Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 265

Cập nhật lúc: 2024-07-02 22:33:25
Lượt xem: 18

Người của cục quản lý liên minh tinh cầu tới rất nhanh, sau khi bọn họ kiểm tra xác nhận trứng trùng không có vấn đề gì liền tuyên bố với hai bên rằng: hiện tại hai bên có thể quyết định danh sách người tham gia chiến đầu cùng với khu vực chiến đấu tại TU787.

Thang Nguyên Chính - chủ tinh cầu Hựu Tinh lựa chọn chiến đấu quy mô nhỏ với số lượng 100 người, Vân Ca đồng ý, hai bên đưa ra danh sách người tham chiến cụ thể.

Trong danh sách 100 người của Thang Nguyên Chính có 35 quang giáp sĩ cao cấp và 70 trung cấp quang giáp sĩ.

Danh sách 100 người của Vân Ca có 30 quang giáp sĩ cao cấp và 70 trung cấp quang giáp sĩ.

Sau khi người của cục quản lý liên minh tinh cầu kiểm tra xong thực lực của của quang giáp sĩ trên danh sách, chênh lệch lực lượng không quá 30%, danh sách khiêu chiến được xác định.

Lúc lựa chọn địa điểm khiêu chiến, Thang Nguyên Chính bỏ phiếu trắng, hắn nói Vân Ca có thể tuỳ ý lựa chọn vị trí mà cô cảm thấy mình có phần thắng cao hơn.

Vân Ca lựa chọn địa điểm là khu vực đại thảo nguyên, nơi đầu tiên mà cô đặt chân xuống khi tới TU787, chẳng qua giờ đây đại thảo nguyên đã bị băng tuyết bao phủ, biến thành một mảnh đất bằng dày đặc tuyết trắng.

Người chơi rất quen thuộc địa hình ở đây.

Địa điểm khiêu chiến được xác định.

Lúc chủ tinh cầu của Hựu Tinh và công chứng viên của cục quản lý liên minh tinh cầu đến TU787, cuộc chiến có thể bắt đầu.

Hai ngày sau, đối phương và chiến hạm vận tải của bọn họ đáp xuống TU787.

Vân Ca nhìn thấy người tới liền mở to mắt, công chứng viên của cục quản lý tinh cầu vậy mà lại là Qua Phi Bạch chủ tinh cầu của Thiên Khải tinh, không lẽ tất cả cuộc khiêu chiến đều sẽ mời chủ tinh cầu của 12 tinh cầu thủ đô đến làm trọng tài sao?

Qua Phi Bạch có phong thái ngọc thụ lâm phong, đôi mắt đào hoa, khi nhìn người khác đôi mắt tự động hiện lên ý cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-265.html.]

“Bởi vì công chứng viên chính thức đột nhiên có việc bận, nên đổi lại thành tôi, mong hai vị chủ tinh cầu không cần để ý.”

Vân Ca gật đầu biểu thị đã biết, Qua Phi Bạch nhìn cô cười thân thiện.

Người chơi: Mẹ kiếp, cái tên này đang tán tỉnh nhãi còn nhà bọn họ.

Qua Phi Bạch nhận được những ánh mắt hình viên đạn của những quang giáp sĩ phía sau Vân Ca, hắn đưa mắt lên nhìn bọn họ nở một nụ cười hiền lành.

Người chơi: Thằng ranh này trông có vẻ khôi ngô tuấn tú, phóng khoang phong độ, khẳng định chính là một tên cầm thú, còn dám làm trò trước mặt bọn họ, ha ha!

Qua Phi Bạch cảm nhận được ác ý từ phía người chơi, càng không hiểu lý do tại sao.

Thang Nguyên Chính nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong mắt của Qua Phi Bạch, anh mắt đó như đang tự hỏi: Đại nhân không phải đã nói công chứng viên là người mà hắn rất quen thuộc hay sao?

Qua Phi Bạch và nhân viên công tác của cục quản lý liên minh tinh cầu đi vào căn cứ lấy trứng trùng trước, sau đó để Vân Ca và Thang Nguyên Chính xác định tình huống của vật tư, rồi bọn họ mới cất vật tư đi và đặt ở bên trong chiến hạm vận tải.

Nhân viên công tác lấy rào ngăn ra, căn cứ vào địa điểm chiến đầu mà Vân Ca và Thang Nguyên Chính đã chọn thiết lập một rào chắn bằng điện ở xung quanh khu vực chiến đấu.

Rào chắn có màu lam nhạt, loé lên từng tia chớp điện, cả một khu vực đều bị rào lại, chỉ có một cửa ra vào duy nhất do nhân viên công tác canh giữ, độ cao của rào chắn rất cao nên sẽ không ảnh hướng tới việc chiến đấu quang giáp trên không.

Qua Phi Bạch với thân phận là công chứng viên của lần khiêu chiến này, lên thuyết minh sơ lược về rào chắn, đại loại như đây là loại rào chắn không thể phá huỷ từ bên ngoài cùng một số quy tắc trong quá trình khiêu chiến.

Những quy tắc này nói trắng ra chính là không có quy tắc gì cả. Quang giáp sĩ của Thang Nguyên Chính và các người chơi tiến vào bên trong rào chắn.

Rào chắn đóng lại, trận chiến chính thức bắt đầu.

Bình luận

10 bình luận

Loading...