Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 514

Cập nhật lúc: 2024-07-03 09:41:32
Lượt xem: 17

Thẩm Tĩnh An áy náy nói: “Xin lỗi, tôi thật sự không thể tiếp nhận điều này, ngay cả cha của tôi…”

Hiện giờ, Vân Ca rất ít khi xuất hiện trước mặt các người chơi bình thường, bên trong quảng cáo tuyên truyền trò chơi “Tinh Cầu Của Chúng Ta”, cô được gọi là “bé dễ thương”, bây giờ các người chơi chỉ muốn hỏi, rốt cuộc là kẻ nào không cần mặt mũi viết ra những câu quảng cáo đó.

Lúc mới ban đầu, lúc mà thực lực của Vân Ca còn chưa mạnh như bây giờ, dáng vẻ bề ngoài của cô thực sự rất khiến người ta chú ý tới, dễ thương xinh đẹp.

Nhưng bây giờ, không có người chơi nào chú ý tới vẻ bề ngoài của cô nữa, mỗi khi có người chơi mới tiến vào trò chơi nhìn thấy Vân Ca, bọn họ theo bản năng đều cảm thấy khí chất của NPC này thật đáng sợ.

Bởi vì tính cách của Vân Ca, các người chơi cũ mới luôn yêu thích cô mãi như vậy, đồng thời bọn họ cũng đã quen gọi cô là nhãi con, muốn sửa cũng không sửa được.

Chẳng qua, Bái Tinh có một quan điểm chính trị vô cùng đúng đắn, đó là “người khiến cho nhãi con cảm thấy không thoải mái sẽ không thể sống thoải mái”.

Sau khi Vân Ca rời đi, Thẩm Tinh An bị một người nào đó trùm bao tải đánh cho một trận tàn nhẫn, phương thức ra tay của tên tội phạm này vô cùng điêu luyện.

Người chơi thuộc đội cảnh vệ làm việc không màn mệt mỏi, cuối cùng cũng đã tìm ra một số người chơi bị tình nghi, đồng thời tóm được một nhóm đồng bọn, số lượng ước chừng lên tới mấy chục ngàn người chơi, cuối cùng xảy ra chuyện đánh nhau tập thể vô cùng nghiêm trọng, nếu như không có chủ tinh cầu tới ngăn cản kịp thời, hạt dưa và trà sữa ở sạp hàng bên cạnh có khi đểu được bán hết sạch.

Đây là một vụ án vô cùng khủng khiếp, mức độ đáng sợ của nó chủ yếu nằm ở việc số lượng người liên quan quá đông, vụ án lần này cũng đã được ghi vào lịch sử tội phạm của Bái Tinh.

Người dân ở Bái Tinh liên tục thảo luận về vụ án lần này, mãi cho đến khi xảy ra một sự việc lớn hơn ảnh hướng tới toàn bộ tinh tế.

“Thiên Khải Tinh hình như đã xảy ra chuyện, nghe nói tinh cầu này bị Trùng tộc tấn công, may mà không có bao nhiêu người tử vong cả, chỉ là hình như Thiên Khải Tinh… xong đời rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-514.html.]

“Anh nói là, Thiên Khải Tinh sắp trở thành một hành tinh c.h.ế.t à?”

“Đúng vậy, tôi có rất nhiều người thân bạn bè hiện tại đều đang sinh sống ở Thiên Khải Tinh, chỉ là tôi và cha tôi cùng nhau di cư tới Bái Tinh, bây giờ bọn họ đang vội vàng tìm một tinh cầu khác để di cư, liên minh chỉ đưa cho bọn họ khoản bồi thường rất nhỏ…”

“Thần Châu tinh là một trong số 12 tinh cầu thủ đô, có phải Thần Châu Tinh ở ngay bên cạnh Thiên Khai Tinh không, Thần Châu Tinh có xảy ra chuyện gì không?”

“Thần Châu Tinh sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ, Thần Châu Tinh có t.h.i t.h.ể của nữ vương Trùng tộc, rất nhiều người ở Thiên Khải Tinh đều muốn tới Bái Tinh, xem ra sau khi trải qua chuyện bị Trùng tộc tấn công, bọn họ đã biết được chỗ tốt của Bái Tinh.”

“Cho dù không bị Trùng tộc tấn công đi chăng nữa, bây giờ Bái Tinh đã là tinh cầu cấp B-, Bái Tinh giờ là nơi bọn họ muốn đến liền có thể đến được chắc?”

“Cái gì? Bái Tinh là tinh cầu cấp B à? Không phải tinh cầu cấp E- sao?”

“Hôm nay trang web chính thức vừa cập nhật nội dung mới, hình như nói rằng một khoảng thời gian trước, liên minh đã chủ động tìm tới Bái Tinh để thực hiện đánh giá lại cấp bậc tinh cầu, kết quả thật bất ngờ, Bái Tinh đã nhảy vọt lên thành tinh cầu cấp B, cha mẹ tôi đều nói tôi thật có mắt nhìn.”

“May mà hai ngày trước tôi đã làm xong thủ tục di dân, sau khi cấp bậc của Bái Tinh tăng lên, muốn di cư tới Bái Tinh sẽ càng khó khăn.”

“Mấy người dân ở Thiên Khải Tinh thật đáng thương, tại sao bọn họ lại gặp phải Trùng tộc chứ…”

“Thật sự đáng thương, rốt cuộc khi nào Trùng tộc mới có thể tuyệt chủng đây?”

Cơ Bảo nghe thấy người đi đường thảo luận, nó phồng cả hai má lên, lao tới chỗ Lục Thần và Hùng Sơ Mặc: “Nhân loại đổ hết mọi chuyện lên đầu Trùng tộc chúng ta, thứ tấn công Thiên Khải Tinh vốn dĩ không phải Trùng tộc mà là một thứ rất giống Trùng tộc do nhân loại làm ra, bé ngoan ở Thần Châu Tinh đã nói chuyện này cho ta.”

Bình luận

10 bình luận

Loading...