Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 473

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:46:25
Lượt xem: 25

Vân Ca không biết liệu đây có phải là giải pháp mà cha và giáo sư đang tìm kiếm để đối phó với những sinh vật cộng sinh hay không.

Cơ Bảo còn nói: "Nếu có cách tách sinh vật cộng sinh và tinh cầu ra, sinh vật cộng sinh có thể tùy tiện ăn bất cứ cái gì."

Hải Hoàng: "Ngay cả ta cũng không biết cách tách ra, sau khi sinh ra, chúng ta cùng tinh cầu đã là một, đừng suốt ngày nghĩ đến mấy suy nghĩ mấy chuyện này nữa."

Cơ Bảo phàn nàn: "Sứ mệnh của ta khi sinh ra là g.i.ế.c nhân loại, khiến nhân loại trở thành kẻ thù với sinh vật cộng sinh và chủ tinh cầu của chúng, đồng thời dẫn dắt Trùng tộc trở lại vinh quang, làm sao ta có thể không nghĩ đến những chuyện này?"

Hải Hoàng: "Cái gì? Ngươi muốn ra tay với ta? Chúng ta không phải anh em tốt sao?"

Cơ Bảo: "Ý ta là những kẻ khác ngoài Bái Tinh."

Vân Ca hỏi: "Nếu ngươi hoàn thành sứ mạng, ngươi sẽ như thế nào?"

Cơ Bảo gãi đầu: "Sau khi hoàn thành sứ mạng, tất nhiên là biến mất rồi. Trùng tộc ở thời điểm không có nguy hiểm thì không cần có vương."

Hải Hoàng nghiêm túc nói: "Vậy ngươi xử lý xong nhân loại, sinh vật cộng sinh và cả chủ tinh cầu, vẫn giữ Bái Tinh ở lại, sứ mạng của ngươi tính ra vẫn chưa hoàn thành, ngươi sẽ không thể biến mất vĩnh viễn được."

Cơ Bảo: "A, ngươi nói có lý!"

Một người và một bạch tuộc ôm cái bụng no nê đỡ nhau vào tinh hạm.

Vân Ca ở bên ngoài tinh hạm một lúc, nhìn lá cây trên tinh cầu dưới chân từ xanh tươi chuyển sang vàng rồi dần khô héo, cô bước lên tinh hạm.

Việc bắt giữ đại bản doanh nhóm hải tặc tinh tế của Phần Thiên tinh và nhánh thứ ba của nhóm hải tặc Bách Lộc đã gây ra một cuộc náo động trong giới hải tặc tinh tế.

"Là ai kiêu ngạo như vậy, dám chủ động khiêu khích chúng ta?"

"Không chỉ Phần Thiên, còn có Ghost hand, Thiên Thú, Hải Phạ, Vương Thứ đều gặp phải tai nạn!"

"Làm sao mày biết?"

"Chính là cái tinh cầu tên Bái Tinh kia. Trong nội dung được công bố trên trang web chính thức của tinh cầu bọn họ, phần cập nhật danh sách tội phạm trong Tháp Tẩy Tội, tôi thấy tên của Bách Lộc và Phần Thiên. Kéo về phía trước, tất cả các nhóm tao đề cập đều ở trong trong đó."

"Tao đã thấy, Bái Tinh thực sự xem hải tặc tinh tế như khỉ để mang ra triễn lãm cho người dân tinh hệ, còn nói cái gì mà lập ra một tinh hệ không tội phạm, chuyện này thật buồn cười."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-473.html.]

"Bái Tinh quá kiêu ngạo!"

“…Hàng hóa của chúng ta bị cướp cách đây không lâu, chắc chắn là do Bái Tinh làm.”

"Cái gì?! Chúng ta là hải tặc tinh tế hay bọn họ mới là hải tặc tinh tế?"

"Chúng ta phải dạy cho Bái Tinh một bài học, đã đến lúc phải liên thủ rồi, các vị thủ lĩnh."

Bái Tinh.

Người chơi vui mừng nhìn Tháp Tẩy Tội dần dần được lấp đầy, "Có quá ít hải tặc tinh tế, hay là lại đi bắt thêm? Ở đây mới chỉ có 20 nhóm hải tặc tinh tế, ít nhất phải bắt được 100 nhóm, về sau cũng tiện cho việc triển lãm 100 nhóm hải tặc tinh tế tại Tháp Tẩy Tội."

Toàn bộ hải tặc tinh tế đều bị giam giữ trên tầng 200. Tầng này có số lượng cơ quan lớn nhất và lớp vỏ phòng thủ cũng được sử dụng rất tốt.

Từng nhóm hải tặc tinh tế ngồi trong phòng giam của mình một cách vô vọng, chờ đợi người máy hoặc người chơi mang bữa ăn cho bọn chúng.

Bọn chúng cũng từng có ước mơ trốn thoát khỏi nhà tù, nhưng giờ đây đều đã biến mất.

Đám người bị bắt cũng đã từng vào tù, bọn chúng là những người có thể trốn thoát khỏi nhà tù liên minh, một cái nhà tù như vậy há có thể ngăn cản được bọn chúng?

Mỗi người đều thử vượt ngục.

Sau đó bọn chúng phát hiện ra phòng giam trong nhà tù này thực sự rất kỳ quặc.

Bất cứ khi nào bọn chúng cố gắng vượt ngục, sẽ kích hoạt cơ chế trong phòng giam.

Những tia laser bao phủ toàn bộ phòng giam chỉ có WC mới thể tránh được; có phòng giam thì thu nhỏ lại dần dần, không thể dừng lại nếu không đưa “em trai” vào những hố đầy côn trùng độc để cho chúng gặm cắn; cũng có phòng giam phong bế ngay lập tức, hút hết không khí trong phòng rồi phun ớt bột, hạt tiêu; có phòng giam sẽ đổ nước vào phòng, nhiệt độ nước tăng dần, người chơi thiết kế cơ quan này chắc hẳn rất muốn hiện thực câu nói “nước ấm nấu ếch xanh".

Chỉ có cơ quan mà hải tặc tinh tế không nghĩ đến chứ không có thứ gì là không xuất hiện.

Hải tặc tinh tế còn được nghe đài phát thanh hàng ngày trong tù.

Giọng nam lười biếng nói: "Rác rưởi… Phế vật... Gà…"

Bọn chúng đều cảm thấy phương diện tinh thần của mình đều được cải thiện rất nhiều.

Bình luận

10 bình luận

Loading...