Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 448

Cập nhật lúc: 2024-07-04 08:48:21
Lượt xem: 17

Một số người tin, một số người không tin, nhưng không ai dám nói thêm gì nữa.

Người ra tay là người chơi. Đến khi Vân Ca biết chuyện, người chửi cô đã bị các người chơi biến thành một cây "que người".

Những người chơi làm chuyện đó đang đợi đội cảnh vệ bắt giữ họ và đưa họ đến Tháp Tẩy Tội. Còn việc điểm danh vọng bị trừ cũng chẳng sao. Bọn họ không hài lòng nên vi phạm quy tắc của trò chơi thôi, ai làm gì được họ cơ chứ?

Những NPC đó là cái thá gì mà dám chửi bới nhãi con của họ, nhãi con được bọn họ dạy dỗ ngoan như vậy mà lại để đám người ngu ngốc đó mắng nhiếc sao?

Đám người chơi như con heo c.h.ế.t không sợ nước sôi, họ cười đùa nắm tay nhau bước vào Tháp Tẩy Tội, nếu không bị bắt giữ, họ còn muốn xử lý cả Tống Dân và tên phao tin đồn giả trong ngục đó.

Đợi đến khi Vân Ca ra mặt, mới khiến đám người chơi từ con sói lớn biến thành con cừu nhỏ, tỏ vẻ đáng thương khẩn cầu xin lỗi.

Trên Tinh Võng, cư dân mạng vẫn tiếp tục trút cơn giận vào Bái Tinh.

Đột nhiên, họ phát hiện Bái Tinh vốn lặng lẽ suốt thời gian qua đã phản hồi lại.

Phản hồi bao gồm một đoạn video rất rõ nét.

Cùng với một câu nói, "Tội này ở Bái Tinh sẽ kết án tử hình."

Nhân vật chính trong đoạn video là Tống Dân và một bé gái, Tống Dân đưa thức ăn cho bé gái đó, nhân lúc bé gái đang ăn, tay hắn không ngừng sờ soạng trên lưng của bé gái, sau đó lại sờ soạng đến đôi chân, thậm chí còn cho tay vào bên dưới chiếc váy cho cô bé.

Nếu không bị ngăn cản kịp lúc, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

Liệu cô bé này có thể sẽ bị ám ảnh tâm lý suốt đời không?

Đây là bằng chứng thép, đã được chứng minh là đoạn video gốc không qua bất kỳ chỉnh sửa nào.

Dư luận lập tức đổi chiều, những người trước đây chỉ trích Bái Tinh, bây giờ đổ dồn về phía Đức Đông Tinh.

- "Đức Đông Tinh, các người đang làm gì vậy? Các người thậm chí muốn bao che cho một kẻ ấ.u d.â.m sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-448.html.]

- "Tôi rất thất vọng về Đức Đông Tinh, tôi vốn định từ Đổng Thiên Tinh đến chỗ các người, một tinh cầu bao che cho một tên cặn bã như vậy thì cũng chẳng tốt đẹp gì."

- "Là một cư dân của Đức Đông Tinh có con cái, tôi rất sợ hãi. Nếu họ muốn bảo vệ Tống Dân thì nghĩa là nếu con tôi gặp phải tình huống như vậy, tôi không có chỗ nào để tố cáo đúng không?"

- "Tôi xin lỗi vì những lời chỉ trích Bái Tinh trước đây, nhưng Đức Đông Tinh ơi, các bạn vui lòng lên tiếng phản hồi đi!"

Khác với lúc chỉ trích Bái Tinh, lần này những người chỉ trích đã thay đổi, những người trước đây chỉ trích Bái Tinh, đều không dám nói gì trước tinh cầu thủ đô.

Người của Đức Đông Tinh hiện rất đau đầu, nhất là Ích Chính Chân.

Ích Chính Chân trách cứ thủ hạ đã đề ra những cách xử lý đó: “Chẳng phải anh bảo những người đó không có chứng cứ sao?! Bây giờ là thế nào! Tôi biết mà, có nhiều người ở hiện trường như vậy, làm sao lại không để lại chứng cứ, đồ ngu, tôi lại đi tin vào những lời của anh!”

Thủ hạ của Ích Chính Chân cúi đầu, không dám nói gì, tự bào chửi trong lòng: Khi ý kiến này được đưa ra, Ích Chính cũng đã đồng ý.

Ích Chính cho người xóa hết tất cả những bình luận không tốt trên mạng.

Hắn thấy tin Bái Tinh nói rằng sẽ thi hành án của Tống Dân, một đám người ở bên dưới ủng hộ.

Sau đó, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số lượng người theo dõi Bái Tinh trên mạng tăng từ hơn tám chục triệu lên hơn ba trăm triệu, năm trăm triệu, một tỷ...

Tống Dân không thể chết.

Nếu hắn chết, thông tin về những người đã sử dụng dịch vụ của Tống Dân trước đây sẽ bị tiết lộ, bộ máy chính trị chắc chắn sẽ có một cuộc càn quét lớn.

Hắn chưa từng chạm vào những đứa trẻ đó, nhưng hắn đã thực hiện những cuộc giao dịch đó, từ đó hắn thu được nhiều lợi ích, và vị trí phó bộ trưởng cũng là nhờ điều này mà hắn được tiến cử lên.

Ích Chính Chân rất lo lắng.

Hắn biết rằng, phải giải quyết vụ việc này trước khi Mã Hữu Tiền trở về.

Phải giải cứu Tống Dân khỏi nhà tù của Bái Tinh.

Bình luận

10 bình luận

Loading...