Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 421

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:43:30
Lượt xem: 15

Mã Đức Đông: Đây có phải là cuộc sống của những người dân tầng lớp dưới không?

Cuối cùng, Thôi Chấn Xuyên và Hồ Thường Tại thấy Mã Đức Đông có thể đi, họ liền hét lên: "Chúng tôi muốn đi cùng Mã Đức Đông, ba người chúng tôi không thể tách ra!"

Liêu Bàng Tí cảm thấy đã bóc lột ba NPC này đủ rồi, hắn đành để đội cảnh vệ của người chơi đưa họ đi.

Đội cảnh vệ chỉ cần Mã Đức Đông, hai người còn lại đem theo chỉ tổ phiền phức.

Thôi Chấn Xuyên và Hồ Thường Tại rất tự giác: “Thì ra là đi xử lý công việc chính, vậy chúng tôi sẽ không làm phiền nữa, chúng tôi đi đây.”

Mã Đức Đông nhìn hai người anh em của hắn nhẫn tâm vứt bỏ hắn.

Mã Đức Đông: “Đồ khốn!”

Hắn đi vào cục cảnh sát, nhìn thấy Tống Dân, kẻ tự xưng là họ hàng của mình.

Mã Đức Đông nghe Tống Dân có ý đồ quấy rối một bé gái, hắn chau mày, mắng: “Tinh cầu của chúng tôi không có loại cặn bã này!”

Tống Dân nghe người chơi nói, người họ đưa đến là con trai của chủ tinh cầu.

Hắn nhìn thấy một tên mập mặt mày lem luốc, còn mặc tạp dề trong nhà bếp, hắn liền cười lạnh đáp: “Đừng tùy tiện lôi một tên nào đó ra giả làm con trai của chủ tinh cầu để lừa tôi, các người cho rằng chủ tinh cầu chúng tôi có vài trăm đứa con sao?”

Tống Dân khẳng định chắc nịch: "Tên này chắc chắn không phải con trai của chủ tinh cầu chúng tôi!"

Mã Đức Đông: "?"

Vân Ca và Mạc Nhu đi tới cục cảnh sát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-421.html.]

Hai người nhìn thấy Tống Dân bị nhốt ở bên trong phòng tạm giam, hắn chính là người gây chuyện lần này, mặt mũi hắn ta bầm dập, giờ đây hắn hoàn toàn không dám hé răng nói nửa lời.

Vân Ca im lặng nhìn về phía người chơi.

Người chơi cũng im lặng nhìn lại Vân Ca: “Chuyện lần này thật sự không phải do bọn tôi làm.”

Sau đó bọn họ đồng loạt né ra, để lộ Mã Đức Đông ở phía sau lưng bọn họ, chính Mã Đức Đông đã đánh người nọ.

Mã Đức Đông vẫn đang vỗ bàn: “Tức c.h.ế.t đi được!”

Vân Ca hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Người chơi kể lại những chuyện vừa xảy ra một cách sinh động như thật.

Tông Dân nói hắn ta là họ hàng xa của Mã Hữu Tiền - chủ tinh cầu Đức Đông Tinh. Vì muốn chứng minh việc này nên bọn họ đã đến tìm con trai của chủ tinh cầu Đức Đông Tinh là Mã Đức Đông, sau đó hai người liền giằng co với nhau.

Tống Dân nói Mã Đức Đông không phải con trai của Mã Hữu Tiền. Trong lúc nói ra những lời đó, hắn ta còn vô cùng tự tin, nói năng mạch lạc đâu ra đấy. Hắn thông qua vẻ bề ngoài của Mã Đức Đông mà phân tích tuổi tác của Mã Đức Đông, khiến cho Mã Đức Đông cũng cảm thấy nghi ngờ cuộc sống mười mấy năm qua của chính mình chỉ là tưởng tượng.

Mã Đức Đông lấy giấy chứng minh thân phận của hắn ra, Tống Dân nói rằng đó là giả.

Mã Đức Đông lấy hình chụp chung của hắn và Mã Hữu Tiền ra, Tống Dân nói đó là ảnh ghép.

Mã Đức Đông lại lướt dòng trạng thái mà Mã Hữu Tiền đã đăng lên lúc hắn ra đời, chỉ có bạn bè người thân mới có thể nhìn thấy, sau đó hắn chỉ vào đứa bé mà Mã Hữu Tiền đang ôm và nói rằng đó chính là hắn.

Tống Dân bắt Mã Đức Đông chứng minh đứa bé đó chính là hắn, đồng thời hắn cũng nghi ngờ tài khoản này cũng là tài khoản giả do Mã Đức Đông tự tạo ra, Bái Tinh đưa một người con trai giả của Mã Hữu Tiền đến chỉ vì muốn mưu đồ hãm hại hắn, nếu muốn lừa tiền từ tay hắn thì cứ trực tiếp nói thẳng ra.

Lúc đó, các người chơi rất tức giận, mặc dù bọn họ gan tiền, cũng thích hãm hại người khác, nhưng bọn họ càng hiểu rõ cho dù là ở trong trò chơi cũng có những việc không thể làm, có một số điểm mấu chốt không thể đụng tới, ấ.u d.â.m chính là một trong số đó.

Bọn họ không thể hiểu nổi mục đích của Tinh Cầu Của Chúng Ta khi tạo ra NPC này là gì, dù sao chỉ cần xác nhận tên này là kẻ ấu dâm, bọn họ chắc chắn sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t hắn.

Lúc người chơi chuẩn bị xông tới đánh Tống Dân, Mã Đức Đông cuối cùng cũng không nhịn được nữa lao vào đánh đối phương một trận trước, sau khi đánh xong hắn mới kịp phản ứng lại, chuyện này có liên quan tới Mã Hữu Tiền, vì vậy hắn đã để Tống Dân gọi video nói chuyện trực tiếp với Mã Hữu Tiền.

Bình luận

10 bình luận

Loading...