Chạm để tắt
Chạm để tắt

Một ánh trăng tàn - Chương 1-2

Cập nhật lúc: 2024-07-10 23:54:58
Lượt xem: 85

Lúc Thác Bạc Luật đến, ta mới vừa tắm rửa xong.

Nhóm cung nhân thức thời lui ra ngoài, ta ngoan ngoãn tiến lên cởi áo cho hắn.

Đào Hố Không Lấp team

Trên người hắn có mùi rượu mà ta quen thuộc, là loại rượu mà Nam Đường chúng ta tiến cống hàng năm.

Ta cũng là vật tiến cống, đến đây vào ba năm trước.

Lúc đó năm nghìn cống nữ Nam Đường chúng ta bị đưa đến đại doanh thiết kỵ của Bắc Lương, nhằm phục vụ quân sĩ Bắc Lương vui vẻ.

Ta vốn đã định tự sát để không bị lăng nhục, nhưng Thác Bạt Luật lại chọn trúng ta.

Hắn mặc một thân áo giáp, tóc mai thắt thành b.í.m nhỏ, tóc cột đuôi ngựa cao, trông thật tuấn mỹ.

Mặc dù hắn còn trẻ như ta, nhưng sát khí của hắn lại nặng hơn những người xung quanh.

Hắn dùng mã tiên nâng cằm ta lên, mã tiên thô ráp cọ xát khiến cằm ta đau nhức.

"Của ta." Hắn nói.

Hai chữ này khiến các quân sĩ Bắc Lương đang tranh giành ta đều phải lui lại, câm như hến.

Khi đó ta vẫn chưa biết hắn là tiểu vương gia của Bắc Lương, cũng không biết hắn lựa chọn ta là vì vẻ ngoài của ta giống với người trong lòng hắn.

Nhưng trực giác cho ta biết, hắn có thể giúp ta rời khỏi nơi khổ ải này.

Đêm đó, bên trong quân trướng, ta ngô nghê lấy lòng hắn.

Hắn lại che đi đôi mắt của ta, bảo ta gọi hắn là A Luật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mot-anh-trang-tan/chuong-1-2.html.]

Rượu mà hắn uống hôm nay có tên Bạch Trụy Xuân khiến ta nhớ lại nhiều chuyện. Ta không kìm được mà tiến đến sát hắn.

Hắn không nhiều lời mà ôm ta nằm trên tháp.

Hôm nay ta nghe cung nhân nói, người trong lòng hắn ở biên quan đã sinh con, là một đôi long phượng thai.

Thế nên ta đã đoán được hắn sẽ đến. Dù sao mỗi khi có tin tức của người trong lòng hắn truyền đến, hắn đều đến chỗ ta.

Hắn xem ta thành nàng ấy, tìm mọi cách chiếm đoạt, tìm mọi cách để thỏa nhớ mong.

Hôm sau hắn tỉnh lại, ban cho ta một chén thuốc tránh thai, thêm một lệnh cấm túc.

Nhóm cống nữ đi cùng ta sau khi nhìn thấy những dấu xanh tím trên người ta, bọn họ đều thấy ta đáng thương: "Nguyệt Nương, ngươi chịu khổ rồi."

Các nàng thương xót ta bị đối đãi tệ bạc, lại càng thương xót vì ta chỉ là một thế thân cho nữ tử kia.

Ta nói với các nàng, ta không thấy khổ.

Nhưng các nàng không tin ta. Nam tử Bắc Lương thân hình vạm vỡ to lớn, lại không biết thương hương tiếc ngọc như nam tử Nam Đường, khiến cho các nàng khổ không nói thành lời.

Lời ta nói với các nàng là thật.

Ta không khổ.

Bởi vì, ta cũng xem Thác Bạt Luật là thế thân.

Dung mạo của hắn rất giống với người trong lòng ta, ngay cả tên cũng giống nhau.

Ta ở cùng với hắn, cũng giống như ở cùng với Thừa Luật của ta.

Thừa Luật của ta, đã c.h.ế.t rồi.

Loading...