Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 330

Cập nhật lúc: 2024-07-03 10:46:12
Lượt xem: 21

Sau khi người chơi rời đi, Cơ Bảo không còn dám ném chăn nữa.

Dù có nóng đến mấy cũng không dám.

Cơ Bảo: Đáng ghét, sau này nó không còn được ở trong căn phòng màu hồng nữa sao?

Nó đã bịt kín những khe hở trên trứng trùng, không phát tán mùi hương nữa, tất cả Trùng Tộc đều trở lại bình thường.

Chuông báo động trùng tộc trên Thần Châu tinh cũng ngừng vang.

Nhân viên chuyên trách sửa chữa thở phào nhẹ nhõm.

Báo động trên Thần Châu tinh đã được gỡ bỏ, sự việc này đã được đăng lên bảng tin trong ngày.

Cùng với đó, còn có tin tức về quân đoàn 34 của quan kháng chiến Trùng Tộc đã hy sinh tập thể trong việc bảo vệ liên minh.

Cứ vài tháng một lần tin tức như vậy lại xuất hiện, quân đoàn 34 của quân kháng chiến Trùng Tộc đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ Liên minh.

Toàn thể người trong tinh tế cùng thương tiếc cho những vị anh hùng này.

Hùng Sơ Mặc đang thương tiếc cho chính mình, hắn liếc mắt nhìn người bên cạnh, tên Số 1 này lại cải trang thành một vị lãnh đạo cấp cao của quân đội Thần Châu Tinh, trong lòng thầm nghĩ: "Thật quá đáng, tốc độ thay đổi khuôn mặt của những NPC này còn nhanh hơn cả người chơi."

Liêu Bàng Tí đang chấp hành nhiệm vụ, nhiệm vụ của hắn là thâm nhập vào một khách sạn siêu sang dành riêng cho các gia tộc lớn trên Thần Châu tinh làm nhân viên và trước khi hết năm phải leo lên được vị trí đầu bếp, lúc đó Số 1 sẽ có những phân phó khác.

Khi nhận được nhiệm vụ này Liêu Bàng Tí cảm thấy vui sướng tột cùng, hắn chơi Tinh Cầu Của Chúng Ta là vì đam mê nấu nướng, không ngờ Tinh Cầu Của Chúng Ta lại linh hoạt và đa dạng đến vậy, giao nhiệm vụ liên quan đến nấu nướng cho hắn.

Ban đầu hắn còn định sẽ tự tử để trở về căn cứ, nếu như nhiệm vụ không hợp ý hắn.

Hiện tại, hắn có thể chịu đựng thêm một thời gian.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-330.html.]

Hùng Sơ Mặc thì không được may mắn như vậy. Có vẻ như Số 1 không biết phải làm gì với hắn, chỉ đem hắn theo bên mình, cùng hắn tham gia các buổi tiệc tùng khác nhau.

Hùng Sơ Mặc cảm thấy người dân trên Thần Châu Tinh đều là kẻ ngốc, một người bionic lù lù trước mặt, liên tục mạo danh nhiều lãnh đạo cấp cao trên Thần Châu tinh như vậy mà họ không hề hay biết?

Chẳng lẽ não và m.ô.n.g của đám người quyền quý của Tinh Cầu Của Chúng Ta đều đổi chỗ cho nhau à?

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Hùng Sơ Mặc cũng lên tiếng:

Tinh Cầu Của Chúng Ta vẫn còn một vài điểm yếu, chỉ số IQ của đám quyền quý có trong các buổi tiệc này quá thấp, tôi thấy có mấy người xuất hiện trong mọi buổi tiệc, mỗi lần đều ăn cùng một món với cùng một biểu cảm, vừa nhìn đã biết là những NPC có kịch bản cố định."

"Vậy là tốt lắm rồi, quan trọng là nhân vật chính của cốt truyện có tính cách riêng."

"Nói thật, buổi tiệc này thực sự được thiết kế khá tốt, có cảm giác xa hoa của tầng lớp thượng lưu, Tinh Cầu Của Chúng Ta thật có tâm."

"Hắc Thổ, anh còn đứng ngây ra làm gì, mau cho những món đó vào balo đi chứ, đừng chỉ lo ăn một mình! Hãy nghĩ đến những đồng bào không đủ cơm ăn áo mặc trong căn cứ của anh kìa!"

Hùng Sơ Mặc cảm thấy đúng, đựng đồ trong balo sẽ giữ đồ ăn được tươi ngon!

Hắn giấu tất cả thức ăn trong buổi tiệc vào balo, đợi đến tối sẽ sắp xếp lại.

Để tiết kiệm không gian trong balo, Hùng Sơ Mặc lấy những tấm gỗ trong đó ra hết, sử dụng bộ mã hóa gen để tạo ra một chiếc hộp có kích thước gần bằng căn phòng hiện tại của hắn, sau đó đóng gói thức ăn trong buổi tiệc và nhét vào hộp.

Như vậy, lúc hắn cùng Số 1 tham gia các buổi tiệc, sẽ thu được hàng chục hộp đồ ăn cao cấp.

Suy nghĩ một hồi, hắn lại nảy ra một sáng kiến.

Nếu những món này đều là đồ ăn cao cấp, vậy... sẽ bán được rất nhiều tiền chăng?

Hùng Sơ Mặc đột nhiên cảm thấy, sao đời này lại có một NPC đẹp trai và tốt bụng như Số 1 vậy?

Hắn ngày càng ân cần với Số 1, hy vọng hàng ngày hắn có thể tham gia nhiều tiệc tùng hơn, để túi tiền của hắn nhiều thêm nữa.

Bình luận

10 bình luận

Loading...