Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 297

Cập nhật lúc: 2024-07-03 00:04:05
Lượt xem: 22

Sau khi xem qua một số bộ phim của Quý Khải Việt, bọn họ không thể không công nhận rằng hắn thực sự có kỹ năng diễn xuất rất tốt. Khi chọn góc nhìn của nhân vật thuộc vai diễn của hắn, giống như đang nhìn người kia, chứ không phải xem hắn diễn xuất.

Nhưng có điều, khi nhìn vào gương mặt của Quý Khải Việt, bọn họ cứ cảm thấy quen thuộc và cảm giác như đã gặp qua ở đâu đó.

Hùng Sơ Mặc: "A, tôi nhớ ra rồi, đôi mắt của Quý Đại Sư cũng giống như vậy!"

Qua lời nhắc của Hùng Sơ Mặc, người chơi cuối cùng nhớ ra Quý Quảng Bình cũng có đôi mắt sáng như vậy, tương tự như Quý Khải Việt.

Vân Ca cũng nhớ ra, Quý Quảng Bình cũng đã từng hỏi qua, cô đẹp hơn hắn sao? Nếu Quý Quảng Bình khi còn trẻ cũng có ngoại hình như vậy thì... cũng tính là đẹp đấy.

Mối quan hệ giữa Quý Quảng Bình và Quý Khải Việt kia là gì?

Người chơi chạy đến trước cửa phòng nghiên cứu, hét lớn ngoài cửa: "Nam Phu, Nam Phu, mau ra đây, chúng ta không biết được chuyện này thì sẽ c.h.ế.t mất!"

"Gì vậy?" Nam Phu xuất hiện với khuôn mặt đen sì.

Người chơi rụt cổ, đẩy Thiển Hạ ở sau lưng mình ra, "Đây đây, Thiển Hạ muốn gặp anh."

Người chơi ngạc nhiên nhìn thấy Nam Phu liền thay đổi sắc mặt, tốc độ lật mặt như thế này, không đi đóng phim thì thật đáng tiếc.

Thiển Hạ nói: "... Liên quan đến chuyện người nổi tiếng chia sẻ video kia, hắn có liên quan đến Quý Đại Sư. Chúng tôi đã liên lạc với Quý Đại Sư, nhưng hắn có vẻ không quan tâm."

Nam Phu gật đầu, liên lạc với Quý Quảng Bình, nghe nói Quý Khải Việt là cháu trai của Quý Quảng Bình.

Lý do Quý Khải Việt chia sẻ video của TU787 là vì khi đang ăn tối cùng bác của mình, Quý Khải Việt nghe bác nói sau này có thể sẽ làm việc tại TU787, vì thế hắn muốn giúp đỡ bác một chút.

Người chơi ngạc nhiên nói: "Thế giới này thật nhỏ bé."

Cũng mày nhờ trước đó Nam Phu và Hùng Sơ Mặc đã để lại ấn tượng tốt cho Quý Quảng Bình, nên mới có chuyện chia sẻ video và cơ hội hợp tác lần này.

Vân Ca tìm tới Câu Xà, trực tiếp nói: "Tôi sắp rời đi một thời gian, hy vọng anh có thể quản lý bọn họ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-297.html.]

Hiện tại, Vân Ca và đội nhà nước đã hiểu rõ một số vấn đề, từ bản thiết kế quang giáp thao tác tay đến tập huấn tinh thần lực, cả về màn chắn và chip công dân sau này, từ lâu sự hợp tác của bọn họ đều được tiến hành một cách im lặng.

Chuyện trao đổi thẳng thắn như hôm nay là lần đầu tiên.

Câu Xà nói: "Được."

Có được sự cam kết từ đội nhà nước, Vân Ca để Cảnh Trí tạo ra một phân thân của hắn, đi cùng Câu Xà, xem như trực tiếp trao quyền quản lý người chơi cho hắn.

Câu Xà đứng dậy và đưa tay về phía Vân Ca: "Cô Vân, hợp tác vui vẻ, để thể hiện sự tôn trọng với cô, sắp tới lãnh đạo sẽ đăng nhập trò chơi."

Kỳ thật lúc này vị lãnh đạo kia hẳn là đã tiến vào trò chơi rồi, nhưng ai ngờ ông ấy lại bị say trò thực tế ảo, vừa vào là chóng mặt, lần nữa đăng nhập vào vẫn bị say sóng.

Câu Xà giải thích.

Vân Ca nói: "Anh có thể để ông ấy liên lạc với tôi qua wechat."

Câu Xà do dự nói: "Như vậy... thì không được chuyên nghiệp cho lắm?"

Vân Ca nói: "Ông ấy không vào được, tôi thì không thể ra ngoài, hay là mấy người đổi lãnh đạo khác?"

Câu Xà: "?"

Câu Xà: Lãnh đạo muốn đổi là đổi được sao?

Hắn nói: "Để chúng tôi nghĩ cách khác... Ngoài ra, Cô Vân, chúng ta có thể để nơi này biểu hiện ra bên ngoài với hình thức là một trò chơi. Mãi mãi không để người dân biết được đây chính là hiện thực."

Họ đã xem xét nếu Vân Ca cần nhân lực để "xây dựng tinh cầu", thì nhà nước sẽ cung cấp chứ không thể để người dân phải gánh chịu rủi ro... Vấn đề này sau này cần phải thảo luận và xác nhận lại với Vân Ca.

Câu Xà vẫn luôn cảm thấy Vân Ca sẽ không đồng ý.

So với bọn họ, cô có vẻ thích giao tiếp với những người chơi thông thường hơn.

Vân Ca đi hỏi người chơi xem ngoài Thiển Hạ ra, còn ai muốn đi đến Thần Châu tinh cùng cô không?

Bình luận

10 bình luận

Loading...