Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Một Câu Chuyện Vui - 4

Cập nhật lúc: 2024-09-29 03:03:12
Lượt xem: 4

Nói xong nó cười xã giao 1 cái rồi xách túi đồ bước nhanh ra ngoài. 

Nó đi vào nhà vệ sinh nhìn lại bản thân trong gương, điều chỉnh lại tâm trạng mới đi lên tầng gặp mn. 

Lên đến tầng 5 từ xa nó đã thấy anh Ben vì anh nhuộm quả đầu màu bạc. Nó cười tươi đưa tay vẫy vẫy mọi người. 

"Em đâyyyyy"

Nó vừa vẫy tay vừa chạy lon ton đi đến. Anh Bô thấy nó thì giả vờ đăm chiêu

"Đù, nhìn cũng ổn đó"

Nó cười cười lườm anh Bô

"Anh nói được lời nào tử tế không anh Bô? Dù sao em cũng em gái anh mà anh Bô"

Anh Bô không thèm nói gì nữa mà đẩy đẩy Nhím đang im lặng nhìn nó

"Sao bạn, em tui xấu tới mức bạn đứng hình luôn à"

"=_="

Nhím nghe anh Bô nói thì cười cười gãi đầu

"Không không, không phải đâu Di"

Chị Chi đi lại khoát tay nó thân thiết kéo vào

"Vô trong ăn đã mọi người, đói quá"

Cả đám đi vào bàn mà nó đã đặt trước. Chị Chi với anh Ben ngồi bên cạnh nhau còn nó ngồi với anh Bô và Nhím. 

Vừa ngồi vào bàn anh Ben đã trêu

"Di, em làm thằng Nhím ngẩn ngơ rồi kìa haha"

Nhím từ đầu đến cuối cứ ngồi nhìn nó với mọi người cười cười mà không nói gì nên anh Ben lại trêu

Nó cười cười nhìn qua Nhím

"Ơ kìa bạn, có xấu tới mức đó không vậy bạn"

Nhím đỏ mặt cười cười 

"Ơ không phải, xinh mà"

Nhím nói xong thì cả anh Bô anh Ben đều ồ lên rồi lại trêu nó với Nhím. Nó thì bị trêu đến chai mặt rồi nên vẫn ngồi cười hả hả còn Nhím thì vẫn ngại ngùng như bình thường nhưng nó biết tính Nhím nhút nhát vậy nên cũng thấy khá buồn cười. 

Cả đám vừa ngồi nói chuyện vừa ăn được hơn 1 tiếng thì Hậu gọi cho nó. Nó tắt máy không trả lời thì Hậu lại nhắn

"Giận gì hả? Đừng có mà hiểu lầm tui"

Nó đọc được tin nhắn thì xùy 1 tiếng

"Hiểu lầm gì?"

"Thì tui muốn đi với Di mà nay Di bận nên Ngọc bảo để Ngọc đi cùng chứ không có chuyện gì xảy ra cả"

"Ông muốn đi với ai chả được không cần giải thích với tui"

"Mặc dù rất thích nhìn Di ghen nhưng không muốn mấy chuyện này mà Di khó chịu"

"Ai khó chịu"

"Không khó chịu thật à"

"Ừm"

"Tối đi chơi về gọi tui đón nhe"

"Không cần, tự đi xe rồi"

"Vậy là ghen rùi"

"Có khùng không?"

"Hihi chơi đi tối nay tui xuống đợi Di về nha"

"Không"

"iu iu iu"

Nó nhắn với Hậu vài tin thì cảm thấy có chút ngọt ngào, tự cảm thấy bản thân dễ dãi quá vài câu đã dỗ được nó rồi. Nhắn xong nó lại cất điện thoại lại ngồi nói chuyện với mọi người. 

Tuy nó chỉ mới vừa gặp mọi người lần đầu nhưng cảm giác rất thân quen rất hợp nhau. Ăn xong cả đám lại chụp ảnh cùng nhau rồi lại rủ nhau đi dạo tp.S. 

Anh Ben thấy xe nó thì lại trêu

"Trời ơi nó đại gia mà nó than miết thôi"

"Xe em thuê anh Ben ơi anh nói gì vậy"

Đẩy qua đẩy lại 1 hồi thì Nhím đi cùng xe với nó. Nó chở Nhím đi dạo dạo vừa đi vừa giới thiệu qua tp.S cho Nhím

"Thấy sao bạn, thời tiết khó chịu hen"

"cũng bình thường á Di, ngoài kia còn nóng hơn thế cơ"

"Ơ tưởng ngoài đó lạnh chứ ông"

"Giờ làm gì lạnh, nóng lắm"

"ủa haha vậy hả, mà ông vẫn thấy ngại hả, kệ mn đi chọc quài mà ông chưa quen hả hay sợ crush hiểu lầm á"

"Không, có ngại gì đâu"

"Haha kệ đi ông càng để ý mn càng trêu"

"Tôi biết mà, Di mới mua xe hả"

"Ừa, mẹ cho tiền mua á hehe"

"Đẹp á"

"Ước mơ của tui mà"

"Thế giờ Di còn mơ ước gì nữa không?"

