Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 69

Cập nhật lúc: 2024-07-02 00:38:44
Lượt xem: 28

Phụ huynh trên miệng thì nói “Được, được, được", nhưng sau đó họ lập tức đăng tải việc nhận được chữ ký của hai người lên mạng xã hội để khoe khoang. Khi người khác hỏi họ gặp Trì Dư và Sở Thăng Lợi ở đâu, những phụ huynh đó không trực tiếp nói địa điểm, mà chỉ nói giảm nói tránh: nơi mà trẻ em thường tập luyện tinh thần lực và thể lực ấy. Những lời ấy đồng nghĩa với việc vị trí của hai người đã bị lộ ra ngoài.

Người chơi nghe được sự việc này, ôm lấy Vân Ca, tò mò về danh tính của hai NPC mới xuất hiện. Họ hỏi: "Vân Ca, có phải hai người vừa rồi theo cô đến đây không?"

Vân Ca gật đầu và giới thiệu danh tính của hai người bạn: "Họ là những người bạn cùng trường trước đây. Người thấp tên là Trì Dư và người cao là Sở Thăng Lợi. Họ sẽ là thầy giảng dạy về tinh thần lực và thể lực cho mọi người sau này. Hãy làm quen với họ trước nhé."

Sau khi Trì Dư và Sở Thăng Lợi thoát khỏi vòng vây của các phụ huynh thì nghe được Vân Ca nói về họ như vậy, liền cảm thấy không vui. "Sao lại chỉ là bạn cùng trường thôi? Trước đây chúng ta còn là bạn cùng nhóm mà?"

Vân Ca lạnh lùng đứng đó.

Người chơi chớp chớp mắt, nhìn hai người Trì Dư và Sở Thăng Lợi , rồi lại nhìn Vân Ca.

Cả hai liền tự giới thiệu lại bản thân.

"Trì Dư, chiến sĩ Quang Giáp cấp cao, đồng thời là Giảng viên ưu tú của khoa Quang Giáp tại Học viện Quang Giáp Thần Châu."

"Sở Thăng Lợi, chiến sĩ Quang Giáp cấp cao, đồng thời là Phó tổng chỉ huy của Đội đặc công 2 của Quân đội Thần Châu."

Vân Ca biết rằng những thứ này đều là do hai người đang cố ý nói cho cô nghe.

Mặc dù người chơi không hiểu được những gì Trì Dư và Sở Thăng Lợi đang nói, nhưng họ hiểu rằng hai người này là những người có địa vị không tầm thường tí nào. Họ đồng loạt vỗ tay, trao cho hai người sự khen ngợi cao nhất về phần tự giới thiệu của mình giống như khi xem màn trình diễn xiếc của con khỉ trong sở thú, ước gì có thể nhét thêm cho họ một quả chuối nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-69.html.]

Trì Dư và Sở Thăng Lợi cảm thấy ánh mắt của những người chơi thật kỳ quái. "Họ đang..."

Hai người nghĩ việc giúp đỡ và đào tạo một vài người mà Vân Ca đề cập, nhiều nhất là vài chục người, nhưng không ngờ rằng số lượng người đó là hàng nghìn, họ còn có ngoại hình kỳ quặc như vậy. Trên tinh tế, không phải chỉ được điều chỉnh dựa trên ngoại hình ban đầu của mình sao? Trên thế giới thật sự có đám người như vậy hả?

Người chơi định tự giới thiệu bản thân, nhưng Vân Ca liền nói: "Họ là những người từ tinh cầu thực dân. Bạn tôi biết rằng tinh cầu của tôi cần người giúp đỡ, vì vậy đã gửi họ đến đây. Điều kiện trên tinh cầu thực dân không tốt, họ chưa được đào tạo về thể chất và tinh thần. Nếu hai người không ngại..."

Người chơi: "A, giờ chúng mình có thân phận mới rồi hả?"

Trì Dư và Sở Thăng Lợi nhanh chóng lắc đầu: "Tất nhiên rồi, chúng tôi không ngại, chúng tôi không phải kiểu người như vậy. Vậy có nghĩa rằng chúng ta sẽ bắt đầu từ những kiến thức cơ bản phải không?"

"Đúng vậy, bắt đầu từ việc giúp họ khám phá tinh thần lực," Vân Ca gật đầu, "Tôi tập luyện theo con đường riêng biệt, không thích hợp để làm giáo viên. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của hai người."

Người chơi đồng loạt hô to: "Cảm ơn sự giúp đỡ của hai bạn!"

Trì Dư và Sở Thăng Lợi ngây ngẩn, sau đó cả hai cảm thấy rất hài lòng. Họ thích những chiến binh có khí thế mạnh mẽ như vậy!

Một giờ sau đó, Trì Dư và Sở Thăng Lợi cảm thấy kiệt sức trước những người chơi nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò này.

Trên khuôn mặt điển trai ấy giờ chỉ còn những nét mặt m.ô.n.g lung. Liệu đây là do khả năng giảng dạy của họ có vấn đề hay khả năng tiếp thu của người chơi có giới hạn? Tại sao nhóm người này lại vụng về trong việc kích hoạt tinh thần lực tới vậy, không ai hiểu được bọn họ đang giảng gì cả?

Nhân loại thế hệ ba và khả năng tương tác với tinh thần lực đã có mức độ tương thích rất cao, không thể xảy ra vấn đề như thế này!

Bình luận

10 bình luận

Loading...