Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 259

Cập nhật lúc: 2024-07-02 22:20:04
Lượt xem: 15

Lục Thần thấy vậy liền tới giúp đỡ, đặt Tiểu Hùng ở bên cạnh trứng trùng, hành động của bạn nhỏ đều đáng yêu như thế.

Hắn thuận tay đắp chăn cho trứng trùng, cũng không biết người chơi nào lúc nào cũng xốc chăn của Cơ Bảo lên, không nhìn thấy đắp chăn lên nhìn càng xinh hơn sao.

Lý Lộc Lộc: “Không cần đắp chăn cho cậu ấy.”

Lục Thần: “Tại sao?”

Lý Lộc Lộc: “Em cảm thấy cậu ấy sẽ không thích đắp chăn, quá nóng.”

Lục Thần: “Anh thấy nó thích đắp chăn hơn.”

Hắn có chứng cưỡng bách, để hài hòa với trang trí trong phòng, cần đắp chăn lên trên giường công chúa.

Lý Lộc Lộc khóe miệng co rút, nước mắt bắt đầu dâng lên.

Lục Thần thấy thế, ai da, đứa nhỏ này vậy mà còn uy h.i.ế.p hắn!

Lục Thần cảm thấy chính mình đang bị khiêu khích, hắn cũng co rút khóe miệng, bắt đầu rơi nước mắt.

Lý Lộc Lộc sợ ngây người, mở miệng khóc lớn.

Lục Thần không nghĩ tới mình vậy mà gặp được đối thủ, hắn cũng mở miệng khóc lớn.

Vân Ca và các người chơi chạy tới, không biết nên dùng từ ngữ nào để đánh giá cảnh tượng trước mặt.

Người chơi an ủi Lý Lộc Lộc, Vân Ca an ủi Lục Thần.

Hai người một lớn một nhỏ liền bắt đầu tranh đoạt kịch liệt có nên đắp chăn cho trứng trùng hay không, cuối cùng Lý Lộc Lộc được an ủi bởi một cây kẹo mút, lựa chọn rút lui.

Lục Thần vô cùng đắc ý, cho dù là một đứa con nít hắn cũng sẽ không nhận thua.

Tới khuya, Lý Lộc Lộc bắt đầu phát sốt, sốt cao không hạ.

Các người chơi đồng loạt cho rằng Lý Lộc Lộc là bị Lục Thần chọc tức tới sinh bệnh.

Lý Dũng và Đường Manh dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không thể khiến Lý Lộc Lộc hạ sốt, bọn họ sốt ruột hỏi các người chơi và Vân Ca nên làm gì bây giờ?

Người chơi nhiệt tình hướng dẫn: “Phát sốt đương nhiên là nên đưa đi bệnh viện rồi!”

Vân Ca cũng gật đầu, bị bệnh đương nhiên là nên đưa đi bệnh viện rồi, nếu không thì biết làm sao bây giờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-259.html.]

Lý Dũng vừa sững sờ vừa hoang mang hỏi: “Bệnh viện ở chỗ nào?”

Vân Ca: “...”

Người chơi: “...”

Bọn họ lúc này mới nhớ ra, tinh cầu của bọn họ vốn dĩ không có bệnh viện.

Vân Ca có thể năng mạnh mẽ nên sẽ không bị bệnh, cho dù bị thương cũng sẽ rất nhanh có thể khôi phục lại.

Người chơi sử dụng thân thể của người bionic, nếu có việc gì chỉ cần uống thuốc là được, nếu cơ thể không dùng được lại đổi một cơ thể mới.

Trước đó là công ty Kỳ Tích, sau lại có người của trung tâm kiểm tra đo lường và quân đội chống Trùng tộc đều không có ai bị bệnh, bọn họ căn bản quên mất việc tinh cầu còn cần đến bệnh viện và bác sĩ.

Căn cứ tình huống của Lý Lộc Lộc, thân thể của cô bé hiện tại căn bản không chịu được bước nhảy không gian để di chuyển sang tinh cầu khác bằng tinh hạm.

Vân Ca nhớ tới người của trung tâm kiểm tra đo lường, bọn họ chắc là có trang bị rất nhiều thuốc men.

Người chơi: “Tôi bây giờ lập tức lái xe đưa bọn họ tới.”

Lý Dũng nhìn thấy “Xe” trong miệng người chơi thực ra chính là quang giáp…

Tinh cầu này như thế nào đến một chiếc xe cũng không có, nhưng tốc độ quang giáp nhanh hơn nhiều so với xe hơi.

Lý Dũng cảm thấy trong lòng vui buồn đan xen, tâm tình mệt mỏi không khác gì lúc Trùng tộc tới xâm chiếm tinh cầu năm xưa.

Chưa tới vài phút sau, người chơi đã đưa Sử Tư Nghiên tới.

Sử Tư Nghiên vậy mà đã chuẩn bị rương thuốc đầy đủ, là nguyên bộ thiết bị bác sĩ sử dụng để kiểm tra toàn thân người bệnh khi đi khám bệnh tại nhà.

Khoảng năm phút sau, nhiệt độ cơ thể của Lý Lộc Lộc đã hạ xuống.

Lý Dũng Dũng và Đường Manh cũng buông lỏng tâm trạng, cả hai vợ chồng ngồi bệt xuống trên mặt đất, may mà không xảy ra chuyện gì.

Lý Lộc Lộc mơ màng mở to mắt, mơ hồ nói chuyện, thanh âm không rõ ràng: “Ăn…”

Sử Tư Nghiên hỏi: “Em muốn ăn gì à?”

Lý Lộc Lộc lắc đầu, cô bé lại nhắm mắt, tiếp tục ngủ.

Sử Tư Nghiên kiểm tra lại một lần nữa, cô nói: “Đứa nhỏ không sao nữa rồi, trông bộ dạng có thể đã phải chịu kinh sợ, dẫn đến phản ứng tự kích phát cơ chế bảo vệ bản thân, cơ thể cô bé còn có rất nhiều mục không đạt tới tiêu chuẩn mà đứa trẻ tuổi này cần có, nên chú ý hơn về ăn uống.”

Bình luận

10 bình luận

Loading...