MỘT ĐÁM CƯỚI RẮC RỐI - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-06 20:40:42
Lượt xem: 109

Không ai nghĩ đám cưới biến thành một trận bạo động như vậy. Đây đơn giản là một đám súc sinh đến kỳ động dục đang cuồng loạn hoan lạc. Cho dù tôi chống cự mạnh tới mức nào, đám bạn bè họ hàng của chú rể đến làm náo động đám cưới cũng không tha cho tôi.

Một phù rể hếch mũi lên trời đổ thêm dầu vào lửa “Hôn cô dâu một cái, sống đến 99 tuổi; sờ m.ô.n.g cô dâu một cái, sống khoẻ trăm năm”

Chú rể Triệu Đại Tường còn huênh hoang nói thế này, m_ẹ nó chứ “Mọi người mạnh tay làm vui đám cưới đi nào, càng nhộn nhạo càng vui chứ lại.”

Triệu Đại Tường đứng một bên muốn tôi ở đâu quen nếp ở đó.

Nhìn chú rể tự hào oai hết biết đứng một bên, tôi nhíu mày “Trùng hợp quá, bên nhà tôi cũng có cái phong tục như này.”

Một đoàn phù dâu xông lên tát chú rể, đạp thẳng cánh vào m.ô.n.g anh ta.

Tôi cười nói “Phong tục quê tôi là vỗ vào mặt chú rể thì cuộc sống ngọt ngào, đá chú rể thì sự nghiệp phát đạt.”

Cũng may là trước đó tôi có nghe nói thôn này có phong tục làm vui nhộn đám cưới không phải dạng vừa, nên đã chuẩn bị từ trước.

Anh ta có phong tục gì, tôi chơi lại “tục” như thế. Nếu không người chịu thiệt lớn là chính tôi. Giờ đây, trên mặt tôi là nước miếng của mấy chục thằng đàn ông mồm thối vạn năm không biết đánh răng là gì. Trên mặt chú rể thì là hàng vạn đường dọc ngang vằn vện từ những dấu tay ngọc ngà xinh iu.

Mông tôi đầy những vết tím bầm, còn m.ô.n.g anh ta thì đầy những dấu ấn thâm sâu từ bao gót hồng xinh xắn.

Nhìn cảnh tượng này có vẻ sắp biến thành một cuộc đánh lộn rồi đây.

Triệu Đại Tường không những chẳng khống chế tình hình, mà còn y nguyên cái thái độ mất dạy đó chỉ thẳng vào mặt tôi gầm lên “Đỗ Hinh Hinh, m_ẹ nó cô muốn c.h.ế.t à? Ở đây mà dám cho một đám đàn bà đè đầu cưỡi cổ tôi, ông đây là bông hoa nhỏ cho cô tuỳ ý ngắt véo à? Mất mặt bố đây rồi.”

Lời này giống như sấm nổ bên tai tôi. Người vốn dĩ bình thường hiền lành ấm áp, thực tế lại điên cuồng thần kinh chập mạch thế này.

Mẹ hắn tay còn đút vào túi quần, giọng điệu kỳ quái tiếp tục “Cô làm kiêu làm dáng cái gì, sờ tý thì mất của cô lạng thịt nào.”

Sau đó quay người nói với đám bạn bè người nhà “Nay ngày vui, mình cứ làm theo quy tắc. Cần làm cần sờ cái gì, cứ việc.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mot-dam-cuoi-rac-roi/1.html.]

Đám đàn ông vây quanh tục tĩu đáp lời “Con dâu nhà họ Triệu đúng là biết điều.”

Nghe thấy được khen ngợi, mẹ hắn lớn giọng “Đừng có lo, ở trong thôn mình đám đàn bà này làm được trò trống gì?”

Trước đây tôi chỉ biết nhà Triệu Đại Tường không được yêu mến, nhưng không biết tại sao. Giờ nhìn cái dáng đáng ăn đòn của đám này, tôi đã biết tại sao rồi. Dám dùng vợ mình để nịnh bợ lôi kéo người khác, thế gian xưa nay hơi hiếm.

Một đám đàn ông vốn thấy tôi làm vậy có chút rén, nay nghe thấy lời cặp mẹ con kia, liền bắt đầu động chân động tay.

Tôi đứng phắt dậy, lớn giọng chử_i “M_ẹ nó chứ mấy người mà cũng có thể được bình an không bệnh mà sống đến 99 tuổi sao? Các người sống thêm một phút, là lãng phí lương thực. Các người là sinh vật đáy trong chuỗi động vật. Ai còn dám ho he, tôi lập tức báo cảnh sát.”

Đám đàn ông kia ngẩn người. Chắc tôi là cô dâu duy nhất dám mắng đám đàn ông thôn này.

Mẹ của Triệu Đại Tường vốn đứng bên cạnh cười hí hố đột nhiên xông đến muốn cướp điện thoại của tôi. Các phù dâu đứng đó ngăn cản, hiện trường lại loạn cào cào.

Tôi nhân lúc rối ren gửi tin nhắn cho anh tôi đến cứu nguy. Tôi và các phù dâu đều không phải kiểu phụ nữ lực điền nên nhanh chóng bị tịch thu hết điện thoại.

Một thằng cha dài giọng “ Ôi dà, gái thành thị đúng là gắt ha.”

“Phù dâu cũng ngon đấy.”

“Phù dâu là để thay cô dâu chơi với đàn ông mà.”

“Nhà họ Triệu biết sắp xếp thế nhỉ? Cùng lúc mà kiếm được nhiều em thành phố đến đây phục vụ thế này.”

Tôi nghe hết nổi rồi đấy.

Tuy tôi là gái già bị cha mẹ giục nên mới vội vội vàng vàng cưới. Nhưng tôi thà không cưới nữa, còn hơn cưới trúng hạng gia đình như thế này.

Tôi bực tức ném cài đầu, nói “ Tôi không cưới nữa.”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...