Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 276

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:44:05
Lượt xem: 23

Vân Ca cảnh cáo nó không được ôm mộng với nhân loại nữa, Hải Hoàng dùng xúc tu ôm lấy cái đầu tròn của mình, uốn éo cơ thể dưới sự đe dọa liên tục của quân đao, cuối cùng mới đồng ý tuyệt đối không có ý tưởng gì với nhân loại của tinh cầu này.

Vân Ca: "Tinh cầu khác cũng không được!"

Hải Hoàng nằm thẳng không còn gì luyến tiếc.

Vân Ca hướng về phía thân thể nó, khoa tay múa chân tỏa vẻ nên hạ d.a.o cắt như thế nào: "Mọi người gần đây rất muốn ăn sashimi bạch tuộc."

Cảnh Trí ở bên cạnh vui sướng khi thấy người gặp họa: "Cắt xuống đi, đừng do dự, như thời điểm cô đ.â.m tôi ấy."

Hải Hoàng nhảy cẫng lên, thề về sau tuyệt đối sẽ không ăn thịt nhân loại, nhưng nó hy vọng Vân Ca có thể giúp nó ăn được nhiều sinh vật cộng sinh, nếu không đói quá nó sẽ phát cuồng, không cách nào khống chế chính mình.

Vân Ca nói: "Tôi sẽ nghĩ cách."

Trước khi Qua Phi Bạch rời đi, hắn ta có nói với cô những quy tắc bất thành văn giữa các chủ tinh cầu.

Chủ tinh cầu không thể để cho sinh vật cộng sinh của tinh cầu mình hoàn toàn nuốt chửng các sinh vật cộng sinh của tinh cầu khác, trừ khi các sinh vật cộng sinh đó ở trạng thái vô chủ.

Hải Hoàng đã ăn Xà Vĩ Ưng, theo lý thuyết Vân Ca phải chịu trừng phạt, chủ động phân tách một phần sinh vật cộng sinh giao cho công chứng viên. Nhưng Thang Nguyên Chánh đồng dạng lại gian lận trong khi khiêu chiến, hắn ta đưa ra một lý do, nhưng lý do ấy rất vô nghĩa, mọi người đều biết rõ trong lòng hắn ta có mục đích gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-276.html.]

Do vậy, công chứng viên Qua Phi Bạch mới cho ra một quyết định triệt tiêu sai lầm, không truy cứu trách nhiệm của Vân Ca, đồng thời Vân Ca cũng không thể truy cứu trách nhiệm của Thang Nguyên Chánh.

Nếu không tuân thủ theo quy tắc này, sẽ bị trục xuất khỏi liên minh tinh cầu, nhận hết mọi vây đánh của các chủ tinh cầu khác.

Cho dù thực lực của tinh cầu có ngang ngược đến đâu cũng không chịu nổi sự vây đánh của chủ tinh cầu khác, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra một số quyết định.

Hoặc là thông qua khiêu chiến, khiến chủ tinh cầu rời sân, hoặc là trong thời điểm đánh nhau để cho sinh vật cộng sinh cắn một hai nhát… Nhưng nói chung, chủ tinh cầu sẽ không ngu xuẩn như Vân Ca mà ra sân, trừ phi trong khu vực được chọn có thứ gì đó gây nguy hiểm đến tinh cầu, chẳng hạn như bản thể của sinh vật cộng sinh.

Bản thể bị tổn hại, hoặc là hấp thu toàn bộ năng lượng, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với tinh cầu cùng với sinh vật cộng sinh, thông thường chủ tinh cầu sẽ giấu đi bản thể sinh vật cộng sinh.

Vân Ca nghĩ đến bản thể khổng lồ của Hải Hoàng, tự hỏi có nên phong ấn hoàn toàn trùng sào hay không.

Cục Quản lý liên minh tinh cầu gửi một tin nhắn tới: "Vân nữ sĩ, ngày mốt khoáng mạch vàng này sẽ được cấy ghép tại tinh cầu của bạn, mời lựa chọn khu vực cấy ghép."

Trong tin nhắn có đính kèm tài liệu về hoàn cảnh cần thiết của địa điểm được cấy ghép khoáng mạch vàng.

Bởi vì sinh vật cộng sinh của Hựu Tinh đã c.h.ế.t hoàn toàn, nó đã trở thành một tinh cầu chết, hoàn toàn trở thành tinh cầu không thích hợp cho nhân loại sống nữa, tương tự như tinh cầu bị Trùng Tộc xâm lần qua và mất đi hoàn toàn sinh cơ, sẽ từ từ biến mất bên trong vũ trụ.

Do đó, các tài nguyên có thể cấy ghép được thuộc về Hựu Tinh, chủ tinh cầu của Hựu Tinh có thể bán đấu giá các tài nguyên hiện có của tinh cầu để kiếm một khoảng tiền dưỡng lão cuối cùng.

Sau khi Thang Nguyên Chính mất đi sinh vật cộng sinh, trước sau vẫn không hiểu được tại sao mình lại nghe lời cái người hoàn toàn không biết là ai kia, uổng phí đi nhiều vật tư như vậy để đi khiêu chiến cái tinh cầu kỳ quái này. Hắn ta càng không hiểu, vì cái gì tinh cầu đang phát triển hoàn hảo của hắn tự nhiên biến thành tinh cầu chết, cũng không có xuất hiện Trùng Tộc?

Bình luận

10 bình luận

Loading...