Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 246

Cập nhật lúc: 2024-07-02 18:35:46
Lượt xem: 23

Tất cả người chơi tham gia trận đấu tích điểm đều đến hiện trường.

Ban tổ chức giải đấu thông báo: Kết quả thi đấu trước đó có hiệu lực!

Do tính đặc biệt của số lượng người chơi còn lại trong trận đấu lần này, sẽ trực tiếp căn cứ vào bảng xếp hạng điểm tích lũy để định đoạt bảng xếp hạng top 10 (9), cùng với việc công bố chủ nhân của hạng Quán Quân, Á Quân và Quý Quân.

Nếu như 9 thí sinh có thắc mắc, họ có thể gửi đơn khiếu nại cho ban tổ chức giải đấu. Nếu số lượng người chơi gửi đơn khiếu nại chiếm đa số, chúng ta sẽ tiến hành trận đấu bổ sung để xác định lại thứ hạng.

Người chơi: "Aaaaaaaah!"

Người chơi: "Chúng tôi chẳng có ý kiến gì cả, kết quả như hiện tại rất tốt! Rất hoàn hảo!"

Tuyển thủ dân gian xếp thứ chín gãi đầu, hắn cũng không có ý kiến, hắn thậm chí còn không nghĩ tới mình có thể lọt vào top 10.

Người chơi này liếc mắt qua những người chơi khác đang vui mừng hớn hở, âm thầm ghi nhớ số hiệu của tinh cầu họ, TU787, có vẻ rất thú vị, sau này hắn sẽ đến xem thử.

Các tuyển thủ khác mặt không chút thay đổi, tiếp tục nghe phía ban tổ chức giải thích nguyên nhân kết quả của trận đấu được công nhận.

Ban tổ chức cho biết, ba trọng tài đã nhất trí rằng trong quá trình thi đấu, không có bất kỳ người chơi nào vi phạm luật lệ của cuộc thi, chuyện hợp tác hay sử dụng công cụ trong bản đồ, tất cả đều nằm trong phạm vi cho phép của của cuộc thi.

Đồng thời, họ ám chỉ: Tại sao các người lại thua, đó là bởi vì các người quá ngây thơ, các người chưa đủ thủ đoạn! Tại sao những người chơi của TU787 có thể thắng, vì họ vô liêm sỉ!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-246.html.]

Các thí sinh bị loại gần như đều là học sinh của các học viện quân sự, là nguồn nhân lực dự phòng của những quang giáp sĩ ưu tú sau này. Khả năng điều khiến quang giáp của bọn họ không hề kém cạnh. Nếu như không có các tuyển thủ TU787 cản trở, khả năng giành chiến thắng của họ là lớn nhất!

Nhưng bây giờ... học sinh của Học viện Quân sự Đổng Thiên rất tức giận. Họ ghi nhớ cái tên khốn họ Hùng tự xưng là con trai của bọn họ!

Các học sinh của Học viện Quân sự Đổng Thiên nghiêm túc hỏi giáo viên của mình có thể cho họ được tập huấn ở TU787 hay không. Bọn họ muốn đánh bại những tuyển thủ đáng ghét trên tinh cầu này!

Do có quá nhiều yêu cầu từ phía học sinh, sau khi giáo viên và lãnh đạo của Học Viện quân sự Đổng Thiên thương lượng, bọn họ đã liên hệ trang chủ của tinh cầu TU787 và để lại tin nhắn hợp tác, tốc độ vô cùng nha chóng.

Quản trị viên trang web là Kiềm Chi Lư Thu nhìn thấy tin nhắn hợp tác: "A, có một trường tên là Học viện Quân sự Đổng Thiên muốn chọn tinh cầu của chúng ta làm địa điểm tập huấn, hy vọng chúng ta cung cấp thông tin về môi trường của tinh cầu."

Người chơi khác nói: "Chúng ta hỏi ý kiến của nhãi con trước rồi mới quyết định, lão Hùng nói không được tự ý quyết định mọi chuyện."

Kiềm Chi Lư Thu gật đầu nói: "Chờ họ đăng xuất khỏi Thiên Tế rồi tính tiếp vậy."

Sau khi công bố Top 10 của vòng đấu cá nhân Giải đấu linh minh quang giáp, ban tổ chức đã trao giải thưởng có giá trị lớn, với giải quán quân, á quân và quý quân lần lượt nhận được 300 triệu, 200 triệu và 100 triệu, còn những người chơi còn lại mỗi người sẽ nhận được 50 triệu.

Các tuyển thủ trả lời phỏng vấn, khi được hỏi TU787 là một tinh cầu như thế nào thì người đó liền nói: "Đây là một sân khấu rộng lớn, nếu các người có mẹ thì hãy đến."

Phóng viên: "?" Sao nghe có vẻ như không phải là lời nói tốt đẹp gì.

Quảng Trúc Kỷ liền nói đỡ: "Trên tinh cầu của chúng tôi, mẹ được coi là nguồn gốc của sức mạnh. Trong đó còn có rất nhiều người lợi hại, chúng tôi chỉ là một số ít không có thành tựu đáng kể nào cả. Vì vậy, mới nói đó là một sân khấu rộng lớn, hoan nghênh những ai có năng lực đến tinh cầu của chúng tôi!"

Phóng viên gật gù, sau đó bài báo đưa tin đã sử dụng câu "Đó là một sân khấu rộng lớn, nếu các người có mẹ thì hãy đến" làm tiêu đề phụ để giới thiệu về tinh cầu TU787.

Bình luận

10 bình luận

Loading...