Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 522

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:43:02
Lượt xem: 13

Cơ Bảo lúc thì nhai mảng quặng, lúc thì cắn một miếng cây thực vật quý hiếm, nó tìm thấy các điểm lưu trữ nguồn tài nguyên tinh cầu. Gọi đám Trùng Tộc Cavino tới.

Người chơi nhanh chóng vơ vét mọi thứ vào ba lô của họ.

Cơ Bảo: "Nhanh lên, đừng lề mề nữa."

Người chơi: "Đừng có hối nữa, mau nhờ các người anh em Trùng Tộc hỗ trợ đi. Có quá nhiều đồ, chúng tôi không thể vơ vét hết được!"

Cơ Bảo: "Có người đang đến!"

Người chơi ập tức lẩn vào bụng của Trùng Tộc Cavino. Bọn họ nhìn thấy người đang tiến lại từ xa, không ai khác ngoài Quý Khải Việt.

Hắn nhìn Cơ Bảo bằng sự phấn khích và nhiệt tình, "Ngài có phải là Vương được sinh ra trong mỗi thời kỳ khủng hoảng của Trùng tộc hay không? Tôi biết ai đã khơi mào tất cả những thực trạng hiện tại của Trùng tộc, và tôi biết ngài có thể hiểu những gì tôi đang nói. Không biết ngài có muốn hợp tác với chúng tôi không?"

Quý Khải Việt nhìn vào thân hình khổng lồ lớn hơn so với Trùng tộc bình thường cùng khí chất phi phàm của Trùng vương. Hắn chắc chắn về danh tính của đối phương vì hắn đã thấy phần trắng sáng trên bụng của nó. Trong các tài liệu mà hắn đã xem chỉ có Trùng vương mới có màu sắc khác biệt so với Trùng tộc thông thường.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nếu như có sự giúp đỡ của Trùng vương, tổ chức của bọn họ có thể dễ dàng đối phó với các chủ tinh cầu và sinh vật cộng sinh.

Quý Khải Việt nghe thấy Trùng vương nói ra ngôn ngữ của con người bằng một giọng điệu trầm thấp mang theo cảm giác áp bách cực mạnh…

"Anh đang nói cái chi?"

Nhóm người chơi sau khi nghe thấy giọng của Cơ Bảo, nhanh chóng nhắc nhở: "Cậu để ý lời của mình đi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-522.html.]

Chắc chắn là Hùng Sơ Mặc và Lục Thần, hai tên quậy phá này hẳn đã khiến Cơ Bảo bị ảnh hưởng bởi giọng địa phương.

Cơ Bảo nhận ra và lập tức sửa lại, nói: "Nhân loại, anh đang nói gì vậy?"

Tốc độ sửa giọng của nó nhanh đến mức người ta cảm thấy có vẻ như sự cố về giọng nói chỉ là ảo giác của Quý Khải Việt.

Quý Khải Việt phản ứng lại và giới thiệu ngắn gọn danh tính cùng tổ chức của hắn.

Hắn muốn cho Trùng vương biết được kẻ thù thực sự của Trùng tộc là các chủ tinh cầu. Những chủ tinh cầu này cùng với sinh vật cộng sinh của bọn họ đang hút sinh mệnh của nhân loại. Nhân loại đối địch với các chủ tinh cầu, do đó, nhân loại và Trùng tộc có thể trở thành đồng minh.

Một người chơi kêu lên: "Chết tiệt, Quý Khải Việt không chỉ là một diễn viên, hắn còn có thân phẩn ẩn giấu khác nữa à? Không hổ là một [beep] (NPC) đã xuất hiện từ trước có liên quan đến chúng ta. Quý đại sư có biết về chuyện của hắn không?"

Những người chơi khác mới tham gia trò chơi hỏi: "Quý đại sư là ai?"

"Quý Quảng Bình, một đại sư chế tạo Quang Giáp ưu tú mà chúng tôi gặp được trong giai đoạn trước. Hiện tại hắn vẫn đang hỗ trợ chế tạo những loại quang giáp đặc biệt cho tinh cầu chúng ta. Hắn là người tốt... Đúng rồi, tôi nhớ rõ ngày trước Khuyết Hân Nghiên, Hùng Sơ Mặc và Lục Thần đánh cược với Quý Quảng Bình. Bọn họ nói nếu tinh cầu chúng ta đạt đến cấp C, hắn sẽ miễn phí hỗ trợ tinh cầu của chúng ta..."

"Chúng ta đã lên tới cấp B rồi, sao có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ, không thể bỏ lỡ cơ hội hưởng lợi miễn phí này như thế!"

"Sau khi chúng ta xong việc ở đây, liền nhờ Kiềm Chi Lư liên hệ với Quý Quảng Bình."

Quý Khải Việt đang đợi câu trả lời từ Cơ Bảo. Hắn tiếp tục nói về một số thành tựu của tổ chức hắn, như kế hoạch chi phối tất cả các chủ tinh cầu ở đây, nhưng hành động bất ngờ Trùng tộc đã đi trước bọn họ một bước.

Hắn đã thấy được cách Trùng tộc truy đuổi và nuốt chửng sinh vật cộng sinh, tổ chức của hắn đã nghiên cứu ra loại quang đồng mới cho phép người bình thường không phải chủ tinh cầu, có thể nhìn thấy được sinh vật cộng sinh giống như các chủ tinh cầu bất kỳ lúc nào và ở mọi nơi.

Hiếm khi các loài Trùng tộc khác loài nhau lại hành động cùng lúc. THời điểm diễn ra hiện tượng như vậy, cũng có nghĩa có một vị vương đang ẩn náu trong số chúng.

Bình luận

10 bình luận

Loading...