Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 544

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:42:56
Lượt xem: 16

Nhóm người chơi này đã sang bán cầu bên cạnh để chơi game, trải nghiệm cuộc sống nguyên thủy chỉ với "dao laser, chai nước cầm tay và máy máy chế tạo gen."

Bắt đầu với một con dao, tài nguyên này cũng đều sẽ có được.

Đây mới là cách khai mở trò chơi sinh tồn chính xác!

Chỉ thỉnh thoảng bọn họ quay về bán khu đô thị trung tâm để trải nghiệm cuộc sống thành phố trước khi trở về lại bộ lạc của mình.

Có Cảnh Trí giao nhiệm vụ, nếu có tình huống bất ngờ hoặc người chơi phát hiện ra chuyện gì mới, Vân Ca đều có thể biết kịp thời.

Bên kia bán cầu không có nhiều người chơi, ít hơn 3000 người, bọn họ hoàn toàn là người chơi dạng phiêu lưu, có khi sẽ mang về một ít thứ kỳ quái làm quà tặng cho Vân Ca.

Cảm giác hiện diện của họ rất thấp, rất nhiều người chơi không biết còn có một nhóm người chơi như vậy.

Hôm nay là ngày những người chơi này trở về khu đô thị trung tâm, bọn họ mặc quần áo lông thú do bản thân chế tạo bằng máy mã hóa gen, thoạt nhìn giống như những dã nhân từ trong rừng rậm bước ra.

Bọn họ đang đi trên đường, người chơi nhét vài tờ rơi, nhìn xuống thì thấy đó là một tấm áp phích quảng cáo phim có tên "Cứu rỗi".

Một con quái vật lớn hơn bầu trời ẩn náu trong bóng tối của thành phố, nhân vật chính đối đầu với con quái vật cùng với sự trợ giúp của hai người khác.

"Hả? Mấy người là người mới đến à? Chưa từng thấy qua!" Người chơi phát tờ rơi nhận ra những người này cũng là người chơi, hắn có thể nhìn thấy tên của nhau trên đỉnh đầu.

"Cúc Nội Do Tuyết, Kim Bảo Cúc, Cương Môn Đằng..." Người chơi đột nhiên cảm thấy tên những người này đồng âm có chút kỳ quái, hắn ta phản ứng lại, không nói nên lời: "Mấy người chọn cái tên này, có đam mê kỳ quái với hoa cúc của mình à?"

Cương Môn Đằng nói: "Chúng tôi có vấn đề với hoa cúc của người khác. Tại sao các người lại phát tờ rơi giấy? Tờ rơi điện tử không hoạt động được à?"

Người chơi nói: “Tờ rơi giấy có cảm giác hơn, dùng tờ rơi điện tử sao có thể gọi là phát tờ rơi, đây là phim do đồng bào chúng ta làm ra, chúng ta nhất định phải ủng hộ!”

Cúc Nội Do Tuyết chỉ vào con quái vật trên tấm áp phích và hỏi: "Bộ phim này có quá nhiều yếu tố, hải quái, Thiết Tuyến Trùng, hình như còn có zombies và thiên tai?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-544.html.]

Người chơi: "Đúng vậy! Bộ phim đặc sắc của Bái Tinh, điện ảnh thập cẩm, có tất cả những yếu tố muốn xem!"

Ba người Cương Môn Đằng bị người chơi ép vào rạp chiếu phim, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên Bái Tinh Xing được chiếu ở rạp, có thể nói hậu trường rất vất vả.

Đúng như Cúc Nội Do Tuyết đoán, đây không phải là một bộ phim hay.

Nhưng lại là một bộ phim độc lạ!

Rõ ràng có quá nhiều sơ hở, logic không đủ chặt chẽ nhưng lại có thể khiến người ta bật cười.

Một trong những nhân vật chính, Đại Hùng, người cần mặc bộ đồ Ultraman để biến thành Ultraman.

Trong trận chiến quyết định, hắn vì lo lắng mà mặc ngược trang phục, nhưng thời điểm hai nhân vật chính khác giúp hắn cởi quần áo, bọn họ đã vô tình kéo đứt đầu của hắn khiến boss cũng choáng váng.

Khán giả cũng kinh ngạc, trận chiến cuối cùng, đây là cái loại diễn biến thần kỳ gì vậy?

Đại Hùng có thể chất đặc biệt, nhìn như đầu thực ra không phải đầu, mất đầu cũng không sao.

Xuyên suốt bộ phim luôn có tình tiết gây cười.

Rõ ràng đây là một bộ điện ảnh nhưng lại có hiệu ứng chương trình giải trí kỳ quái và hài hước.

Khi màn hạ màn và danh sách diễn viên xuất hiện, Cương Môn Đằng và những người khác không phản ứng gì mà nói: "Vậy là kết thúc rồi à?"

Đây là một bộ phim kỳ quái, không chỉ có bộ ba Cương Môn Đằng nghĩ như vậy, mấy người dân tinh hệ khi xem phim cũng có cảm giác tương tự.

Bộ phim đầu tiên mà Hùng Sơ Mặc đầu tư có tỷ lệ xem ngoại tuyến và trực tuyến vô cùng kinh người, dàn nhân viên và diễn viên tham gia quay đều nhận được số tiền cực cao!

Hùng Sơ Mặc chỉ quay phim cho vui thôi, hắn không có ý định dùng phim để kiếm tiền, nhưng đã kiếm được nhiều tiền như vậy, chia cho mọi người cũng không sao.

Bình luận

10 bình luận

Loading...