Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 446

Cập nhật lúc: 2024-07-02 01:17:32
Lượt xem: 16

Liên minh: "Hả? Việc này không liên quan tới ngài sao?"

Thẩm Chiết Hạo: "Việc này thì liên quan gì tới tôi chứ?"

Liên minh dè dặt nhắc tới Mạc Nhu chính là người của nhà họ Liễu, kẻ đã g.i.ế.c c.h.ế.t con trai hắn.

Thẩm Chiết Hạo: "Mạc Nhu này là Mạc Nhu của Bái Tinh, không phải Mạc Nhu của Thần Châu Tinh, tôi không quen cô ta. Còn về Vân Ca, tôi biết cô ta, trước đây cô ta từng học tập ở học viện Thần Châu, là một quang giáp sĩ vô cùng ưu tú, chỉ tiếc cô ta không phù hợp với quân bộ của chúng tôi, chẳng qua tôi rất thích cô ta, nếu như có thể quen biết thì càng tốt hơn."

Liên minh lúc này coi như hiểu ý của hắn, Thẩm Chiết Hạo hoàn toàn không có ý định truy cứu chuyện này, thậm chí hắn còn có vài phần tán thưởng Vân Ca.

Một tinh cầu nhỏ được tinh cầu thủ đô bảo vệ đương nhiên sẽ có điểm khác biệt.

Ai biết được có phải giữa Thần Châu Tinh và Đức Đồng Tinh xảy ra lục đục gì, bọn họ chẳng qua chỉ là mượn tên tuổi của một tinh cầu nhỏ để làm ầm mọi chuyện lên thôi.

Liên minh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bọn họ quyết định không tham dự vào chuyện này nữa.

Lúc này, liên minh nhận được tin nhắn của Ích Chính Chân.

Ích Chính Chân thúc giục bọn họ nhanh chóng xử lý chuyện xin giấy phép nhập tinh.

Liên minh: “Việc này chúng tôi không thể giúp ngài được, hơn nữa nói ra đây là vấn đề riêng của cư dân tinh cầu các ngài, Vân chủ tinh cầu muốn tự mình giải quyết việc này, về tình về lý đều không có vấn đề gì cả. Chúng tôi là liên minh, chúng tôi chỉ có thể giải quyết vấn đề một cách công bằng dựa trên bằng chứng có sẵn."

Ích Chính Chân không hiểu tại sao liên minh lại đột ngột thay đổi thái độ: "Nhất định không thể giao Tống Dân cho Bái Tinh xử trí, việc này chẳng khác nào đánh vào mặt Đức Đông Tinh, cũng chính là đánh vào mặt Mã chủ tinh cầu của chúng tôi."

Liên minh liền tỏ vẻ nếu bọn họ muốn thì tự đi mà làm, không có giấy phép nhập tinh, đến lúc đó nếu bị pháo hủy diệt xem như kẻ xâm nhập trái phép b.ắ.n c.h.ế.t thì đừng trách bọn họ không nhắc nhở trước.

Điều này khiến Ích Chính Chân vô cùng tức giận, không phải chỉ là một tinh cầu cấp E- thôi à? Sao lại khó đối đầu như vậy? Tại sao một tinh cầu cấp E- lại có pháo hủy diệt? Bọn họ không thể làm việc phù hợp với cấp độ tinh cầu của bọn họ à?

Thuộc hạ của Ích Chính Chân vội vàng đưa ra ý kiến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-446.html.]

Tống Dân bị bắt, Bái Tinh lại chỉ làm việc dựa vào lời khai của một cô bé, hoàn toàn không có chứng cứ thực tế, Đức Đông Tinh bọn họ mới là người đứng ở đỉnh cao của đạo đức.

……

Có một chuyện lớn nổ ra trên tinh võng.

Đức Đông Tinh lên án Bái Tinh vô duyên vô cớ giam cầm trái phép cư dân của tinh cầu bọn họ, thậm chí còn tra tấn cư dân của bọn họ (Đính kèm hình ảnh Tống Dân cầu cứu Đức Đông Tinh).

Tống Dân là một cư dân đồng thời cũng là quan chức chủ chốt trong bộ ngoại giao của Đức Đông Tinh, Đức Đông Tinh tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quan tâm tới chuyện này!

Cư dân của Đức Đông Tinh, Đức Đông Tinh sẽ bảo vệ tới cùng!

Cư dân của Đức Đông Tinh nhìn thấy tin này lập tức náo động, bọn họ lần lượt bình luận dưới trang web chính thức của Bái Tinh, cư dân của những tinh cầu khác cũng cảm thấy bất mãn bởi hành động của Bái Tinh, không có chứng cứ rõ ràng, sao có thể tùy ý bắt người chứ?

Cũng may mà một tinh cầu lớn như Đức Đông Tinh cũng biết nói đạo lý, nếu không bọn họ cứ thế mà trực tiếp chèn ép Bái Tinh là được rồi, đâu cần sử dụng phương pháp lên tiếng như vậy để giải quyết chuyện này.

Cư dân trong tinh tế cho rằng bởi vì Đức Đông Tinh quá mức tử tệ, nên mới bị tinh cầu nhỏ bé không tên tuổi này trèo lên đầu.

Bái Tinh chỉ nổi tiếng trong phạm vi nhỏ mà thôi, đối với toàn tinh tế mà nói, đây chỉ là một tinh cầu nhỏ không có tên tuổi.

- “Thì ra những thông tin được lan truyền trước đó là sự thật, uống cổng tôi còn thích tinh cầu đó như vậy, tôi vừa đi du lịch về từ tinh cầu đó đây.”

- “May mà tôi trở về sớm, nếu không ai mà biết được sẽ gặp phải những chuyện gì, chẳng may cũng bị bắt lại một cách vô duyên vô cớ chỉ vì Bái Tinh cho rằng anh có tội, vậy thì anh chính là kẻ có tội, thật quá kinh khủng.”

- “Tinh cầu nhỏ quả nhiên là tinh cầu nhỏ, bọn họ làm việc thật đáng xấu hổ, bọn họ làm ra việc này 80% chính là vì muốn đòi tiền bồi thường.”

- “Ha ha ha, đây chính là tinh cầu do phụ nữ làm chủ tinh cầu, tôi không hề cảm thấy kỳ lạ về việc này chút nào.”

- “Mong Đức Đông Tinh làm việc kiên quyết lên, không cần cư xử nhẹ nhàng với tinh cầu rác rưởi như này.”

Bình luận

10 bình luận

Loading...