Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 526

Cập nhật lúc: 2024-07-04 16:15:42
Lượt xem: 15

Dịch Nhã Lan cười nhẹ: "Tôi tưởng cô sẽ không tham gia bàn xám."

Tống Hàng nói: "Không ai có thể từ chối bàn xám."

Tiền Đa Đa hừ lạnh, khi nghe Vân Ca nhắc đến từ "ứng cử viên của bàn xám," thái độ của bọn họ đều thay đổi rõ rệt.

Tiền Đa Đa nói: "Ra là vậy, người giúp cô chắc chắn biết tới âm mưu này, hắn muốn lợi dụng cơ hội loại bỏ cô."

Vân Ca ra vẻ ngạc nhiên: "Tại sao? Bàn xám quan trọng đến thế sao?'"

Không có ai trả lời cô, cuối cùng Mã Hữu Tiền lên tiếng: "Đợi đến khi tham gia rồi cô sẽ biết."

Khi quân bộ chi viện của liên minh đến, Trùng tộc đã rút lui hoàn toàn, Thiên Khải tinh trở thành một nơi thảm khốc sau khi bị Trùng Tộc tàn phá, những chủ tinh cầu đang khóc thương cho sinh vật cộng sinh của bọn họ, không có thời gian chú ý đến những quang giáp sĩ bị thương sau trận chiến với Trùng tộc.

Liên minh chưa từng nghĩ tới mình sẽ phải đối mặt với một tình huống như thế này, đây là lần đầu tiên trong lịch sử xảy ra cuộc tấn công thứ hai đến từ Trùng tộc. Sự việc lần này đã gây thiệt hại lớn cho liên minh, tất cả tài sản đấu giá trên Thiên Khải tinh đều bị Trùng tộc nuốt mất. May mắn không có thương vong về người trên Thiên Khải tinh, chỉ có vài người bị thương nặng, nhưng đều đã được điều trị.

Nhóm chủ tinh cầu tham gia đấu giá trên Thiên Khải tinh đều cảm thấy hối hận vô cùng, ngay từ khi nghe tin Thiên Khải tinh sẽ tổ chức đấu giá tại hiện trường thì bọn họ đã nên nghi ngờ!

Ai là người đứng sau âm mưu này?

Liên minh giữa các chủ tinh cầu không còn bền vững như trước, những chủ tinh cầu có tư cách tham gia bàn xám đang đợi cuộc họp bàn xám tiếp theo, đặc biệt là những chủ tinh cầu bị thiệt hại, họ quyết tâm tìm ra kẻ đứng sau sự kiện này!

"Kẻ đứng chau chự khiện?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-526.html.]

"... Kẻ đứng sau sự kiện mới đúng!'"

Người chơi sửa lại cách viết của Cơ Bảo, trong ký ức được thừa kế của Cơ Bảo không có nội dung liên quan đến ngôn ngữ của nhân loại. Những lời Cơ Bảo sử dụng trong giao tiếp hàng ngày đều học theo người chơi.

Trong cuộc đấu giá Thiên Khải tinh này, tất cả các tinh cầu tham gia đấu giá đều trở thành người thua cuộc, trên danh nghĩa thì cả Bái Tinh cũng nằm trong số đó.

Chỉ có một số ít người biết được Bái Tinh đã thu được những gì. Nếu bọn họ có thể một lần chuyển toàn bộ những thứ này về tinh cầu, Bái Tinh có thể lập tức trở ttinh cầu cầu thủ đô tiếp theo.

Nhưng đáng tiếc, những thứ này không thể được vận chuyển trong một lần, ít nhất là hiện tại.

Vân Ca đang ở trong bệnh viện để chữa trị thương tích, cô đang xem tin tức gần đây. Sử Tư Nghiên bước vào phòng bệnh, nói: "Thiên Khải tinh đã xảy ra chuyện gì vậy? Lần này cô suýt nữa đã bị tổn thương ở bên trong, vết thương này quá kỳ lạ, mặc dù đã được điều trị gen nhưng vẫn không thể lành lặn."

Vân Ca không trả lời, Sử Tư Nghiên tiếp tục: "Cô phải chú ý đến sức khỏe của mình, gần đây có rất nhiều tinh cầu xuất hiện loại vi khuẩn lạ, đám người nhiễm bệnh sẽ trở nên suy yếu, mệt mỏi và ho ra máu. Hiện tại vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị."

Vân Ca tình cờ lướt thấy tin này, cô quét mắt qua những tinh cầu bị lây nhiễm vi khuẩn, phát hiện đúng là những tinh cầu đã tham gia cuộc đấu giá Thiên Khải tinh. Mọi người hoài nghi đây là loại vi khuẩn lây nhiễm từ Trùng Tộc."

Hải Hoàng nói: "Bọn họ đang dùng lý do này để hút sinh mệnh của nhân loại nhằm bù đắp lại cho lực lượng đã mất."

Vân Ca đóng trang tin tức, nhắm mắt lại.

Sử Tư Nghiên thấy như vậy, không nói thêm gì, cô tiến hành kiểm tra sức khỏe cho Vân Ca rồi rời đi.

Cảnh Trí nói: "Cô không cần phải cảm thấy tội lỗi..."

Vân Ca mở mắt: 'Tôi không cảm thấy tội lỗi, khi xem được tin này tôi không cảm thấy gì cả, dù có chuyện lần này hay không, bọn họ vẫn sẽ bị hút đi sinh mệnh, chỉ là vấn đề về nhanh hay chậm thôi."

Hải Hoàng: "Đúng vậy, không có gì phải tội lỗi cả, chuyện chúng hút sinh mệnh, cũng không phải do chúng ta, lúc bụng tôi đói tôi cũng chẳng hề tấn công nhân loại nào cả! Là chúng nó vô dụng! Không nhịn được!"

Bình luận

10 bình luận

Loading...