MỘT GIẤC MỘNG Ở TRƯỜNG AN - Ngoại truyện giấc mộng của Tiết Yêu

Cập nhật lúc: 2024-07-05 05:17:02
Lượt xem: 2,347

Ngoại truyện giấc mộng của Tiết Yêu

Ngày Tiết Yêu khôi phục thân phận của mình, Hoàng Thượng đại giá ban thánh chỉ, phong cho hắn làm "Trấn quốc công", ban thưởng cho hắn một tòa "Trấn quốc phủ", cuối cùng cũng có thể có một ngôi nhà hợp tình hợp lý cho phu nhân và bảo bảo.

Tiết Yêu vô cùng vui vẻ, trong yến tiệc mừng tân gia, uống rất nhiều rượu.

Đêm đó, hắn mơ một giấc mơ.

Tiết Yêu trở về đêm thành hôn, hắn nhớ rõ đêm đó mình đã không trở về phòng tân hôn, khiến cho phu nhân phải cô đơn một đêm.

Không biết tại sao, ông trời lại cho hắn cơ hội làm lại thêm một lần nữa?

Hắn không thèm để ý đến ánh mắt trêu chọc của thái tử, nhanh chân chạy vội trở về chỗ ở của mình.

Nhưng, vì sao, người mặc bộ đồ đỏ thẫm kia lại là Mạnh Dật Nhất Như?

Toàn thân Tiết Yêu cứng đờ, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Nghe tiếng Mạnh Dật Như mắng hắn mấy câu tệ hại bên tai, hắn dường như không nghe thấy gì nữa.

Lần này không đúng rồi!

Anh Nhi của hắn đi đâu rồi?

Mạnh Dật Như hống hách vô lễ, tâm địa độc ác, chẳng bằng được nửa phần của Anh Nhi.

Lòng Tiết Yêu rối bời, không biết còn sai ở đâu nữa.

Hắn phái người lén lút đi tìm hiểu, mới biết được Mạnh Dật An hiện giờ vẫn đang ở trong phủ Thượng thư, là một đích nữ không được chào đón.

Chỉ là... Mẫu thân của Anh Nhi, không hiểu sao đã không còn nữa.

Nàng đau buồn đến mức nào chứ.

Lòng Tiết Yêu từng trận đau đớn.

Thế giới này có vẻ giống như trước kia, nhưng lại không giống như vậy.

Khổng thái phó oan uổng bị bắt vào ngục, đêm trung thu, hắn bắt được Triệu Ninh, thế nhưng lại không còn nhìn thấy dáng vẻ vội vàng thử độc của nàng nữa.

Lần này, hắn không xử tử Triệu Ninh nữa, mà lấy người nhà của Triệu Ninh ra uy hiếp, bắt hắn phải làm theo lời Tiết Yêu.

Còn đối với bên ngoài, hắn tuyên bố Thái phó bạo bệnh mà chết, để xóa tan nghi ngờ trong lòng phe Tam hoàng tử.

Thực ra hắn còn có một suy nghĩ ích kỷ.

An Nhi từng nói, nhìn thấy Triệu Ninh qua lại với Mạnh Phỉ.

Hắn liền ra lệnh cho Triệu Ninh tiếp tục liên lạc với Mạnh Phỉ, thỉnh thoảng báo giúp cho chính mình tin tức của An Nhi.

Nghe nói Mạnh Phỉ định gả An Nhi, hắn liền làm hỏng chuyện cưới gả cả 3 lần. 

Phu nhân của hắn, sao có thể gả làm vợ của kẻ khác?

Lần này, Tiết Yêu ra sức đàn áp phe cánh của Tam Hoàng tử, sai lầm lớn nhỏ, nếu đã nắm được thì sẽ không chịu buông, giống như chó điên vậy.

Tàn nhẫn vô tình, hung danh lan rộng.

Thái tử khuyên hắn không cần phải làm như vậy, quá đáng thì sẽ hỏng việc, không bằng từ từ mà tính.