"Có chứ, lòng tham con người là vô đáy mà ông haha"

"Haha vậy hả"

"Sao, vô đây có gặp crush chưa"

"Haha rồi Di"

"Rồi sao, mà tui thấy ở xa hơi bất tiện nhờ, phải chi bạn đó ở tp.H thì dễ hơn"

"Tôi cũng thấy thế mà tôi lại thích bạn đó cơ haizz"

"Rồi gặp bạn đó thì bạn đó nói sao"

"Chả nói gì Di ạ"

"Ơ, rồi ông thấy sao"

"Thấy càng ngày càng thích Di ạ, oay bạn đấy đúng gu tôi luôn"

"Ơ trớ trêu thế"

"Thôi tôi thấy cứ để tự nhiên thôi chứ biết sao DI"

"Trời, tự nhiên rồi cả năm gặp được vài lần vậy rồi sao có tình cảm được"

"Thì nếu vậy tụi tôi không có duyên rồi"

"Ôi bạn tôi suy thế. Đi giải sầu không"

"Đi đâu"

"Nhậu"

"Haha Di biết nhậu không"

"Không haha"

Nói qua lại 1 lúc cả đám quyết định đi 1 quán Pub. Tuy nó ăn mặc hơi lạc quẻ nhưng vẫn rất thu hút nên khi vào bàn ngồi 1 lúc đã có 4 5 bạn nam lại xin sdt nó. Nó đành lôi Nhím ra làm bia đỡ đạn hộ. Chơi đến hơn 2h sáng cả đám lại đi ăn khuya. 

Nó dắt cả đám đi ăn 1 quán lẩu gần đó.  Đang ngồi ăn thì Hậu gọi. Nó bấm nghe luôn

"Alo"

"Hử, alo?"

"Chứ muốn sao nữa"

"Giờ chưa về à"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mot-cau-chuyen-vui/4.html.]

"Chưa, đang đi ăn với mọi người mà"

"Có say không"

"Không"

"Đi đón nhe"

"Khỏi, tui về với mọi người được rồi"

"Vậy cho tui mật khẩu tui vô nhà đi, ngồi cầu thang 2 tiếng rồi"

"=_="

"Thấy hơi lạnh rồi"

"180888"

"Okie"

Nó tắt máy xong thì nhắn cho Hậu

"Đợi làm gì, đi về nhà ngủ đi mai còn đi thuyết trình gì đó kìa"

"Thì vậy nên cần nạp năng lượng xíu"

Nó chẳng biết nói sao nữa nhưng cũng có hơi nóng ruột nên ăn xong nó để Nhím đi về cùng anh Bô  anh Ben nó phóng về nhà luôn. 

Mới chạy xe vào đóng cổng là đã thấy Hậu đứng ngay cửa nhà cười nói

"Có mệt không?"

"Ông đang mỉa mai tui hay gì vậy? Đi chơi mà mệt?"

Hậu cười cười đi lại khóa cổng cho nó rồi nắm tay nó kéo nó đi lên

"Đi về đi chứ khóa cổng làm gì?"

"hì hì"

"Hì hì cái gì mà hì hì hả?"

Lên đến phòng thì nó lườm lườm Hậu

"Dụ gì, không về ngủ mai còn đi làm gì quan trọng à?"

Hậu khóa cửa xong thì đi lại xoa đầu nó

"Đi rửa mặt đi, ăn no chưa"

"No rồi"

Hậu nói rồi đẩy nó đi vào phòng còn Hậu đi lại bếp làm gì đó. Nó cũng khá mệt rồi nên đi vào phòng tẩy trang tắm lại. Tắm xong nó lại check điện thoại thì thấy Nhím gọi nên vừa bấm gọi lại vừa ra phòng khách

"Ủa sao đó nảy tắm không nghe bạn ơi"

"Ny về đến nhà chưa"

"Dìa rồi, sao á"

"Hỏi thử ấy mà"

"À, thui ngủ sớm đi"

"Di ngủ chưa"

"Chưa, sao rứa lạ giường khó ngủ à"

"Ừm"

"Haha anh Bô say giấc rồi hả"

"có đâu nó ngồi nói chuyện với bồ nó nè"

"Gì khổ bạn tui vậy trời"

Trong khi nó nói chuyện với Nhím thì Hậu ngồi trên sofa nhìn nó. Nó ngồi xuống tiện tay lấy 1 miếng táo Hậu gọt sẵn trên bàn vừa ăn vừa nói chuyện với Nhím

"Mai Di có đi học không?"

