Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 261

Cập nhật lúc: 2024-07-02 22:23:57
Lượt xem: 26

Cục Quản lý tinh cầu liên minh gửi một tin nhắn tới Thang Nguyên Chánh chủ tinh cầu Hựu Tinh là rằng Vân Ca của TU787 lại một lần nữa từ chối lời khiếu chiến của hắn ta.

Thang Nguyên Chánh nói với người thần bí ở đầu bên kia: "Cô ta vẫn từ chối, xin lỗi, Hựu Tinh không thể lấy ra thêm vật gì nữa."

Người thần bí: "Cô ta muốn một tấm phòng hộ tinh cầu, tôi sẽ cung cấp một tấm phòng hộ tinh cầu cấp trung, thêm vào, cô ta nhất định sẽ đồng ý khiêu chiến."

Thang Nguyên Chánh: "Nhưng thêm nữa đã vượt xa giá trị của trứng Trùng Tộc rồi. Trùng Tộc bây giờ rất hiếm, những tinh cầu bị Trùng Tộc xâm chiếm cũng không trở nên hiếm hoi. Có thực sự cần thiết lấy nhiều tài nguyên như vậy để trao đổi lấy trứng Trùng không?"

Người thần bí: "Không phải đổi trứng Trùng, chỉ là dùng những thứ này để kích thích đối phương tiếp nhận khiêu chiến thôi."

Thang Nguyên Chánh im lặng.

Người bí ẩn: "Chẳng lẽ anh cho rằng mình sẽ thua đối phương sao?"

Thang Nguyên Chánh: "Lúc ở trong cuộc thi quang giáp liên minh, trông cấp bậc quang giáp sĩ tinh cầu của cô ta cũng không thấp, hơn nữa hành vi khó đoán, tôi lo lắng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn."

Người thần bí: "Anh yên tâm, tôi sẽ phái người giúp anh, anh chỉ cần ở thời điểm thích hợp động tay vào danh sách nhân viên là được."

Thang Nguyên Chánh sửng sốt.

Người thần bí: "Chờ đến khi cô ta bị buộc phải hành động, anh có thể ra tay công khai, không có sinh vật cộng sinh, sức mạnh cũng giảm đi một nửa, nếu anh có thể ra tay được, hiệu quả còn tốt hơn việc nuôi hàng ngàn con lợn."

Thang Nguyên Chánh nghe hắn ta nói, tâm động không ngừng.

Hắn ta nói: "Chờ sau khi tấm phòng hộ tinh cầu giao đến, tôi sẽ lần nữa đăng ký tham gia khiêu chiến."

Người thần bí cười khẽ: "Mọi người đều rất chờ mong anh trở thành thành viên mới."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-261.html.]

Thang Nguyên Chánh càng thêm có động lực.

"Anh trước kia có tham gia qua khiêu chiến tinh cầu rồi đúng không, anh đối với tình huống này biết được bao nhiêu?"

Lý Dũng nghe được Vân Ca hỏi, dừng thao tác quang giáp lại, hắn ta thao túng cây thang di động rời khỏi quang giáp, bò xuống cây thang, nhìn Vân Ca thật cẩn thận hỏi: "Xin hỏi tại sao ngài lại hỏi vấn đề này?"

Vân Ca nói: "Chúng tôi nhận được khiêu chiến, mục tiêu của đối phương là trứng trùng. Danh sách quy tắc sinh tồn không có quy định chi tiết về cách phân định chiến thắng của khiêu chiến, anh không phải từng tham gia qua sao, hẳn là biết nhỉ?"

Lý Dũng gật đầu, hắn ta và Vân Ca tìm kiếm một nơi để ngồi xuống, nói về các quy tắc khiêu chiến tinh cầu mà hắn ta biết.

Khiêu chiến tinh cầu, là một phương thức để tinh cầu với tinh cầu tranh cướp tài nguyên.

Bên khiêu chiến và bên bị khiêu chiến sẽ quyết định tốt vật cần định và sẽ được giữ bởi bên thứ ba là Cục Quản lý tinh cầu liên minh quản lý. Sau khi khiêu chiến kết thúc, bên thứ ba sẽ giao tất cả các tài liệu cho bên chiến thắng.

Trước khiêu chiến, hai chủ tinh cầu cần chọn khu vực để khiêu chiến trên hành tinh và danh sách khiêu chiến. Danh sách phải xác định được số lượng quang giáp sĩ bất đồng cấp bậc, danh sách hai bên định ra thực lực chênh lệch không được vượt quá 30 được xếp hạng, danh sách mới có thể được tính.

Trong lúc khiêu chiến, thương vong là không thể tránh khỏi, bao gồm cả những người bình thường trong khu vực khiêu chiến.

Một khi khu vực được xác định, người dân trong khu vực không thể di chuyển.

Khiêu chiến tinh cầu, chủ tinh cầu mặc định không tham gia.

Nếu trong lúc khiêu chiến mà chủ tinh cầu một bên chủ động tham gia, như vậy chủ tinh cầu của bên khác cũng có thể tham gia, chủ tinh cầu sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ tác động nào đối với tinh cầu.

Điều kiện chiến thắng của khiêu chiến là một bên nhận thua, chỉ có một bên nhận thua mới có thể kết thúc khiêu chiến.

Lý Dũng từng gặp qua tình huống chủ tinh cầu không chịu nhận thua dù tất cả quang giáp sĩ trong danh sách khiêu chiến cùng người dân trong khu vực đều đã chết, sau đó tự mình tham gia khiêu chiến, khi thua rồi lại như đã mất hết hy vọng và lựa chọn tự sát.

Bình luận

10 bình luận

Loading...