Nhưng mà hắn cảm thấy rằng nếu không làm nhanh, An Nhi sẽ không chờ kịp hắn mất.

Yến tiệc mừng thọ thái hậu đến rồi.

Tiết Yêu vuốt ve con d.a.o găm đó, nhớ đến sợi thắt lưng mà mình đã cắt đứt kia.

Hắn nhắm chặt mắt lại, trong lòng đau nhói.

Chỉ trời mới biết được rằng, hắn nhớ nàng đến mức nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mot-giac-mong-o-truong-an/ngoai-truyen-giac-mong-cua-tiet-yeu.html.]

Có một lần hắn đã đến Vinh Hưng Xương mua bánh hoa quế mà nàng thích nhất.

Không biết tại sao nàng lại thích món ăn ngọt ngào mềm mại này.

Hắn ăn một miếng, rõ ràng là đắng.

Nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng đi mua một chút về, để ở  trong phòng.

Lỡ như ngày nào đó nàng xuất hiện thì sao.

Sau này, Tam Hoàng tử thất thế, nhà họ Mạnh cũng sụp đổ.

Thái tử muốn xử tử cả nhà họ Mạnh.

Lòng hắn bỗng cảm thấy căng thẳng, không nhịn được lên tiếng.

"... Lưu đày nữ quyến là được rồi."

Ngày tuyên án, hắn kích động vô cùng.

Trước đây hắn đã nghĩ rồi, phải tự mình đi đón nàng trở về, cho nàng một thân phận mới.

Nhất định phải suy nghĩ kỹ xem nên mở lời như thế nào, để không làm nàng sợ hãi.

Nhưng mà... Tại sao cơ chứ?

Tại sao chờ hắn lại là một t.h.i t.h.ể lạnh ngắt chứ?

Có lính áp giải Triệu Ninh đến.

Triệu Ninh mặt mày nhăn nhó, nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hồng, hận thù nói.

"Mạnh Phỉ phát hiện ra chuyện của ta và ngươi, đã g.i.ế.c vợ con của ta."

"Ngươi cũng phải nếm thử mùi vị mất đi người mình yêu!"

Tim Tiết Yêu như rơi xuống vực sâu vạn trượng. 

Tai ù không nghe thấy gì, cả thế giới đều quay cuồng.

Tay hắn không tự chủ được mà run rẩy, hai chân giống như nặng nghìn cân, bước đi vốn dĩ nhẹ nhàng giờ đây cũng không còn ổn định nữa.

Một lát sau, hắn ngã vật xuống đất.

Tiết Yêu bừng tỉnh trong bóng tối, hắn hít lấy hít để, đưa tay lên ngực, lòng vẫn cứ đau không thôi.

"Phu quân?"

Có giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Tiết Yêu cả người run lên, quay người lại ôm chầm lấy người đang mơ màng kia, vòng tay siết chặt, như muốn khảm nàng vào trong m.á.u thịt mình.

"...A, nhẹ chút đi, sẽ đè bẹp bảo bảo đấy!"

Tiết Yêu lại rơi nước mắt, buông cánh tay, cúi đầu vội vàng hôn lên môi nàng.

Người trong lòng dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa tay ra phối hợp, đưa đôi môi mềm mại đến.

Hắn hôn thê tử, thừa cơ lén đưa một tay véo mạnh vào đùi mình.

Xoẹt, không phải mơ.

Hắn vẫn là người hạnh phúc nhất thế gian.

Thật tốt.

[Hoàn chính văn].

 

Bình luận

2 bình luận

  • Tôi lại thích kiểu lấy ông chồng thái giám, hoặc chồng kiểu lớn tuổi chút có quyền lực giống như lấy cha của na9 làm mẹ kế vậy 😁

    Hoa cổ 3 tuần trước · Trả lời

    • Siêu siêu hayyy

      embequin 1 tháng trước · Trả lời

      Loading...