Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 250

Cập nhật lúc: 2024-07-02 18:44:53
Lượt xem: 21

Trì Dư đã gửi tư liệu quang giáp thao tác tay, thuận tiện hỏi Vân Ca vì sao lại không ở lại Thiên Tế xem cuộc chiến.

Vân Ca nói việc xây dựng tinh cầu cần cô tự mình trông coi, cô rất bận, không rảnh đi xem cuộc chiến quang giáp.

Trên thực tế, sau khi được hiệu trưởng và Cảnh Trí nhắc nhở, hiện tại đối với Thiên Tế và Tinh Võng, Vân Ca đều có tâm lý cảnh giác cực kỳ cao.

Trận chiến quang giáp tiếp theo cô sẽ không xem nữa, còn Thiên Tế thì trừ khi có chuyện cực kỳ quan trọng nếu không cũng sẽ không đi vào.

Người chơi thì không cần giống cô, bọn họ vẫn có thể tùy ý tiến vào Thiên Tế như trước, tinh thần lực của bọn họ dựa vào việc Cảnh Trí xây dựng hệ thống trò chơi, sẽ không chịu phải ảnh hưởng mà tinh hệ của Vân Ca đem lại.

Trong trận chiến theo cặp của cuộc chiến quang giáp, thành tích thi đấu của người chơi cũng không tốt lắm, gần như bị diệt toàn quân.

Chuyện này cũng không ngăn cản được danh tiếng kỳ quái của quang giáp sĩ TU787 truyền ra, đánh theo cặp cũng có thể khiến cho đối thủ của mình phải mắng chửi, cũng chỉ có thể là tuyển thủ của TU787 có thể làm ra được.

Vân Ca thoáng chú ý tình huống trận đấu tiếp theo, sau khi thấy người chơi không giành được xếp hạng, cô cũng không chú ý đến trận đấu sau đó nữa.

Vân Ca bắt đầu đưa tư liệu quang giáp thao tác tay cho Câu Xà.

Tư liệu cô chuẩn bị vô cùng tường tận, tường tận đến mức Câu Xà nghi ngờ có phải cô đã biết thân phận của bọn họ hay không, cho nên cố ý cấp ra một phần tư liệu như vậy để thử bọn họ.

Hoặc có thể là tín hiệu tốt nào đó?

Câu Xà đăng xuất báo cáo tình huống cho lãnh đạo cấp cao, nhận được mệnh lệnh yêu cầu hắn tiếp tục tiếp xúc cùng Vân Ca, xác minh suy nghĩ của đối phương là đang muốn thử bọn họ hay có tín hiệu tốt.

Nếu là muốn thử, vậy mức độ đáng tin của phần tư liệu này đáng để hoài nghi.

Nếu là tín hiệu tốt, có lẽ bọn họ cần phải phái ra nhân viên cấp cao hơn, cho thấy thiện ý của bọn họ.

Vân Ca cấp tư liệu xong, sau khi ném người của đội quốc gia ở sau đầu liền đi đến trùng sào.

Cô không hề sợ hãi, cô muốn làm rõ đến tột cùng Hải Hoàng là cái gì!

Người của Trung tâm kiểm tra đo lường làm giống như những gì bọn họ đã nói, chỉ kiểm tra mỗi Trùng Sào , t.h.i t.h.ể của Hải Hoàng ở bên ngoài giới tuyến không bị bất kỳ kẻ nào đụng phá.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-250.html.]

Trước tiên Vân Ca tiến vào hố sâu, đứng ở vị trí lúc trước, không có bất luận phản ứng gì.

Tiếng sóng biển hay tiếng thì thầm gì cũng đều không có, cô không sợ hãi nhảy nhót qua lại ở chỗ t.h.i t.h.ể của Hải Hoàng, cô cũng không có cách nào tiến vào loại trạng thái trước kia.

Lãng phí hai giờ ở dưới hố sâu, Vân Ca tức giận đạp một cái vào t.h.i t.h.ể Hải Hoàng rồi rời đi, trên trán có chút nóng lên, cô cảm nhận được một cảm giác cực kỳ tủi thân.

Cảm giác tủi thân này xuất hiện không bao lâu thì biến mất, trán của cô lại không có động tĩnh gì nữa.

Cảnh Trí nhắc nhở Vân Ca: “Không phải cô có thể giao lưu cùng tinh cầu sao? Vì sao không đi hỏi nó xem?”

Vân Ca bừng tỉnh đại ngộ, cô tìm đến chỗ có thể giao lưu cùng TU787.

Vân Ca: Thi thể to lớn ở căn cứ gần đó kia, ngươi có biết lai lịch của nó không?

TU787 trầm mặc.

Vân Ca kể cho TU787 chuyện cô gặp phải hai ngày nay, cho thấy hiện tại cô vì chuyện này thấy rất buồn rầu, hy vọng TU787 có thể trợ giúp cô.

TU787 vẫn trầm mặc như cũ.

Vân Ca: Khi nào mùa đông kết thúc?

TU787 vui sướng biểu thị chỉ còn một tháng rưỡi nữa, mùa xuân bắt đầu đến sẽ có rất nhiều loại hoa xinh đẹp, Vân Ca nhất định sẽ thích.

Vân Ca: Hải Hoàng đến từ nơi nào?

TU787:….

Vân Ca xem như đã rõ, TU787 biết chuyện về Hải Hoàng, nhưng nó không nói, giả ngu.

Vân Ca trở về căn cứ, lấy rìu lên núi c.h.é.m đứt hơn hai mươi cái cây mới bình tĩnh trở lại.

Kiềm Chi Lư tìm được Vân Ca: “Nhãi con, cuối cùng cũng tóm được cô rồi!”

Bình luận

10 bình luận

Loading...