Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 444

Cập nhật lúc: 2024-07-04 08:36:21
Lượt xem: 19

Cảnh Trí: “Cô đang nghĩ gì vậy?”

Vân Ca: “Tôi đang nghĩ có nên nói những chuyện này cho bọn họ không.”

Bọn họ trong lời của cô chính là đội quốc gia.

Cảnh Trí không đưa ra ý kiến của mình, hắn biết lời này của Vân Ca không phải đang hỏi hắn, cô làm việc trước giờ đều có quyết định của mình, hệ thống chỉ cần đứng ở bên cạnh hỗ trợ cô là được.

Vân Ca lấy điện thoại di động có thể liên lạc với thế giới của người chơi ra, cô gửi tin nhắn cho lãnh đạo của đối phương, nói rõ ràng cụ thể chi tiết việc này cho bọn họ.

Một khi nhân loại kích hoạt được tinh thần lực, sẽ dẫn tới tất cả mọi thứ cũng thay đổi theo, đặc biệt là tinh cầu chưa kích hoạt thể năng như bọn họ.

Từ lời của Cảnh Trí có thể nghe ra, tinh hệ của người chơi chỉ có thể kích hoạt tinh thần lực chứ không phải thể năng, vậy thì tầm quan trọng của tinh thần lực sẽ được tăng thêm một bậc.

Đối phương nói: “Cảm ơn cô Vân đã không chút giấu diếm mà nói việc này cho chúng tôi, tôi cần phải báo cáo việc này cho cấp trên, cô Vân tin tưởng chúng tôi như vậy, mong cô yên tâm, chúng tôi sẽ không phụ sự tín nhiệm của cô.”

Vân Ca biết phải chờ mười mấy ngày sau mới có thể nhận được câu trả lời, cô ném điện thoại di động vào trong hệ thống không gian của Cảnh Trí, sau đó cô duỗi eo ra, nhấn vào trang web chính thức của Vụ Ải Tinh.

Đây là một tinh cầu cấp C, Bái Tinh hiện tại mới chỉ là tinh cầu cấp E-, vì vậy cô không thể chủ động phát động khiêu chiến với bọn họ, nếu không bọn họ nhất định cũng sẽ gặp phải tình huống giống như bốn tinh cầu kia.

Bọn họ còn muốn dùng phương thức như thế bôi nhọ Tinh Cầu Của Chúng Ta?

Thật quá ngây thơ.

Tinh cầu chủ của Vụ Ải Tinh gửi tin nhắn tới, đòi Vân Ca thả người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-444.html.]

Vân Ca trả lời hắn: “Tôi đang chuẩn bị nộp thủ tục xin đánh giá lại đẳng cấp tinh cầu, đến lúc đó Bái Tinh có thể sẽ đủ điều kiện thăng lên thành tinh cầu cấp D+, không cần gì nhiều, chỉ cần đủ để khiêu chiến là được.”

Tinh cầu chủ Vụ Ải Tinh không còn nhắc tới chuyện đòi người nữa.

Sau khi offline, chủ tinh cầu của Vụ Ải Tinh mắng chửi không ngừng, hắn chẳng qua cũng chỉ nói Vân Ca không coi ai ra gì, không biết tốt xấu, lại nói Vân Ca quá mức kiêu ngạo, phải cho cô một bài học nhớ đời, còn nói tại sao sinh vật cộng sinh của cô vẫn chưa khiến cho cô phát điên…

Lúc offline hắn mắng dữ dội là vậy, nhưng khi online hắn hoàn toàn không hề nói chuyện với Vân Ca, hắn thực sự lo ngại Vân Ca sẽ lập tức đi làm thủ tục xin đánh giá đẳng cấp tinh cầu sau đó khiêu chiến hắn.

Năm chủ tinh cầu lén lút gặp nhau, bọn họ đều nói nhiệm vụ mà Ích Chính Chân giao cho bọn họ thực sự rất khó khăn, đã vậy hắn còn liên tục thúc giục bọn họ, còn hỏi tại sao bọn họ lại từ chối yêu cầu khiêu chiến của Tinh Cầu Của Chúng Ta? Ích Chính Chân cho rằng Bái Tinh khiêu chiến mấy tinh cầu bọn họ chính là âm mưu mà bọn họ cố ý làm ra.

Nhân loại bình thường sao có thể biết được khó khăn của chủ tinh cầu, chủ tinh cầu nhìn nhân loại không vừa mắt, chủ tinh cầu có sinh vật cộng sinh mạnh mẽ nhìn chủ tinh cầu có sinh vật cộng sinh yếu ớt không vừa mắt, sự phân biệt đối xử có ở khắp nơi.

Mặc dù Bái Tinh là một tinh cầu cấp thấp, nhưng sinh vật cộng sinh của tinh cầu này lại là một sự tồn tại đặc biệt, có chủ tinh cầu nào không biết đến việc cùa Hựu Tinh chứ?

Năm chủ tinh cầu cảm thấy Ích Chính Chân này vô cùng rắc rối, nếu không phải bọn họ muốn lấy lòng Mã Hữu Tiền, ai thèm để ý tới đám nhân loại đấy?

Bọn họ ngoài mặt thì vui vẻ đồng ý, nhưng vẫn cứ liên tục trì hoãn chuyện này.

Ích Chính Chân không chịu được nữa, hắn đưa theo thuộc hạ tới liên lạc với liên minh, chuẩn bị tự mình ra tay.

Phía liên minh yêu cầu được trò chuyện với Vân Ca, buộc Vân Ca phải cho bọn họ quyền nhập tinh, sau khi Vân Ca hỏi rõ lý do liền trả lời hai từ: “Không cho.”

Liên minh: “?”

Bọn họ trước giờ chưa từng nhìn thấy tinh cầu nào không biết phải trái như vậy.

Bình luận

10 bình luận

Loading...