Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 423

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:43:24
Lượt xem: 16

Người chơi: Chúng tôi cũng không biết!

Vân Ca cuối cùng vẫn chậm hơn luồng ánh sáng xanh đó một bước, ánh mắt cô nặng nề, cô ra lệnh cho đội tuần tra lấy quang giáp ra, cô đi lên quang giáp rồi khóa định mục tiêu lại, sau đó tăng tốc đuổi theo Cơ Bảo.

Cơ Bảo mặt như đưa đám, nó chạy mãi mà vẫn không thể cắt đuôi được Vân Ca!

Ở Thế Giới Nước, Hải Hoàng đang tác nghiệp đột nhiên cởi bộ váy của nữ hầu ra, sau đó nó tàng hình lao vào khu thành chủ.

Khách du lịch: “Chuyện gì thế?”

Quảng Trúc Kỷ bình tĩnh giải thích cho bọn họ: “Đây là búp bê hóa trang có trang bị chức năng tàng hình, chức năng của nó không ổn định, thường tự động kích hoạt bất cứ lúc nào, ngày mai mọi người có thể tạm biệt Bái Tinh rồi.”

Du khách cảm thấy có chút mất mát, chẳng qua bọn họ có thể cùng cô bé xinh đẹp bên cạnh chụp hình cũng rất tốt, cô bé mặc bộ đồ búp bê Trùng tộc được chế tác rất tinh xảo, sờ vào rất giống vỏ trùng thật...

Đương nhiên rồi, du khách chưa từng nhìn thấy Trùng tộc, nên cảm giác này và cảm giác sờ vào Trùng tộc thật trong tưởng tượng của bọn họ cũng không khác gì nhau.

Lúc bọn họ đang chụp hình chung, sắc mặt của Lý Lộc Lộc thay đổi, cô bé nhanh chóng lao vào khu thành chủ.

Cơ thể cô bé của biến đổi từ hình dáng Trùng tộc thành cô bé nhân loại, cô bé dẫm lên ván trượt huyền phù, liên tục tăng tốc độ.

Du khách: “Gì thế?” Đó vậy mà không phải là đồ búp bê à?

Quảng Trúc Kỷ vẫn bình tĩnh như cũ, hắn xoay người lấy một cái hộp màu đen ra, nói: “Xem ra mọi người rất quan tâm tới thiết bị ngoại vi mới của chúng tôi, đây là trang phục mô phỏng Trùng tộc, nguyên lý hoạt động của nó được tham chiếu dựa trên sự thay đổi giữa hình thái chiến đấu và trang phục thường ngày của quang giáp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-423.html.]

Du khách nhìn vào trang phục mô phỏng Trùng tộc mà Quảng Trúc Kỷ vừa lấy ra, đó là một bộ đồ bó sát, sau khi mặc lên người nó sẽ tự động kích hoạt thành trang phục bình thường, bộ đồ này chỉ có một kiểu dáng duy nhất là áo sơ mi kết hợp với quần dài.

Sau khi kích hoạt hình thái Trùng tộc, nó lập tức biến thành một con Trùng tộc nhỏ có vẻ ngoài vô cùng đáng sợ.

Các du khách vô cùng kinh ngạc, nơi này không hổ là thế giới sinh vật kỳ lạ, không uổng công bọn họ trăm cay nghìn đắng mới tìm ra tinh cầu này, nơi này vậy mà có nhân tài chế tạo ra trang phục mô phỏng Trùng tộc, rốt cuộc người có khẩu vị kỳ quái tới mức nào mới có thể mặc bộ trang phục như vậy chứ?

Lúc này, những người đến Thế Giới Nước đều là những người có đam mê khám phá, tìm tòi cái lạ, thiết bị ngoại vi mà Quảng Trúc Kỷ lấy ra đã thỏa mãn được nhu cầu của bọn họ.

Tại sao Bái Tinh lại có một thiết bị ngoại vi thú vị như vậy chứ!

Du khách: Nhất định phải mua, không mua không phải người.

Một bộ trang phục mô phỏng Trùng tộc được bán với giá 25 vạn, đắt bằng 1/3 giá của một chiếc quang giáp phục, với một người dân tinh tế bình thường mà nói, giá cả như vậy cũng không tính là rẻ.

Nhưng mà những người tới Bái Tinh du lịch phần lớn đều là những người giàu có, thường đi du lịch bên ngoài, người dân tinh tế bình thường sẽ không mạo hiểm bỏ tiền cho việc đi du lịch.

Hầu hết du khách đều quyết định mua trang phục mô phỏng Trùng tộc, những du khách cầm hàng trên tay trực tiếp đi đến căn phòng thay đồ lúc nãy của Quảng Trúc Kỷ để thay đồ, lúc thì mặc trang phục bình thường, lúc thì thay đổi thành hình dáng của Trùng tộc, chơi đến vô cùng thoải mái.

Thế nhưng trong cái đẹp cũng có chỗ khiếm khuyết, để tránh bị người khác cho rằng mình là Trùng tộc thật, nên ở trên lớp vỏ ngoài của trang phục mô phỏng Trùng tộc sẽ được khắc logo cỡ đại của Thế Giới Nước, cảm giác khi sờ vào lớp vỏ ngoài của Trùng tộc cũng sẽ không tốt bằng cô bé lúc nãy.

Quảng Trúc Kỷ giải thích, hiệu quả quá mức chân thực sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho xã hội, mong mọi người thông cảm.

Du khách xoắn xuýt cả nửa ngày, bọn họ nói mình có thể hiểu được, bọn họ cũng lo lắng bộ trang phục mô phỏng được chế tạo quá chân thật, lỡ như một lúc nào đó bọn họ không kìm được sự hứng thú mà biến thành Trùng tộc rất có thể sẽ bị người ta trực tiếp đánh chết.

Bình luận

10 bình luận

Loading...