Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 95

Cập nhật lúc: 2024-07-02 08:43:31
Lượt xem: 31

"Hahaha, hèn gì họ lại sử dụng ảnh bìa như vậy để thu hút sự chú ý, rõ ràng là tinh cầu này không có nguồn tài nguyên quý hiếm, nhìn vào tình cảnh khốn khổ của họ, vì thương hại bọn họ, tôi sẽ không thoát khỏi phòng livestream liền."

"Họ vui mừng khi khai thác được một loại quặng thông thường như vậy à, họ không thấy mất mặt sao?"

Ban Phạn tiếp tục quan sát những bình luận trong phòng livestream và nghiêm túc trả lời những bình luận đó: "Tìm thấy được mỏ quặng nhờ công sức lao động mệt mỏi của mình, vui mừng là điều bình thường mà không phải sao? Còn hơn những kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ biết xem livestream rồi chất vấn, phỉ báng người khác phải không?"

Lời nói của Ban Phạn truyền qua Robot camera, người xem trong phòng livestream đều nghe rõ mồn một.

Sau một khoảng lặng, người xem bắt đầu tấn công trả đũa một cách cuồng nhiệt, nhưng những lời công kích đó chỉ là những từ như lặp đi lặp lại "tinh cầu kém cỏi", "nghèo khổ", "thiếu hiểu biết".

Ban Phạn: "Người xem này chửi ác thật."

"Vậy hả?" Người chơi khai thác quặng hỏi tò mò và nhìn vào bình luận một lúc rồi cười khinh bỉ: "Có vậy thôi hả?"

Họ tiếp tục khai thác quặng, những người xem trực tuyến không có miếng sức chiến đấu nào này không thể kích thích mong muốn đấu võ mồm của họ.

Hỏa Tước Tước hỏi: "Nhưng nếu họ tiếp tục lăng mạ chúng ta thì phải làm sao?"

Người chơi khai thác quặng nhún vai: "Nếu không chịu được thì chửi lại tụi nó, không cần chửi nhiều, tôi sẽ chỉ cho anh một câu vạn năng, bất kể tụi nó nói gì, anh chỉ cần trả lời một câu."

Những người xem livestream liền nghe thấy chất giọng trầm lạnh lùng của Hỏa Tước Tước cất lên bốn chữ —

"Chỉ có thế thôi sao? phế vật."

Ngay lập tức, những người trong phòng livestream cảm thấy đầu óc nhức nhối và tức giận.

Chừng nào phòng livestream của TU787 vẫn còn đó, họ sẽ không bao giờ rời khỏi phòng livestream này nữa!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-95.html.]

Dù họ chửi bới như thế nào, vẫn luôn có ba người đàn ông sử dụng cách diễn đạt tương tự, lặp đi lặp lại trong phòng livestream: "Phế vật phế vật phế vật..."

Trong suốt 24 giờ, không ngừng nghỉ, đôi khi một cụm từ "Boom" bất ngờ xuất hiện, khiến mọi người càng tức giận hơn. Những khán giả ban đầu định rời khỏi phòng livestream nghe được câu này thì càng tức giận liền đóng đô trong phòng luôn, để xem ai sẽ đầu hàng trước.

Do đó, số lượng người trong phòng livestream của TU787 luôn duy trì ở một mức rất cao. Những khán giả khác đi ngang qua cảm thấy tò mò và khi bước vào, cả màn hình khu bình luận đều là "phế vật".

Những người này cho rằng chỉ có mình đau khổ như vậy thì không được, họ muốn người khác cùng đau khổ. Vì vậy, trên mạng đã xuất hiện một bình luận rằng nếu bạn có thể chịu đựng trong phòng livestream của TU787 trong 30 phút, bạn chắc chắn là một người có ý chí vượt trội so với người thông thường.

Những người bị lừa vào đây chửi mắng um sùm và tiếp tục lừa thêm nhiều người vào phòng livestream đó.

Số lượng người xem trong phòng livestream của TU787 tăng vọt!

Vị trí phòng livestream của sự kiện khai thác khoáng sản sẽ được điều chỉnh dựa trên số lượng người xem. Phòng livestream của TU787 đã xông lên nằm chễm chệ ở hai trang đầu, chỉ có phòng livestream của các tinh cầu khai thác được khoáng sản quý mới có ưu ái như vậy!

Các cư dân mạng đi ngang qua đều nghĩ rằng đây chắc là một tinh cầu có khoáng sản quý hiếm mà họ chưa từng nghe qua, họ tò mò bấm vào và sau đó một số sẽ rời đi ngay lập tức, một số tham gia vào đội ‘đóng đô’.

"Đào, đào, đào, tụi mày thì có thể đào được ra cái gì?!"

"Cái tinh cầu rác rưởi, tụi mày mà đào ra khoáng sản quý, tao sẽ c.h.ặ.t đ.ầ.u mình ngay tại chỗ và quăng nó cho bộ tộc côn trùng trên Thiên Hà!"

Vệ Tư Lý: "Phế vật, phế vật, phế vật..."

Khán giả trong phòng livestream: "Đ**."

Khi Vân Ca biết chuyện, danh tiếng của TU787 đã tệ đến mức không thể tệ hơn.

Đám người chơi vẫn vui vẻ, khoe với cô ấy: "Xem kìa, độ nổi tiếng của tinh cầu chúng ta cao chưa kìa!"

Vân Ca tự an ủi mình. Dù sao cũng là nổi tiếng, các tinh cầu khác có làm trò quỷ gì cũng không thể vượt qua được độ nổi của TU787 bây giờ.

Bình luận

10 bình luận

Loading...