Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 268

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:44:00
Lượt xem: 26

Theo những gì Thang Nguyên Chính biết, và cũng là những gì tất cả các chủ tinh cầu khác đều biết - sinh vật cộng sinh của tinh cầu, là những sinh vật đặc biệt được phát hiện khi những chủ tinh cầu của thế hệ thứ ba của loài người được sinh ra. Nó có thể được xem là các thực thể tinh thần đặc biệt, hoặc thậm chí là... ý thức của tinh cầu.

Chúng nó gắn kết với tinh cầu nhưng lại vượt ra ngoài tinh cầu.

Các sinh vật cộng sinh hầu hết là tinh thần lực của sinh vật cường đại trên tinh cầu sót lại sau khi qua đời, trải qua sự nuôi dưỡng liên tục của tinh cầu, lâu dần nó hóa thành những thực thể tinh thần mạnh mẽ.

Hầu hết chúng tham lam và ác độc, là sự hiện thân của dục vọng.

Chúng và tinh cầu hợp thành một thể, nếu chúng cường đại, tài nguyên mà tinh cầu tạo ra sẽ ngày càng nhiều. Nếu chúng hoàn toàn biến mất, tinh cầu ngay lập tức sẽ biến thành một tinh cầu chết!

Sinh vật đồng hành cần dưỡng chất để trở nên cường đại hơn, mà các dưỡng chất đó chính là sự sống của tất cả các sinh vật trên tinh cầu.

Chúng không hài lòng với việc hấp thụ từ từ, chúng muốn hấp thụ nhanh hơn, một cách công khai để trở nên cường đại hơn.

Sinh vật đồng hành không dám trực tiếp làm điều đó, chúng cũng có kẻ thù. Nếu sinh vật có số lượng nhiều nhất trên tinh cầu - con người tức giận vì điều đó và đứng về phe của kẻ thù của chúng, chúng sẽ bị tiêu diệt.

Vì vậy, chúng đã chọn một số ít con người để họ cảm nhận được sự tồn tại của mình, cảm nhận được mối liên kết với tinh cầu, đó chính là những người mà ngày nay người ta thường gọi là chủ tinh cầu.

Sinh vật đồng hành có sở thích riêng trong việc chọn lựa chủ tinh cầu, nhưng những người được chọn đều có một điểm chung, đó là, trong mắt những người khác, họ đều có "bệnh".

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-268.html.]

Sinh vật đồng hành yêu cầu chủ tinh cầu cung cấp dưỡng chất cho chúng, và chúng sẽ trao cho chủ tinh cầu khả năng kiểm soát tinh cầu không ai có thể sánh được cùng tuổi thọ không có hồi kết như chúng.

Người chủ tinh cầu đầu tiên đồng ý hợp tác với sinh vật cộng sinh nói: "Người dân chỉ là những con lợn, họ chỉ nghe theo sắp xếp của người có quyền lực, và bị ảnh hưởng bởi môi trường mà người ta xây dựng cho họ... Còn việc hấp thụ sinh mệnh thì, hãy chọn phụ nữ đi, vì sao? Vì bọn họ có khả năng sinh sản thiên bẩm mà?"

Sự khác biệt giữa nam và nữ vốn bị thu hẹp nhờ sự phát triển của công nghệ, nhưng dưới sự ảnh hưởng của những lời nói quỷ dị cùng ảnh hưởng của một loại tinh thần lực không rõ nguồn gốc, sự khác biệt đó ngày càng lớn.

Ban đầu, họ nói rằng tử cung nhân tạo không tốt, việc sinh con ở bên ngoài cơ thể càng không tốt, vì khả năng cao đứa con sinh ra sẽ có thể chất yếu hơn…

Trong thời gian mang thai, phụ nữ sẽ trở nên yếu đuối hơn, không thể làm các công việc bình thường. Sau khi sinh con, sự suy giảm kỳ lạ về tinh thần lực và thể chất khiến họ không thể trở lại làm việc ở vị trí ban đầu.

Có nhiều người cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng có nhiều lời phê phán khác nói rằng: Sự suy giảm sức khỏe sau khi sinh con là chuyện bình thường, vì phụ nữ mang thai trong mười tháng; Sự sụt giảm của tinh thần lực và thể chất là vì đã truyền thiên phú lại cho con của mình.

Sau đó, mọi người nói: Phụ nữ a, cố gắng để làm gì, chỉ cần kết hôn và chăm sóc con cái mới là sứ mệnh cả đời của họ.

Là những cá thể bẩm sinh yếu đuối hơn so với nam giới, phụ nữ có cơ hội được giáo dục trong giai đoạn tiểu học và trung học đã là may mắn lắm rồi.

Đàn ông cũng vậy, hắn phải nuôi sống gia đình, hắn phải liều mạng làm việc. Lúc hắn kiệt quệ và đột ngột qua đời trong quá trình làm việc, ngay cả khi kỹ thuật y tế phát triển đến mấy cũng không thể cứu được hắn, đó cũng là chuyện bình thường.

Sinh vật đồng hành công khai hấp thụ sinh mệnh của nhiều phụ nữ và nam giới thông thường trong nhân loại.

Qua đó, cả sinh vật cộng sinh và chủ tinh cầu đều đạt được những gì họ mong muốn

Bình luận

10 bình luận

Loading...