"Có chứ"

"Vậy Di đi ngủ sớm đi chứ"

"Haha mới tắm xong mà chưa ngủ được. Sao, mai muốn đi đâu nữa không"

"Sáng mai tui đi b.ắ.n giải quảng cáo cho game B, tưởng Di rảnh ghé lên chơi cho vui"

"Vậy hả, vậy mai tui học xong tui lên, chiều còn b.ắ.n không"

"Có, chiều b.ắ.n chung kết với giao lưu với mấy bạn đi xem"

"Oki, chiều tui lên với mọi người nhen rồi đưa mọi người đi ăn"

"Oke"

Đang nói chuyện thì nó cảm giác được khăn đang búi trên tóc được tháo r. Nó ngước lên nhìn Hậu thì Hậu nhìn nó lấy tay chọc mũi nó 1 cái. 

"Di ơi mai lên cho thằng Nhím nó có động lực b.ắ.n nha em"

Nó gnhe tiếng anh Ben từ điện thoại Nhím

"Anh Ben nha, dí miết đi"

Nó vừa cười vừa trêu qua trêu lại với anh Ben xong thì tắt máy. 

Nó nhìn điện thoại hơn 3h sáng rồi nên nói

"Ủa không đi về ngủ hay sao vậy?"

Ngước lên nhìn cái người đang lau tóc cho nó vừa hỏi. Hậu không thèm nói gì mà vẫn đứng lau tóc cho nó sau đó lấy máy sấy ra sấy tóc cho nó

"Để tui tự làm, đi về ngủ đi trể lắm rồi"

"Không"

"?"

"Tui còn chưa được nạp năng lượng"

Nó nhíu mày

"Nạp năng lượng gì nữa hả?"

Nó vừa dứt lời là Hậu đã vòng tay ôm nó từ phía sau ôm xuống. 

"Ngồi im 1 xíu thôi, năng lượng của tui 1 ngày nay cạn kiệt rồi"

Nó bất giác thấy ngọt ngào nhưng miệng vẫn cứ cứng

"Ủa vậy hả tưởng tối nay nạp đủ rồi chứ"

Hậu nghe nó nói thì cười khẽ rồi đi vòng lại ra phía trước mặt nó đưa tay ôm 2 má nó

"Cô nương, cô vẫn còn giận tui hả cô"

"Giận gì, ai giận"

Hậu cười vui vẻ kéo mặt nó ngước lên nhìn Hậu

"Tui chỉ có mình Di"

Nó nghe Hậu nghiêm túc nói thì thấy hơi xấu hổ nên tránh ánh mắt Hậu đi

"Xùy"

Nó vừa Xùy 1 cái là đã bị Hậu kéo mặt nó lên lại hôn xuống. Lúc đầu nó bị bất ngờ còn có kháng cự nhưng chưa được vài giây sau đã biến thành nắm chặt áo trước n.g.ự.c Hậu. 

Đến khi Hậu buông nó ra thì cười vui vẻ nhìn nó 

"Nạp năng lượng vậy đủ rồi, đi ngủ thôi"

Nói xong Hậu buông nó ra cười cười đi vào phòng nó. Nó còn mơ màng chưa định thần lại, đến khi hoàng hồn thì hậu đã nằm chễnh chuệ trên giường nó nhắm mắt ngủ. 

Nó vốn định đi lại đuổi Hậu về nhưng nhìn đồng hồ cũng quá muộn rồi nên đành để hậu ngủ. 

Nó đóng cửa phòng lại đi đến sofa mở tivi nằm ngủ. Mới mơ màng ngủ thì cảm giác được có ai đó ôm nó vào lòng rồi lại cảm giác mình bị hôn. 

Nằm trong 1 vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc nên nó lại vùi đầu vào ngủ. 

Đến sáng nghe tiếng chuông báo thức kêu nhưng nó vẫn quá buồn ngủ không mở mắt ra nổi. Chưa kịp dơ tay tắt chuông thì đã nghe chuông được tắt đi. 

Sau đó lại cảm nhận được ai đó kéo chăn đắp cho nó rồi hôn nó. 

Đến khi chuông báo thức kêu thêm 1 lần nữa nó mới uể oải đưa tay lấy điện thoại. 

 

Loading...