Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 506

Cập nhật lúc: 2024-07-04 14:02:53
Lượt xem: 9

Tiếp sau đó là thời gian phổ cập kiến thức về Tháp Tẩy Tội cũng chính là nơi trừng phạt tội phạm của Bái Tinh, du khách được chiêm ngưỡng những tội phạm và các dụng cụ xử phạt khác nhau trong Tháp Tẩy Tội.

Mỗi một du khách đều biết cái giá phải trả của mỗi tội phạm ở Bái Tinh cực cao, ai cũng không thể chờ đợi vào việc sau khi phạm tội có thể nhờ vào quan hệ mà thoát khỏi nhà tù.

Người chơi lại lần nữa lấy Vân Ca vạn năng ra làm ví dụ: “Chủ tinh cầu của chúng tôi, một quang giáp sĩ xuất sắc, bởi vì thực lực của cô ấy quá mạnh nên thường xuyên phá hủy những công trình kiến trúc công cộng, đến cả cô ấy cũng bị nhốt đủ thời gian trong Tháp Tẩy Tội vì tội phá hoại của công, đồng thời cũng phải nộp tiền phạt. Tiền phạt được dùng để xây dựng nhà tù, ví dụ như tăng thêm dụng cụ hành hình…”

Có du khách mang theo trẻ con tới tham quan, đứa nhỏ bị giọng nói âm u và động tác thị phạm của người chơi dọa khóc, nó túm lấy chân của cha mẹ mình khóc òa lên: “Ai làm chuyện xấu cũng sẽ bị nhốt lại như vậy à?”

Cuối cùng là thời gian du khách phát biểu ý kiến đặt câu hỏi, người chơi sẽ gọi tên.

Một du khách tới từ Đồng Thiên Tinh nghiêm túc nói: “Tôi cho rằng tất cả hành động của mọi người khi đối xử với hải tặc tinh tế đã vi phạm nhân quyền của liên minh. Cho dù bọn chúng có là tội phạm, nhưng bọn chúng cũng cần được giữ lại tôn nghiêm cơ bản nhất, mà không phải bị xem như động vật đem ra làm triển lãm, bị người khác tùy ý cười nhạo, dẫm đạp tôn nghiêm như vậy. Một khi chúng ta làm ra những chuyện thế, vậy thì chúng ta có gì khác với bọn tội phạm đó?”

Những du khách vốn đang hoan hô cười nói bỗng nhiên im bặt, có người đồng ý với cách nói của du khách tới từ Đồng Thiên Tinh, bọn họ cũng cảm thấy tiết mục biểu diễn vừa rồi cực kỳ không thích hợp.

“Đúng vậy, lúc nãy tôi xem tiết mục đó cũng cảm thấy Bái Tinh rất quá đáng.”

“Thật ra rất nhiều hải tặc tinh tế cũng chỉ là bất đắc dĩ mà trở thành hải tặc tinh tế, đây hoàn toàn không phải sự lựa chọn mà bọn họ mong muốn…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-506.html.]

“Tôi nhìn thấy bên trong đó có không ít đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi, tại sao bọn chúng cũng phải thực hiện tiết mục biểu diễn đầy khuất nhục như vậy?”

“Thời gian này Bái Tinh đã lấy được không ít chỗ tốt trên người của bọn hải tặc tinh tế đúng không? Tôi vẫn luôn theo dõi trang web chính thức của bọn họ, tôi cho rằng Bái Tinh là một tinh cầu vừa tốt đẹp vừa nhân hậu, hôm nay nhìn thấy cách thức đối xử với tội phạm của các bạn, tôi xem mà rét run cả người, tay chân không khống chế được run rẩy bẩy, thật đáng sợ.”:

Người chơi: Đám NPC này là bạch liên hoa thành tinh à?

“Đã nói đủ chưa!”

Người chơi còn chưa mở miệng, đã có du khách nói chuyện trước, đã vậy còn không chỉ một người, bọn họ mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía người nói ra những lời nhảm nhí vừa nãy.

“Mấy người có tư cách gì để nói những lời như vậy? Mấy người có người thân bạn bè bị hải tặc tinh tế g.i.ế.c hại không?”

“Nhân quyền? Đám súc sinh này mà cũng xứng có nhân quyền à? Bọn chúng vốn dĩ không phải con người! Mọi người nhìn vào những việc mà bọn chúng gây ra đi, tại sao mọi người lại dám nói ra những lời như vậy!”

“Mười năm trước, con gái của tôi, nó chỉ mới 25 tuổi, đầu năm mới, lúc nó trở về từ Đức Đồng Tinh thì gặp phải hải tặc tinh tế, bọn chúng đòi 1 triệu tiền chuộc, tôi không dễ dàng gì mới gom góp được số tiền đó, kết quả cuối cùng nhận được lại là…” Người cha đó đau đớn ôm mặt. “Nó bị một đám hải tặc tinh tế hãm h.i.ế.p sau đó phân thây rồi quay video lại, vợ của tôi cũng vì thế mà tự sát, cha mẹ tôi cũng vì quá mức thương tâm mà lần lượt qua đời, tại sao mấy người lại dám nói ra những lời như đòi lại nhân quyền cho hải tặc tinh tế đấy?”

Một du khách cũng từng bị hải tặc tinh tế làm hại bước lên an ủi hắn.

Cũng có du khách nói: “Chuyện cũng đã trôi qua mười năm rồi, tại sao mọi người vẫn không thể buông xuống?”

Bình luận

10 bình luận

Loading...