Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 536

Cập nhật lúc: 2024-07-01 10:24:07
Lượt xem: 18

- “Cái quái gì vậy! Ký hợp đồng ghi hình rồi sao vẫn bắt người chứ?”

- “Đừng hỏi, vừa hỏi liền bị cảnh cáo không được di cư đến Bái Tinh.”

- “Cái tinh cầu này quả thực có năng lực khiến tất cả mọi người câm lặng! Chẳng lẽ trên diễn đàn này chỉ có bọn họ mới có thể nói chuyện thôi sao!”

Người chơi: “Lần đầu tiên thấy yêu cầu kiểu này, vậy chúng tôi sẽ đáp ứng mọi người.”

Người chơi cấm tất cả mọi người xúc phạm Bái Tinh, hệ thống web tinh cầu dùng tên thật nên rất dễ tra ra là người đó thuộc tinh cầu nào, người chơi sắp xếp một danh sách rồi đưa cho Vân Ca.

Vân Ca liếc nhìn danh sách rồi gửi khiêu chiến đến từng tinh cầu của những người này.

Những chủ tinh cầu nhận được khiêu chiến đều c.h.ế.t lặng, “Chẳng phải bọn họ vừa mới khiêu chiến cách đây không lâu sao? Tại sao lại đến nữa?”

Vân Ca: Công dân của tinh cầu các người làm tôi không vui nên tôi muốn các người cũng không vui!

Những chủ tinh cầu ban đầu còn không tin, nhưng khi nhìn thấy Vân Ca thậm chí còn dám khiêu chiến với tinh cầu thủ đô thì bọn họ cũng không còn lời nào để nói nữa.

Trong khoảng thời gian này, không có tinh cầu nào dám tiếp nhận khiêu chiến của Bái tinh, có kẻ thù trong bóng tối đang chăm chú theo dõi, cũng không có ai dám khiến thực lực của mình bị tổn hại, tinh cầu thủ đô cũng vậy.

Hành động này của Vân Ca đã khiến tinh võng trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều.

Một bộ phận nhỏ người dân Bái Tinh phàn nàn bọn họ không có quyền tự do ngôn luận, nếu có người muốn phản đối thì cuối cùng sẽ bị đuổi ra khỏi Bái Tinh.

Người chơi: “Thật xin lỗi, Bái Tinh bảo vệ cho mọi người không có quyền tự do ngôn luận, nếu muốn ở lại đây và không bị sinh vật cộng sinh tiêu diệt thì mọi người nên tuân theo quy tắc của Bái Tinh”

Muốn bưng bát lên ăn lại đặt bát xuống mắng, các người không có đủ tư cách!

Về phần những người không phục, Vân Ca đã để Hải Hoàng và Cơ Bảo thôi miên bọn họ, người cống hiến nhiều nhất cho tinh cầu này của cô chính là những người chơi, người bionic, trùng tộc và sinh vật công sinh. Nếu người bình thường vẫn muốn gây chuyện thì hãy cút ra khỏi Bái Tinh đi.

Vân Ca vốn không phải là người có tính khí dễ chịu, càng không phải là một người lãnh đạo lương thiện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-536.html.]

Những gì Mạc Nhu chế nhạo cô lúc đó là đúng.

Nếu Vân Ca lãnh đạo người khác, cô chính là bạo chúa.

Nếu cô vui vẻ thì sẽ dùng lý lẽ để lừa gạt người khác, nếu không muốn thì sẽ dùng vũ lực để trấn áp, tùy tâm sở dục.

Một lượng lớn dân cư muốn gia nhập Bái Tinh là những người đã biết được Bái Tinh không hấp thụ sinh mệnh, căn bản không thể chịu đựng được cuộc sống trên các tinh cầu khác được nữa.

Sau khi Tống Khả Khả, Quý Khải Việt và những người khác bị giam giữ, bọn họ đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định quay lại, lần này họ chọn cảnh cẩn thận hơn rất nhiều, nhất định sẽ không gặp phải tình huống như trước nữa!

Vân Ca và Mạc Nhu đều đang chú ý đến bọn họ.

Vân Ca hỏi: “Quý Khải Việt và Bối Tĩnh Nhàn đến Bái Tinh để làm gì?”

Mạc Nhu nói: “Không phải chuyện tốt gì, mấy ngày nữa bọn họ nhất định sẽ liên lạc với tôi. Gần đây đừng để Tiểu Phi Phi rời xa cô. Bọn họ có rất nhiều cách khiến sinh vật cộng sinh phát điên.”

Vân Ca vuốt cằm nghĩ nghĩ: “Phiền phức quá, tối nay tôi sẽ giành thời gian đi g.i.ế.c hai người đó. Nhân tiện, nghe Bối Tĩnh Nhàn nói về việc hợp tác, tôi sớm đã muốn trừ khử bọn chúng nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội, là bọn họ tự mình tìm tới cửa....”

Mạc Nhu sửng sốt: “Giết bọn họ như vậy sao? Quý Khải Việt là cháu của Quý đại sư...”

Vân Ca hỏi ngược lại: "Vậy chờ bọn họ tấn công tôi sao? Quá thụ động. Hùng Sơ Mặc và Thiển Hạ thường nói với tôi, kẻ ác c.h.ế.t là do quá bị động, thủ hạ lưu tình, nói nhiều và mềm lòng."

Mạc Nhu im lặng một lúc, cô không hiểu tại sao Vân Ca lại đặt mình vào vị trí kẻ phản diện, cô nhắc lại với Vân Ca rằng cô biết mọi chuyện về tổ chức của Quý Khải Việt và Bối Tĩnh Nhàn.

"Thực lực của Quý Khải Việt không cao, nhưng hắn có vũ khí hộ thân do Quý Quảng Bình chế tạo, cô phải cẩn thận Bối Tĩnh Nhàn, tinh thần lực của cô ta rất kỳ quái, hơi giống một sinh vật cộng sinh.

Vân Ca thay quang giáp, cầm vũ khí quen thuộc nhất của cô, ngụy trang đơn giản, đeo mặt nạ và nhảy ra khỏi cửa sổ.

Mạc Nhu nhìn bóng dáng Vân Ca hòa tan vào màn đêm.

Bình luận

10 bình luận

Loading...