Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 404

Cập nhật lúc: 2024-07-04 00:50:49
Lượt xem: 19

Người chơi phân chia xác của gấu đen, các động tác lột da, rút gân, lóc xương vô cùng thành thục.

Người chơi đội đi săn đều bình thản tiếp nhận cảnh tượng m.á.u me trước mặt, tất cả bọn họ đều không kích hoạt hệ thống làm nhoè sau khi Tinh Cầu Của Chúng Ta cập nhật chức năng mới.

Là những người chơi chân chính, bọn họ trước giờ đều không cần sử dụng hiệu ứng mosaic (hiệu ứng làm nhòe hình ảnh thường được dùng trong video, hình ảnh để che những cảnh bạo lực, cảnh nhạy cảm).

“... Đây là cái gì?”

Nam Cung Quy tìm thấy một chiếc đĩa tròn ở bên phải bụng của gấu đen, sau khi dùng ra-da quét một lượt liền biết đây là công cụ định vị.

Lục Thần và các người chơi khác cùng bước tới, Lý Lộc Lộc thấy vậy lập tức biến thành Trùng tộc, cô bé nhanh chóng nuốt chửng đầu gấu sau đó biến trở lại thành hình dáng một cô bé, bước lại gần cùng các người chơi nhìn chăm chú chiếc đĩa tròn.

“Ồ, công cụ định vị nhất định là thứ do nhân loại làm ra, chỗ này của chúng ta không phải là tinh cầu chưa được khai phá sao? Tại sao lúc thì là công nhân trùng sào, lúc thì lại là công cụ định vị và căn cứ...”

“Tôi nghi ngờ trước khi nhãi con tới Bái Tinh, nơi này đã có người nhanh chân tới trước.”

“Tiểu Tỏa Niệt không phải đã nói rằng nó và Sax đến từ căn cứ T7 à, có lẽ bọn chúng biết được nơi này từng có người đến chưa.”

“Lâu lắm không kích phát nội dung cốt truyện rồi, đi đi đi, chúng ta đi hỏi bọn chúng.”

Đội đi săn ngồi lên xe tuyết địa do bọn họ tự chế.

Bên ngoài xe tuyết địa cũng giống như xe bus, nó có hình chữ nhật, lúc xe chạy thì giống như xe huyền phù.

Xe tuyết địa không có bánh xe, mà sử dụng dụng cụ thúc đẩy tiến lên phía trước, trên thân xe có 4 chiếc, sau xe cũng gắn hai chiếc, dụng cụ này có tác dụng làm tăng đáng kể tốc độ qua lại giữa bên trong và bên ngoài lớp vỏ bảo vệ.

Trên xe tuyết địa có 81 chỗ ngồi, nếu như ngồi dồn lại có thể chứa được 100, 200 người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-404.html.]

Lục Thần phụ trách lái xe, kỹ thuật làm xiếc trên xe của hắn vô cùng tốt, người chơi trên xe nhanh chóng thắt dây an toàn lại, hùng hùng hổ hổ nói: “Nếu như lần này lại lật xe, tiền hồi sinh anh phải bỏ ra.”

Lục Thần vui vẻ cười he he: “Các vị hành khách xin chú ý, chúng ta sắp tới thành phụ số 1, tài xế già sắp tăng tốc độ! Mọi người giữ chặt!”

Xe tuyết địa lập tức bay vút lên cao, người chơi lập tức bảo vệ chỗ ngồi của Lý Lộc Lộc, chỉ mong cho dù có bị lật xe cô bé cũng sẽ không bị thương,

Xe tuyết địa lao xuống đập vào mặt đất.

Người chơi: “Lục Thần, con mẹ nhà anh!”

Bọn họ thành công đi tới thành phụ số 2.

Bái Tinh có một khu thành chính và hai khu thành phụ, trong đó thành phụ số 2 hoàn toàn được xem như khu vực phát triển chăn nuôi, đây là nơi tập hợp các loại sinh vật bao gồm Tiểu Tỏa Niệt, Sax và các vật nuôi khác mà người chơi đã nuôi trước đó.

Còn thành phụ số 1 không được xây dựng theo hình dáng giống như trong bản đồ quy hoạch, nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là do không có tiền.

Bây giờ khu thành phụ số 1 được ném cho người chơi, bọn họ có thể tuỳ ý xây dựng bất cứ thứ gì bên trong, thành khu này giờ đã thuộc về bọn họ.

Khái niệm thành khu trong Tinh Cầu Của Chúng Ta cũng tương tự với thành phố, nhưng xét về mặt diện tích, một thành khu có diện tích tương đương với một quốc gia ngoài đời thực.

Khu thành chủ của Bái Tinh có tổng diện tích lên đến 7.500.000km2, hai khu thành phụ có diện tích lần lượt là 4.000.000km2 và 4.500.000 km2, tất cả các thành khu này đều nằm trong phạm vi bao phủ của lá chắn phòng hộ tinh cầu.

Gần 2/3 diện tích của Thành phụ số 2 bị cỏ nuôi súc vật bao phủ, nhìn từ xa nơi này trông giống như hải dương xanh thẳm.

Lục Thần lấy dụng cụ khuếch đại âm thanh ra: “Tiểu Toả Niệt, Sax! Tôi mang đồ ăn về rồi đây!”

Bò, dê, trâu trên thảo nguyên trong chớp mắt liền chạy tán loạn, sau đó có hai cái bóng từ xa bước tới, càng lúc càng gần.

Bình luận

10 bình luận

Loading...