Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Một Nhành Tuyết - Chương 19

Cập nhật lúc: 2024-10-02 03:40:16
Lượt xem: 1,447

Chuyện con cái còn chưa đâu vào đâu, kinh thành đã đổi thay, Lệ vương lên ngôi.

Đây xem như cũng là chuyện tốt, Từ Hằng lén lút nói với ta: "Không ngờ nàng còn có một người tỷ phu là hoàng đế."

Ta nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của chàng, không muốn nói cho chàng biết, chàng còn có một người thê tử suýt nữa đã làm hoàng hậu.

Vậy mà mẹ từ khi Lệ vương lên ngôi lại thường xuyên qua lại, ban đầu ta không để ý, dần dần mới hiểu ra, mẹ sợ ta cảm thấy bất công.

Suy cho cùng, ngôi vị mẫu nghi thiên hạ này, ai mà chẳng ao ước chứ?

Nhưng mà ta không muốn, ta cảm thấy mình không xứng.

Bởi vậy ta đã nói rõ với mẹ, ta sẽ không suy nghĩ lung tung, tỷ tỷ mới là con gái ghi trên gia phả nhà họ Triệu, còn ta chỉ là dưỡng nữ, vốn không có tư cách.

"A Hà, con như vậy mẹ cũng yên tâm rồi." Mẹ mắt đỏ hoe nói. 

"Cuộc sống hiện tại của con cũng rất tốt, sẽ không đi ghen tị với người khác." Ta nói.

Tuy rằng, ban đầu vẫn có chút ghen tị với tỷ tỷ, nhưng mà, ta đâu phải kẻ ngu ngốc, cho dù ta nói ra, người khác tin, thì có thể làm gì chứ?

Đây xem như tội khi quân phạm thượng, e là cả nhà bị tru di, tỷ tỷ thì còn may, biết đâu hoàng thượng niệm tình phu thê bao năm tha cho tỷ ấy một mạng, kẻ thừa thãi như ta chắc chắn phải chết, ta đâu có chán sống?

Đã bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ lại trở về vị trí cũ, tỷ tỷ bị phế, ta thành hoàng hậu ư, hoàng thượng đâu phải kẻ nhặt nhạnh đồ bỏ đi.

Ta càng hy vọng chuyện này chôn vùi trong lòng mọi người, với ta mà nói, có một người tỷ tỷ làm hoàng hậu là chuyện tốt.

Nhưng mà, ta không ngờ chỉ vì hoàng thượng không đồng ý tuyển tú, lại thật sự có đại thần rảnh rỗi đến mức dám đứng trước triều đình nghi ngờ thân thế của ta và tỷ tỷ.

Hoàng thượng tuy không tin, nhưng không thể ngăn được lời đồn đại bay đầy trời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mot-nhanh-tuyet/chuong-19.html.]

Chuyện này ban đầu là Từ Hằng xem như chuyện vui kể cho ta nghe, may mà chàng không nhìn rõ biểu cảm đầu tiên của ta sau khi nghe.

"Loại lời đồn nhảm này cũng có người tin sao?" Ta giả vờ không quan tâm nói.

“Chuyện soi mói mà, ai quan tâm thật giả."

Nhưng khi tin đồn lan rộng, ngay cả Từ Hằng cũng có chút nghi ngờ, ta như thường lệ vỗ vỗ đầu chàng, "Chàng đọc sách đến nỗi ngốc rồi sao, nếu thiếp thật sự là con gái ruột của cha mẹ, lẽ nào thiếp sẽ bỏ qua hoàng đế mà gả cho chàng ư?"

May mà thời gian là liều thuốc tốt, giờ đây mọi người đều quên mất năm xưa Lệ Vương có tiếng tăm gì, chỉ nhớ hắn bây giờ là thiên tử, bị ta nói như vậy, Từ Hằng cũng nói: "Đúng vậy, nàng nói xem những người này nghĩ gì?"

Chỉ là ta vẫn cảm thấy bất an, tiếc là mẹ gần đây lâm bệnh, cũng không tiện vào cung, nên ta đã xin yết kiến.

Trên đường đi cứ nghĩ tỷ tỷ quả không hổ là tỷ tỷ, chuyện lớn như vậy mà vẫn không hề nao núng.

Kết quả, tỷ ấy sai cung nhân lui ra, ta vừa nói thấy sắc mặt tỷ không tốt, mới thấy có gì đó không ổn.

Tỷ ấy vậy mà không biết chuyện, ta bỗng nhiên có chút hoảng hốt, tỷ ấy còn ngược lại an ủi ta, nói sẽ không có chuyện gì, lát nữa tỷ ấy sẽ đi hỏi hoàng thượng.

Nói đến hoàng thượng, ta lại nhớ đến lần đầu tiên gặp hoàng thượng khi còn là Lệ vương, hình bóng đó vẫn còn, "Hay là thôi đi, dù sao hiện giờ bệ hạ cũng không có động tĩnh gì."

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

"Cũng không thể để chuyện này cứ truyền mãi như vậy, A Hà, muội đừng sợ, chỉ cần chúng ta nhất quyết không nhận, sẽ không có chuyện gì đâu."

Có lẽ tỷ tỷ đã nói gì đó với hoàng thượng, hoàng thượng nhanh chóng xử lý mấy tên đại thần cầm đầu, lời đồn cũng không ai dám truyền nữa.

Nhưng mà tỷ tỷ thật sự lợi hại, ngay cả hoàng thượng cũng có thể lừa được, tâm lý vững vàng thật.

Cuộc sống của ta và Từ Hằng cũng không tồi, chỉ tiếc là vất vả lắm mới thuyết phục được chàng sinh thêm một đứa con, kết quả lại không phải là một tiểu cô nương thơm tho mềm mại.

Những chuyện khác cũng như ý, đây là một cuộc đời rất thuận lợi rồi.

Loading...