Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 560

Cập nhật lúc: 2024-07-04 18:39:23
Lượt xem: 16

Trông nó hình như không được thông minh cho lắm, có khi nào nó là một sinh vật cộng sinh khuyết tật trong số các sinh vật cộng sinh không?

Những người dân tiếp tục ở lại Bái Tinh cảm thấy Vân Ca và Tiểu Phi Phi không giống với chủ tinh cầu và sinh vật cộng sinh như trên tin tức công bố.

Bọn họ vừa biết ơn vừa cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên, vẫn tiếp tục trải qua cuộc sống yên bình.

Trẻ con vẫn tiếp tục đi học, người lớn tiếp tục đi làm, nền kinh tế không bị sụp đổ, cũng không có tình trạng hỗn loạn, thậm chí đến cả các hoạt động vui chơi giải trí cũng vẫn được tiếp diễn.

Lúc đầu, bọn họ không thể đăng nhập tinh võng, nhưng không bao lâu sau, Bái Tinh đã phát triển đường truyền mạng tinh cầu mới, để bọn họ có thể tiếp tục phát biểu ý kiến cá nhân của mình, giao lưu với mọi người trên mạng.

Mặc dù những đồ vật mà bọn họ có thể mua được trên mạng không nhiều bằng trước kia, cũng không thể vừa offline liền nhận được hàng, nhưng tốc độ vận chuyển nhanh rất nhanh, mọi thứ đang dần dần được bổ sung lại.

Chiến tranh khiến cho liên minh tan rã, nhưng ảnh hưởng của chiến tranh tới Bái Tinh càng lúc càng nhỏ.

Thậm chỉ bọn họ còn cảm thấy, thế giới ngoài kia hình như còn không hề có chiến tranh.

Bái Tinh cũng không hề che giấu những chuyện đang xảy ra ở bên ngoài, mỗi ngày, trang web chính thức mới của tinh cầu đều sẽ thông báo tình huống mới nhất trên tinh tế, đảm bảo có thể khiến cho bất cứ người dân nào cũng đều có thể biết được mọi chuyện đang diễn ra hiện nay.

Người dân Bái Tinh vừa sợ hãi vừa yên tâm, bọn họ phát hiện Bái Tinh lại xây dựng thêm một khu thành phụ, có quân đội canh giữ, nơi này được sử dụng riêng cho mục đích lưu giữ những cư dân mà bọn họ “nhặt” được từ những tinh cầu khác trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc.

Cư dân Bái Tinh cảm thán, chỉ trong thời điểm gian nan mới nhìn thấy được phẩm chất thật sự của một tinh cầu…

Bái Tinh thật sự là một tinh cầu lương thiện không gì sánh bằng!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-560.html.]

Những người chơi lương thiện đang lần lượt đi giải cứu người nhà của các quang giáp sĩ là binh sĩ bình thường bị chủ tinh cầu bắt giữ để ép bọn họ chiến đấu, trên đường đi giải cứu, bọn họ cũng tiện tay lấy đi vài thứ trên tinh cầu của người khác.

Chỉ là tiện tay lấy đi một chút mà thôi, dù sao tinh cầu của bọn họ cũng sẽ thu nhận những người này, tất nhiên sẽ phải lấy đi thứ gì đó để nuôi bọn họ.

Người chơi cũng không ngốc, bọn họ đi cứu người ở những tinh cầu cấp thấp trước.

Khi đánh với sinh vật cộng sinh ở những tinh cầu cấp thấp, bọn họ không cần ai giúp đỡ mà có thể sử dụng cơ thể của người Bionic để đánh thắng chúng.

Còn với những tinh cầu cấp cao, bọn họ phải cần tới sự giúp đỡ của Cơ Bảo hoặc Hải Hoàng.

Bái Tinh đã thu được danh tiếng tốt trong đợt chiến tranh lần này, rất nhiều cư dân đều nghe nói bọn họ đã giải cứu rất nhiều người thoát khỏi hiểm cảnh, vì thế đồng loạt nhờ người chơi cứu giúp.

Trong đó cũng không thiếu những người muốn bắt cóc đạo đức.

Đối với những người đó, người chơi tỏ vẻ: NPC rác rưởi không thể làm ô nhiễm môi trường của Bái Tinh!

Hiện nay, một nửa tinh cầu thuộc phạm vi quản lý của liên minh đều đã gia nhập chiến trường, một nửa tinh cầu còn lại vẫn đang quan sát trận chiến, chẳng qua rất nhanh nữa thôi bọn họ sẽ không thể đứng im quan sát được nữa.

Trùng tộc đã gia nhập cuộc chiến, như một cơn lốc kinh hoàng, trong chớp mắt chúng đã ăn sạch mấy chục ngàn sinh vật cộng sinh của tinh cầu.

Ngay sau đó, nhân loại liền phản kích lại, nhưng bọn họ đã biết được sự trói buộc giữa tinh cầu và sinh vật cộng sinh, nên bọn họ đã tìm được những món vũ khí có thể tạo ra thương tổn vô cùng lớn cho tinh cầu, ra những đòn tấn công tổn thương địch một ngàn, tổn thương ta tám trăm cho tinh cầu.

Sự xuất hiện của Trùng tộc đã khiến tất cả tinh cầu phải gia nhập vào chiến trường, chủ tinh cầu không còn là thế lực mạnh mẽ không gì có thể phá vỡ như trước đây nữa, bọn họ không thể giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để vượt qua cửa ải khó khăn.

Bình luận

10 bình luận

Loading...