Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 532

Cập nhật lúc: 2024-07-04 16:29:21
Lượt xem: 21

Bái Tinh kiếm được đầy bồn đầy bát, mấy tinh cầu cấp A B C đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, là ai đã bảo cục quản lý liên minh tinh cầu xếp hạng cho Bái Tinh sớm chứ. Nếu như nó vẫn là tinh cầu cấp E, ít nhất thì đến cuối năm bọn họ cũng không bị khiêu chiến.

Bầu không khí giữa các chủ tinh cầu không còn yên bình như trước nữa, vì chuyện của Thiên Khải tinh, liên minh giữa các chủ tinh cầu không còn bền vững như trước nữa, bọn họ nghi ngờ lẫn nhau.

Từ sau lần Cơ Bảo lãnh đạo trùng tộc đi tấn công trở đi, thỉnh thoảng nó sẽ rời khỏi Bái Tinh một chuyến để bắt một vài sinh vật cộng sinh của mấy chủ tinh cầu, đánh lén chúng và cắt đôi cơ thể chúng trước khi chạy thoát.

Nhân tiện nó cũng sẽ chỉ huy quân trùng tộc tấn công tinh cầu của đối thủ, cướp đi một vài vật tư sau đó quay lại hỗ trợ Vân Ca và người chơi trên tinh cầu.

Trước đây Bái Tinh vẫn luôn cung cấp đồ ăn cùng những bộ váy hồng cho nó, bây giờ cũng nên để cho nó trả ơn cho Bái Tinh.

Không biết tổ chức của Quý Khải Việt đang nghĩ cái gì, sau khi phát hiện ra hành động của trùng tộc, bọn họ liền tiếp ứng và che giấu vết tích sự xuất hiện của Trùng vương, hẳn là không muốn chủ tinh cầu phát giác.

Bọn họ đang cố tình để Trùng vương trưởng thành, quyết tâm kiên định đối phó với chủ tinh cầu.

Bọn họ nhân cơ hội này g.i.ế.c c.h.ế.t rất nhiều chủ tinh cầu, đây chính là thời gian huy hoàng bọn họ g.i.ế.c được nhiều chủ tinh cầu nhất kể từ sau khi thành lập tổ chức.

Chủ tinh cầu liên tục xảy ra chuyện, sự nghi ngờ bao trùm lên các tinh cầu.

Hội nghị bàn xám vẫn chưa được tổ chức, điều này khiến những chủ tinh cầu càng thêm hoảng sợ. Chuyện gì đang xảy ra? Bọn họ thậm chí không dám cho phép những sinh vật cộng sinh hấp thụ quá nhiều sinh mệnh nhân loại, vì sợ nhân loại sẽ nhận ra chuyện kỳ lạ nào đó.

Bọn họ phát hiện ra những chủ tinh cầu bị g.i.ế.c đều là những chủ tinh cầu nóng lòng hấp thụ sinh mệnh trong thời gian gần đây, khiến nhiều người thiệt mạng trong cái gọi là bệnh dịch.

Nhân loại đã phát hiện ra bí mật của họ rồi ư?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-532.html.]

Dân cư trên các tinh cầu đều cảm thấy sức khỏe của bọn họ gần đây đặc biệt tốt, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, mọi người dường như được sống lại lần nữa, bọn họ nhao nhao kể chuyện này trên tinh võng.

- “Gần đây tinh thần tôi đặc biệt tốt, kể cả có ngủ ít như thế nào cũng không cảm thấy mệt mỏi.”

- “Chẳng lẽ nội dung tuyên truyền của một công ty bảo vệ môi trường nào đó cách đây không lâu đã có hiệu quả?”

- “Tôi thích cảm giác bây giờ, không khí tôi hít thở hàng ngày dường như trong lành hơn rất nhiều.”

Cư dân của Bái Tinh vừa nhìn, A, đám người không có kiến thức này.

- "Chúng tôi mỗi ngày đều cảm thấy như vậy. Tinh cầu mới nổi thật tốt. Môi trường sinh thái nguyên thủy hoàn hảo là thích hợp nhất cho nhân loại cư trú.”

Những cư dân của tinh cầu khác đều bị chế giễu, bọn họ lại bắt đầu cào phím cùng cư dân Bái Tinh.

Khi người chơi thấy trên tinh võng lại bắt đầu có người muốn đấu võ mồm, liền bắt đầu trở nên hăng hái, sau khi có càng nhiều ngườ chơi tham gia, cuộc chiến này càng mở rộng. Cuối cùng không hiểu sao biến thành một cuộc chiến có lợi cho truyền thông tuyên truyền quang giáp trên Bái Tinh, Bái Tinh thu được một khoản lợi nhuận lớn.

Công ty chế tạo quang giáp Côn Bằng của Bái Tinh có thể tùy chỉnh phong cách quang giáp giống như trong Thiên Tế, bọn họ hợp tác với Đức Đông tinh để lấy dữ liệu quang giáp và sao chép nó một cách hoàn mỹ, tạo thành những quang giáp có cùng chức năng.

Nhưng công ty Côn Bằng cũng nói rõ loại quang giáp này có tính thực dụng lớn hơn, không thích hợp dùng trong chiến đấu hiện thực.

Khách hàng cũng bày tỏ bọn họ hiểu, bản thân mua về căn bản không mong đợi có thể mặc vào, chỉ muốn đặt ở nhà cho đẹp.

Côn Bằng của Bái Tinh trở nên nổi tiếng, Quý Quảng Bình nảy ra ý tưởng chế tạo một mẫu quang giáp mới từ những suy nghĩ kỳ quái của người chơi, hắn đặt tên cho nó là "quang giáp Huyễn Thuật".

 

Bình luận

10 bình luận

Loading...