Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 504

Cập nhật lúc: 2024-07-04 13:59:05
Lượt xem: 18

Khi tới Bái Tinh, bọn họ phát hiện thì ra cuộc sống trước giờ của bọn họ đều có vấn đề, cuộc sống hiện giờ của bọn họ trôi qua rất thoải mái, vậy thì bọn họ sẽ lựa chọn cách sống như bây giờ.

Đội quang giáp tuần tra không trung đi qua, các học sinh nghe người trên đường nói về tiêu chuẩn đánh giá của quân bộ Bái Tinh, cho dù là nam hay nữ, chỉ cần đạt được mục tiêu đều có thể gia nhập quân bộ.

Khoa quang giáp năm nay có không ít nữ sinh, trước kia bọn họ vốn còn do dự nên lựa chọn Thôi Tinh, Xán Tinh hay về nhà lấy chồng, nhưng giờ đây bọn họ đã có thêm một sự lựa chọn khác.

Bảng quảng cáo điện tử ở trên đường viết dòng “Làm những việc mà bạn muốn làm, làm những việc mà bạn thích.”

Các học sinh bỗng nhiên hiểu được tại sao lại có nhiều người thích Bái Tinh như vậy và tại sao cũng có rất nhiều người ghét Bái Tinh.

Những người thích Bái Tinh là những người không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, có thể đôi khi chính bản thân bọn họ cũng không nhận ra điều đó.

Mà những người ghét Bái Tinh, đa phần đều là những người nắm giữ lợi ích trong chế độ và môi trường hiện tại, nếu như tuân theo phương thức sinh tồn hiện hữu của Bái Tinh, chỗ tốt của bọn họ sẽ bị cướp đi, vậy thì sao bọn họ có thể thích Bái Tinh được chứ?

Thôi Chấn Xuyên lẩm bẩm: “Năm sau tôi sẽ làm thủ tục đăng kỳ gia nhập quân bộ Bái Tinh.”

Trì Dư và những giáo viên khác vừa hay quay về, nghe được lời này của Thôi Chấn Xuyên, hắn liền tát một cái vào đầu đối phương.

“Trước kia không phải cậu đã nói sẽ ở lại quân bộ của Thần Châu Tinh à? Gia đình cậu đã đăng ký cho cậu một suất thực tập…”

Thôi Chấn Xuyên: “Dù sao bọn họ cũng đã quen với việc em thường xuyên thay đổi ý kiến, em cứ muốn ở lại Bái Tinh, em muốn thực tập tại quân bộ Bái Tinh! Đầu năm nay cha của em đã tham gia triển lãm mỏ quặng, ông ấy rất hài lòng với những loại mỏ quặng trong tay Bái Tinh, nếu như em có thể giữ vững quan hệ với Bái Tinh, ông ấy chắc chắn sẽ đồng ý.”

Trì Dư: “...”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-504.html.]

Hồ Thường Tại bịt cái miệng đang bô bô của Thôi Chấn Xuyên lại, Mã Đức Đồng hỏi: “Thầy giáo, thầy có lấy được suất tham gia triển lãm không?”

Trì Dư và các giáo viên khác lộ ra khuôn mặt buồn bã.

Các học sinh suy sụp: “Không lấy được sao? Vậy chúng em không thể chiêm ngưỡng hải tặc tinh tế à?”

Giáo viên: “Lừa mấy đứa thôi!”

Các học sinh nhanh chóng khôi phục tinh thần: “Các thầy thật xấu xa! Sao mọi người có thể lấy được vé thế? Tất cả vé trên tinh võng đều đã được bán hết sạch, mọi người đã trả bao nhiêu tiền, tính vào quỹ huấn luyện thực tế à?”

Trì Dư lắc đầu nói: “Không cần tốn tiền, người phụ trách của bọn họ nói: “Tất cả học sinh và giáo viên của trường học khi tham gia triển lãm giáo dục này đều không cần mua vé, chỉ cần xuất trình giấy xác nhận sau đó xếp hàng chờ là được.”

Học sinh học viên quân sự Đồng Thiên cũng nghe được những lời như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Bái Tính vốn nổi tiếng với việc moi tiền người khác, nhưng rất nhiều người cam tâm tình nguyện bị bọn họ moi tiền, không có mấy ai phàn nàn cả.

Những giáo viên đi hỏi thăm tin tức chuyến này vốn cho rằng Bái Tinh sẽ nhân cơ hội này mà ngoạm của họ một khoản tiền, ví dụ như tăng tiền cho thuê địa điểm huấn luyện thực tế, như vậy bọn họ có thể lấy được càng nhiều tiền từ liên minh.

Giáo viên của học viên quang giáp Thần Châu nói: “Quả nhiên là địa bàn của Tiểu Vân Ca, cô ấy vẫn lương thiện như vậy.”

Trì Dư cảm thấy Vân Ca vốn dĩ là một người yêu tiền như mạng, đây có lẽ không phải là ý kiến của cô.

Một hàng người nối đuôi nhau bước vào Tháp Tẩy Tội, nghe thấy những người đi ra trò chuyện rôm rả về những chuyện liên quan tới hải tặc tinh tế, lòng hiếu kỳ của bọn họ cũng bị khơi dậy.

Mỗi lần chỉ ba mươi du khách được phép đi vào Tháp Tẩy Tội, những người còn lại phải xếp hàng đến khi nào chờ nhóm du khách đi trước tham quan xong mới đến lượt bọn họ đi vào Tháp Tẩy Tội, nơi này biển người dày đặc, tất cả đều là những người muốn tới xem rốt cuộc hải tặc tinh tế có dáng vẻ ra sao.

Bình luận

10 bình luận

Loading...