn ngủi gần như rớt sạch, phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, buộc phải tạm dừng hoạt động trong làng giải trí.

 

Chị San rất hài lòng với kết quả này, ban đầu để xử lý khủng hoảng lần này, chị đã chuẩn bị sẵn tiền cho truyền thông, không ngờ rằng hình tượng của tôi lại hữu ích đến vậy.

 

Tiết kiệm được một khoản chi phí.

 

Có lẽ vì, những người từng bước từng bước khó khăn đi lên, khi đối mặt với sóng gió, đều vững vàng hơn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mua-he-duoc-co-ay-cau-nguyen-ban-phuoc/chuong-11-het.html.]

 

Tôi lại vào đoàn phim mới.

 

Trùng hợp là lần này vẫn là diễn với Lộ Giới.

 

Tôi dần cảm nhận được sự khác biệt của anh ấy đối với tôi và người khác. Anh ấy nói ít với tất cả mọi người, nhưng đối với người khác là sự cô lập xa lánh, còn đối với tôi là yên lặng bình thản.

 

Giống như mặt biển dưới ánh trăng.

 

Bề mặt biển yên lặng, nhưng dưới biển là những cơn sóng ngầm dữ dội.

 

Lại một ngày kết thúc cảnh quay, tôi đi đi lại lại trong khu phố cổ, mặt trăng sáng như rắc băng sương.

 

Tôi nhận được cuộc gọi từ Diệp Kỳ.

 

Đầu dây bên kia gió thổi vù vù, lẫn trong đó là tiếng tuyết rơi mơ hồ.

 

Anh nói:

 

"Nghê Thiển, núi Ngọc Bạch lạnh thật đấy."

 

Rốt cuộc là năm nào, tôi từng âm thầm trên đỉnh núi Ngọc Bạch, treo bảng cầu nguyện dưới tuyết trắng. 

 

Trên bảng cầu nguyện tôi viết: "A Kỳ bình an trăm tuổi, không bệnh không tai."

 

Năm ấy Diệp Kỳ không hiểu, cũng không biết.

 

Bây giờ anh bắt đầu tìm kiếm, tìm kiếm những ký ức đã qua, tái trải nghiệm lại từ năm hai mươi hai tuổi, ba năm thích tôi.

 

Chỉ là đáng tiếc.

 

Những tình cảm ấy, sẽ không còn nữa.

 

Sẽ không còn nữa.

 

Tôi không nói thêm, cúp máy, men theo đường cũ quay về đoàn phim, cúi đầu đi mãi. Đột nhiên có người gọi tên tôi, tôi ngẩng đầu, ở cuối con đường, thấy Lộ Giới.

 

Ánh trăng phủ lên người anh, anh nói: "Cùng về thôi."

 

Tôi nói: "Được."

 

Những ký ức đau khổ đều bị tuyết đầu mùa năm nay phủ lấp.

 

Có lẽ tôi nên bắt đầu, một mùa hè rực rỡ mới.

 

Hết -

 

Triều Lộ Hà Khô

 

Loading...