Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 485

Cập nhật lúc: 2024-07-01 08:05:53
Lượt xem: 18

Người chơi gật đầu, “Làm vậy quả thật thú vị, chơi như trước chán rồi, tôi vẫn luôn phòng thủ, phòng thủ với mai phục , quá nhàm chán. Nếu không nhờ lão Hùng dẫn mọi người tiếp tục chơi đùa, chúng ta cũng đã quay lại Bái Tinh rồi.”

Một người chơi khác nói lại: “Đúng vậy, dù sao thì tôi đã nhận đủ phần thưởng sự kiện ... Ha ha ha ha ha, biểu cảm hoài nghi nhan sinh vừa rồi của đám hải tặc cũng quá buồn cười.”

Hùng Sơ Mặc nhướn mày với Lục Thần và nói: "Nhìn đi, nhờ có tôi mà đội quân tiêu diệt tội phạm của chúng ta không bị thiệt hại gì nhiều."

Hắn lại cao giọng nói với mấy người chơi khác; "Sợ mọi người thấy buồn chán khi đi theo đoàn quân, có thể đi theo tôi nha. Cái gì không được chứ chơi xỏ người thì tôi số một."

Lục Thần rất đau đầu, nhưng hắn cũng muốn nghiêng về phương pháp của Hùng Sơ Mặc hơn, hắn cũng đã kể với Thiển Hạ về việc này.

Thiển Hạ trả lời thay cho Vân Ca: "Tùy các người, nhớ giữ chừng mực. Tháp Tẩy Tội còn nhiều chỗ trống, hơn nữa đừng bôi nhọ Bái Tinh."

Hùng Sơ Mặc và Lục Thần nhận được chỉ thị, họ cùng với các người chơi khác cười ngạo nghễ, phục kích đám hải tặc trong khu vực này.

Sự phản công của đội quân Bái Tinh khiến đám hải tặc cực kỳ phiền não.

Mỗi lần đội quân quang giáp xuất hiện, số lượng không nhiều, nhưng lại rất phiền phức, giống như con muỗi không cách nào đuổi đi, bỏ qua cũng không được, bỏ qua liền sẽ bị nó hút máu. Là cái loại mà cứ quanh quẩn để hút được một ngụm lớn.

Không ít hải tặc không chú ý tới đợt tấn công của Bái Tinh, khiến bản thân chịu tổn thất nặng nề, không chỉ về tài sản mà còn tổn thất về người.

Bái Tinh cũng biết vị trí nhiều căn cứ của bọn hải tặc, chiến đấu gây rối trên tiền tuyến của đám hải tặc.

Hải tặc đánh đến nửa trận bất ngờ nhận được tin “Sào huyệt đã bị mất, chỉ còn một tinh cầu”, tâm trí liền bùng nổ ngay tại chỗ.

Bọn họ nghi ngờ có kẻ phản bội, muốn mượn tay cả Bái Tinh tiêu diệt đám hải tặc của bọn họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-485.html.]

Sự tín nhiệm giữa hải tặc với nhau vốn không cao, ngày thường cũng hay tranh đấu với nhau, nhưng bởi vì nguyên nhân Bái Tinh đã khiến bọn họ đoàn kết lại thành một liên mình

Hiện tại trong liên minh này có nhóm hải tặc ngay cả nhà cũng không còn, nhưng lại có một số nhóm hải tặc chưa từng gặp phải quân quang giáp của Bái Tinh quấy rầy, điều này khiến cho các nhóm hải tặc cảm thấy mất cân bằng.

Liên minh hải tặc đang trên bờ vực sụp đổ, bọn họ cảnh giác lẫn nhau, giúp cho Bái Tinh càng có thêm cơ hội động thủ.

Vân Ca đưa người chơi ra ngoài, từ khi bắt đầu mùa mưa đến khi mùa mưa sắp kết thúc, bọn họ đã đưa từng đợt tài nguyên trên tinh cầu hải tặc và hải tặc về Bái Tinh, càng làm giàu cho kho hàng của Bái Tinh.

Đầy đến mức nào?

Ngay cả khi Bái Tinh không nhận được bất kỳ khoản tiền nào trong 5 năm, bọn họ vẫn có thể dựa vào những thứ trong kho hàng để duy trì hoạt động của toàn bộ tinh cầu.

Mạc Nhu yêu cầu trả tất cả số tiền đã vay liên minh, vì đã trả trước nên không cần trả lãi.

Thời điểm liên minh nhận được tiền, bọn họ do dự không lên tiếng, tất nhiên, Bái Tinh sẵn sàng góp sức đối phó với hải tặc, bề ngoài thì là chuyện tốt, nhưng bên trong thì...

Rất nhiều tập đoàn lớn đều là nghiến răng nghiến lợi, Bái Tinh đang đánh cướp hải tặc, nhưng bọn họ cũng có đồ vật "cất giữ" ở chỗ hải tặc, sở dĩ Bái Tinh có thể lấy được nhiều tiền cùng tài nguyên như vậy từ chỗ hải tặc, tất cả đều là đồ của bọn họ!

Người chơi đã mai phục ở tinh vực, một ngày có thể mai phục năm sáu đợt hải tặc, nhưng hiện tại mấy ngày liền không thể mai phục được một nhóm hải tặc nào.

Đám hải tặc vốn hoành hành trong tinh tế bây giờ lại đột nhiên biến mất.

Mọi người đang nghĩ, chẳng lẽ đều đã bị Bái Tinh đánh bắt hết?

Phải chăng hải tặc sắp tuyệt chủng?

Số lượng các nhóm hải tặc trong Tháp Tẩy Tội đã vượt quá 100, hơn bốn nghìn tên hải tặc, đều là những nhóm tương đối lớn.

Bình luận

10 bình luận

Loading...