Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 85

Cập nhật lúc: 2024-07-02 01:15:40
Lượt xem: 26

Những người khác mặc dù xem Vân Ca như một đứa nhỏ mà yêu thương, bao bọc, nhưng đa phần vẫn chỉ xem Vân Ca là một NPC, trong khi đó Thiển Hạ thì ngược lại, cô hoàn toàn xem Vân Ca như một con người chân thật, bởi vậy cách cư xử cũng khác biệt hoàn toàn so với những người khác.

Vân Ca chẳng buồn để ý tới thái độ của hai người chơi kia, mục đích lần này cô tới đây chính là vì Thiển Hạ.

Cô trực tiếp hỏi Thiển Hạ có muốn gia nhập tiểu đội Phong Thu sắp sửa được thành lập không? Tiểu đội Phong Thu, tên cũng như nghĩa, nhiệm vụ chính của tiểu đội này là khiêu chiến tinh cầu khác nhằm đoạt lấy tài nguyên về cho tinh cầu TU787.

Các thành viên trong tiểu đội này đều là những người chơi am hiểu điều khiển quang giáp, dự kiến số lượng thành viên nằm trong khoảng từ 10 – 12 người, còn Vân Ca chính là giáo viên huấn luyện quang giáp của tiểu đội.

Thiển Hạ nghe xong, đan hai tay lại với nhau hỏi: “Nếu tham gia tiểu đội có nghĩa là phải thường xuyên đi ra bên ngoài đánh nhau với người thuộc tinh cầu khác à. Chị không thích đánh nhau lắm, xin lỗi nhé nhãi con, hay là em đi tìm những người khác đi, trình độ điều khiển quang giáp của đám người Hùng Sơ Mặc và Hạ Thoái Tử cũng rất tốt, khẳng định không hề thua chị”.

Vân Ca bồi hồi suy nghĩ, chuyện Thiển Hạ từ chối gia nhập tiểu đội Phong Thu hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Vân Ca. Dù gì đi nữa, ở trong suy nghĩ của người chơi, cô chính là một NPC, chỉ cần cô giao nhiệm vụ cho bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ làm theo, hầu như trước giờ chưa từng có ai từ chối nhiệm vụ mà cô đưa ra.

Thiển Hạ lắc lắc cánh tay, tinh thần lực ở quanh người không ngừng di chuyển, cho dù đang ở trạng thái nghỉ ngơi, cô cũng không quên mô phỏng lại thao tác khi đang điều khiển quang giáp.

“Trì Dư nói thành tích học tập của chị rất tốt, chị có muốn cùng em đấu tay đôi không?” Vân Ca đột nhiên mở miệng đề nghị.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-85.html.]

Thiển Hạ lập tức đồng ý: “Được”

Quang giáp sĩ được chia thành 5 cấp độ: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đặc cấp và cuối cùng là thần cấp. Theo đó, việc Trì Dư, Sơ Thăng Lợi và Vân Ca ở tuổi này mà đã có thể trở thành quang giáp sĩ trung cấp đã là một điều vô cùng hiếm có. Trì Dư và Sở Thăng Lợi hiện tại là quang giáp sĩ cao cấp. Theo như lời của Trì Dư, lúc Vân Ca tốt nghiệp hình như đã đạt đến cấp bậc quang giáp sĩ đặc cấp, quả là biến thái.

Trì Dư lúc đó cũng cảm thán trước mặt Thiển Hạ: “Thật đáng tiếc, dù có biến thái tới mức độ nào cũng không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của hoàn cảnh”.

Thiển Hạ đoán Trì Dư lúc đó là đang nhấn mạnh tới bối cảnh của trò chơi, cô vốn định thông qua việc trao đổi với Trì Dư để khám phá thêm cốt truyện liên quan tới quá khứ của Vân Ca, nào ngờ Trì Dư này vô cùng kín miệng, cũng có thể do giữa cô và NPC Trì Dư này cũng không qua thân thiết, nên chưa đủ để hắn tin tưởng cô, nói cho cô những tin tức quan trọng liên quan tới NPC chủ chốt.

Thiển Hạ vô cùng tò mò không biết rốt cuộc Vân Ca mạnh tới đâu.

Cô bước vào bên trong khoang quang giáp, Vân Ca cùng Thiển Hạ đều lựa chọn quang giáp sơ cấp như nhau.

Phía trên sàn thi đấu hình vuông nằm ở trung tâm sân huấn luyện là hai chiếc quang giáp hình người cao mười mấy mét, xung quanh là rào chắn giới hạn phạm vi hoạt động của người thi đấu, tiếng nhạc vang lên, trận đấu bắt đầu.

Âm thanh này cũng đã kéo Nam Phu và Quảng Trúc Cơ ra khỏi thế giới riêng của họ, hai người ngẩng đầu lên nhìn về hướng sân huấn luyện, vừa định cúi xuống tiếp tục công việc đang dang dở, mắt còn chưa kịp đưa xuống, trận đấu phía trên đã kết thúc.

Nam Phu và Quảng Trúc Cơ dụi mắt vài lần, xác định mình không hoa mắt, bọn họ xem lại ghi hình trận đấu, tua chậm tốc độ 1/30 mới phát hiện chỉ trong thời gian ngắn ngủi bằng một cái chớp mắt, tất cả quang giáp mà Vân Ca đang điều khiển vậy mà cùng lúc tiến hành 4 động tác phức tạp: xông ra, một tay khóa cuống họng, trói chặt và hất ngã đối thủ.

Bình luận

10 bình luận

Loading...