Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 488

Cập nhật lúc: 2024-07-04 13:18:29
Lượt xem: 18

Cuối cùng bọn họ cũng có thể đến gần hơn một chút, nhưng hậu quả của cuộc tấn công khiến bọn họ đột ngột c.h.ế.t ngay tại chỗ và được hồi sinh trong tinh hạm.

Người chơi: Aa, tức c.h.ế.t mất!

Bọn họ không tin là không giúp được, bọn họ ném ra đủ loại công kích bất phân địch ta, như b.o.m thối hoặc là b.o.m thối phiên bản nâng cấp bất khả chiến bại.

Bom thối bất khả chiến bại, chiến trường đóng băng trong giây lát, người chơi nhân cơ hội lao về phía tên cút tay, chuẩn bị tấn công thì bị hắn g.i.ế.c c.h.ế.t và hồi sinh trở lại.

Người chơi: “Ha ha, tụi tao không tin là hôm nay sẽ không đánh bại được mày.”

Đám người lại ném ra một số lượng lớn b.o.m thối, b.o.m cay, vẫn là lợi dụng tình hình chiến trường trì trệ.

Lần này không cần tên cụt tay ra tay, nhóm người chơi đã tự nổ tung.

Trên người họ có đủ loại bom, bao gồm b.o.m đồ chơi dành cho trẻ em mua trên tinh võng, b.o.m cướp được từ bọn hải tặc, b.o.m bình thường mua từ liên minh và b.o.m được chế tạo từ nhiều loại vật liệu lộn xộn khác nhau.

Liên tiếp là các cuộc tấn công tự sát của người chơi, hết đợt này lại đến đợt khác.

Tên cụt tay vốn không mấy để ý đến họ, nhưng đột nhiên khi một người chơi nào đó nổ tung, hắn và Vân Ca đồng thời phải rút lui, bao gồm cả hành động của Hải Hoàng và Bàng Giải.

Tất cả bọn họ đều rời khỏi nơi nổ tung, như thể nhìn thấy một con quái vật khủng khiếp nào đó!

Tinh thần lực của Vân Ca và tên cụt tay đã bị phong ấn, nơi Hải Hoàng và Bàng Giải bị ảnh hưởng bởi quả b.o.m đang dần lan ra.

Hai sinh vật cộng sinh sợ hãi vội vàng cắt đứt bộ phận này trên cơ thể, Cơ Bảo lao về phía trước, ôm một chân cua và một xúc tu, vui vẻ dang hai chân chạy về.

Người chơi: "Hả? Vừa rồi là b.o.m của ai vậy?"

Một người chơi giơ tay: "Của tôi, tôi làm bằng ớt mà Liêu Bàng Tí đưa cho, chính là độc dược được mang từ Thần Châu tinh... Lão Hùng không phải đã nói nó có thể là tiêu hao tinh thần lực của bọn hải tặc sao? Ta nghĩ nó có thể chế tạo thành vũ khí."

Nhìn bộ dáng của đối phương, hình như thật sự có ích!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-488.html.]

Đám người chơi còn lại đều kinh ngạc: “Thực phẩm của Thần Châu tinh lại có thể độc hại như vậy sao?”

Cơ Bảo gặm chân cua, lẩm bẩm nói: “Đó là công lao của ta. Ta nhổ nước miếng cao quý của mình vào nước rửa nguyên liệu. Liêu Bàng Tí không nói với ngươi sao?”

Nhổ nước miếng là nhổ nước miếng, cái gì mà nước miếng cao quý chứ ...

Ánh mắt của mọi người chơi đều tập trung vào Cơ Bảo.

Đúng vậy, công thức nấu ăn của Trùng tộc là sinh vật cộng sinh, trước đó tinh thần lực của Mạc Nhu biến mất cũng có liên quan đến Cơ Bảo.

Cơ Bảo lộ ra một nụ cười ngượng ngùng: “Tinh thần lực là vũ khí quan trọng nhất để con người đối phó với trùng tộc. Thân là Trùng vương, ta đương nhiên sẽ dùng một chút để nhắm vào tinh lực. Dịch thể của ta có thể làm tinh thần lực biến mất.”

Nghe vậy, người chơi lần lượt lấy dụng cụ của mình ra, “Nhanh, nhổ thêm đi!”

Có người chơi còn nói: “Không đủ nước bọt, có thể đi tiểu! Nước tiểu đồng tử xua đuổi tà khí, nhất định có tác dụng đối phó với đám hải tặc!”

Thiển Hạ không hiểu nổi mối quan hệ giữa việc trừ tà với việc tiêu diệt hải tặc, cô nhắc nhở những người chơi lấy dịch thể của Cơ Bảo chế tạo vũ khí, không được tấn công con người.

Người chơi: " Yên tâm đi, chúng tôi có tính toán!"

Thiển Hạ đỡ Cơ Bảo đứng dậy, Cơ Bảo vừa gặm nhấm cơ thể sinh vật cộng sinh, vừa khóc vừa nói: "Mất rồi, mất thật rồi!"

Thiển Hạ : "..."

Lần nào cũng cảm thấy nghi ngờ Cơ Bảo là người do người chơi thủ vai, nếu đây thật sự là thế giới trò chơi thì tốt biết mấy.

Thiên Hạ lo lắng nhìn về phía Vân Ca.

Sau khi người chơi cải tạo lại vũ khí, bọn họ liền hóa thân thành những chú chó husky phấn khích lao ra chiến trường, vừa lao ra vừa la hét.

Vân Ca và tên cụt tay cùng lúc nghe thấy âm thanh được phát ra từ loa khuếch đại.

Người chơi: “Chúng ta sắp phát động đợt tấn công đầu tiên! Xin nhãi con xinh xắn đáng yêu của chúng ta hãy kịp thời tránh xa, tránh cho bị thương ngoài ý muốn! Ba ba yêu con nhất! moa~”

Bình luận

10 bình luận

Loading...