Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 586

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:36:30
Lượt xem: 20

"Có khi nào hắn là Zero?”

"Người có thể giống Zero rất có thể là một trong những tinh cầu thủ đô. Thẩm Chiết Hạo là người đáng nghi nhất phải không? Zero muốn tấn công Vân Ca, mà Thẩm Chiết Hạo lại rất có hứng thú với Vân Ca..."

Hùng Sơ Mặc vểnh tai lên nghe họ đoán,Vân Ca không nói nhiều về Bàn Xám, nhưng cô nghĩ Zero trong Bàn Xám phải là Vân Thanh chứ không phải Thẩm Chiết Hạo như mấy tinh cầu kia đoán ...

Vân Thanh Lưu che giấu rất tốt, chưa từng có người nghi ngờ hắn... thậm chí không ai nghĩ rằng hắn là chủ tinh cầu.

Mã Hữu Tiền, Tiền Đa Đa, Duẫn Nha Trúc cùng nhiều chủ tinh cầu khác trong Liên minh Hy vọng trước đây đều là thành viên của Bàn Xám, bọn họ không tiết lộ số hiệu của mình trong Bàn Xám như thể đó là một bí mật rất quan trọng.

Hầu như đạn dược trên chiến trường của liên minh Hy Vọng là do Mã Hữu Tiền cung cấp.

Hôm nay, Hùng Sơ Mặc đã đến trụ sở tạm thời của liên minh Hy Vọng, một trụ sở kín đáo được xây dựng trên một tinh cầu nhỏ có số thứ tự lên đến hàng chục triệu để xin tiếp tế quân sự.

Địa điểm của trụ sở tạm thời này sẽ được thay đổi hàng tháng và sự thay đổi này sẽ được thông báo trên kênh nội bộ của liên minh Hy Vọng.

Hùng Sơ Mặc luôn là người đến đầu tiên mỗi khi nhận quân nhu, hắn thường có một con gấu nâu lớn ở bên cạnh, không biết ai đang trốn trong con rối này.

Mã Hữu Tiền nhìn thấy Hùng Sơ Mặc liền lẩm bẩm: “Bái Tinh của mấy người sao vẫn phải đến xin mấy thứ này chứ? Các anh coi được không?”

Hùng Sơ Mặc nói: “Chúng tôi vẫn còn mười tinh cầu trực thuộc!”

“...” Mã Hữu Tiền nghĩ tới hàng ngàn tinh cầu bị chiến tranh phá hủy, trong lòng hắn đau nhói.

Hắn đang định nói với Hùng Sơ Mặc đừng nhắc đến nỗi buồn của hắn, thì sinh vật cộng sinh của hắn bất ngờ tấn công hắn, Hùng Sơ Mặc và tất cả mọi người đang có mặt ở đó.

Hùng Sơ Mặc và Mã Hữu Tiền đang là mục tiêu tấn công điên cuồng của sinh vật cộng sinh, Hùng Sơ Mặc kịp thời trốn đi, nhưng Mã Hữu Tiền không kịp né ra, hắn đã bị sinh vật cộng sinh giẫm xuống đất!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-586.html.]

Hùng Sơ Mặc: “Chết tiệt! Tiểu Phi Phi! Giang hồ cấp cứu!”

Hắn vội vàng lao tới cứu người, thân hình Hải Hoàng trở nên lớn hơn, mở bộ đồ con rối gấu nâu ra, đồng thời chặn đòn tấn công từ phía trên rơi xuống.

Sinh vật cộng sinh của Mã Hữu Tiền trông giống như một con rùa, trên lưng như có một ngọn núi nhỏ màu xanh và hai đôi cánh nối với chân, khiến nó di chuyển rất vụng về.

Các xúc tu của Hải Hoàng vung lên, kiềm chế nó, Vân Ca đã g.i.ế.c rất nhiều sinh vật cộng sinh, nó và Cơ Bảo mỗi đứa một nửa, giúp cho sức mạnh của nó không ngừng tăng lên, còn nhanh hơn so với khi nó chỉ là sinh vật cộng sinh của Vân Ca.

Nó không cần đưa năng lượng trở lại để cung cấp năng lượng cho tinh cầu nữa, đó đã trở thành việc mà Vân Ca phải làm.

Nhưng sinh vật cộng sinh của Mã Hữu Tiền lại phát điên, khi đối mặt với kẻ địch căn bản mang một loại trạng thái liều đến c.h.ế.t này cũng làm khí thế của Hải Hoàng có phần giảm xuống.

Sự áp chế của thực lực của nó có thể ngăn cản con “ rùa thối” này!

Hùng Sơ Mặc đào hố cứu người, Mã Hữu Tiền bị thương nặng, một lớp m.á.u mỏng văng xuống đáy hố.

Cũng may, Mã Hữu Tiền biết mình thực lực không đủ nên đã mua một bộ trang bị bảo hộ, dù vậy hắn cũng không ngờ rằng sinh vật cộng sinh của mình sẽ đột nhiên quay lưng lại với mình, trang bị bảo hộ hắn chuẩn bị cũng không phải dành riêng cho sinh vật cộng sinh của hắn, nhưng dù sao thì cũng giúp hắn may mắn nhặt được một mạng.

Hùng Sơ Mặc liếc nhìn những người xung quanh, dưới sự tấn công của sinh vật cộng sinh, cơ bản là đã c.h.ế.t cả rồi ...

Hắn ôm lấy Mã Hữu Tiền bỏ chạy, để lại một câu: “Tiểu Phi Phi, cố lên, nếu không đánh được thì chạy!”

Hải Hoàng tức giận nói: “Hùng Sở Mặc, ngươi chạy theo chủ tinh cầu thì có ích lợi gì! Sinh vật cộng sinh sẽ luôn đi theo!”

Tiếc là ở đây không có Vân Ca hay Cơ Bảo nên Hùng Sơ Mặc không hiểu nó đang nói gì.

Quả nhiên là như vậy, sinh vật cộng sinh của Mã Hữu Tiền phớt lờ sự vướng víu của Hải Hoàng chạy thẳng đến chỗ Mã Hữu Tiền đang trong vòng tay của Hùng Sơ Mặc, nó sẽ không dừng lại cho đến khi g.i.ế.c được Mã Hữu Tiền!

Bình luận

10 bình luận

Loading...