Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 240

Cập nhật lúc: 2024-07-02 18:22:57
Lượt xem: 17

Phía trước là học sinh hệ quang giáp của trường quân đội Đổng Thiên, bọn họ nghe thấy giọng nói thiếu đòn này, chậm rãi quay đầu, thấy chỉ có một mình Hùng Sơ Mặc, cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Hùng Sơ Mặc tiếp tục: “Đứng trơ ra đó làm gì, đưa...”

Hắn nhìn thấy phía sau thác nước, 8 chiếc quang giáp bay lên.

Tổng cộng 12 chiếc quang giáp như đàn sói đang đói bụng thật lâu cứ nhìn chằm chằm vào hắn như vậy, bọn họ lẩm bẩm nói: “52 điểm à?”

“...” Hùng Sơ Mặc dũng cảm nói: “Một đám phế vật, chúng mày bây giờ đã bị một mình tao vây quanh!”

Học sinh trường quân đội Đổng Thiên: “?”

Hùng Sơ Mặc: Tại sao vẫn còn chưa ra tay!

Hắn liếc mắt nhìn qua, thấy cánh tay của một chiếc quang giáp làm ra dấu hiệu “Lùi lại”.

Hùng Sơ Mặc: Mẹ nó!

Học sinh trường quân đội Đổng Thiên đã xông tới, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lúc nãy mày gọi bọn tao là gì?”

Hùng Sơ Mặc: “Hu hu.”

Học sinh trường Đổng Thiên cười lạnh, vừa định ra tay, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét lớn của Hùng Sơ Mặc: “Dừng tay! Chẳng lẽ mọi người không nhớ rõ chuyện ở bên hồ Đại Minh 20 năm trước sao, sinh ra một đứa bé họ Hùng với người phụ nữ kia? Cha, là con đây!”

“...” Học sinh trường Đổng Thiên trầm mặc một hồi, có thể chưa từng gặp phải loại người giống như Hùng Sơ Mặc, bọn họ không ra tay, ngược lại nghiêm túc giải thích: “Cậu nói bậy bạ gì đấy, mấy người chúng tôi ở đây người lớn nhất chỉ mới 16 tuổi, không thể sinh được con trai lớn như cậu.”

Hùng Sơ Mặc thừa dịp bọn họ đang nói chuyện, liền xoay người chạy.

Học sinh trường Đổng Thiên đơ người ra.

Đây là loại người nào, lừa gạt tình cảm của bọn họ à?

Bọn họ giận dữ đuổi theo!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-240.html.]

Sau lưng, những tia sáng từ vũ khí phát ra ập đến.

Tốc độ thao tác của Hùng Sơ Mặc đạt đến đỉnh điểm, ngay cả khi quay tay cũng chưa nhanh đến vậy. Hắn nghĩ mình phải trốn thoát, phải lọt vào vòng trong, nếu không thì mất giá quá!

Hắn cúi người, lăn qua một bên, nhảy lên rồi lại di chuyển sang trái, sang phải.

Hắn di chuyển không nhanh lắm, nhưng vẫn khéo léo né tránh được những đòn tấn công từ phía sau.

Hùng Sơ Mặc: Thấy bố đây mạnh chưa!

Các động tác di chuyển của hắn trong ba giây này được cameraman quay cận cảnh, vừa phóng to vừa quay chậm.

Khán giả lúc này mới thấy thí sinh không biết xấu hổ này thực sự khá tài năng, trong ba giây hắn né được mười hai đòn tấn công! Thật không thể tin được!

Ba giám khảo ngồi thảnh thơi trên ghế từ đầu trận đấu, khi thấy cảnh tượng này đều chúi người về phía trước, gật gù, hẳn là đánh giá cao năng lực của Hùng Sơ Mặc.

Người dẫn chương trình hào hứng nói: "Mọi người có thấy không? Thì ra Hùng Sơ Mặc không phải là một người chỉ biết tự xưng là “ba ba” thôi, năng lực điều khiển Quang Giáp của hắn cũng vượt trội không kém! Hãy ủng hộ thí sinh vừa có tiềm năng vừa hài hước thông minh như vậy nhé. Mỗi năm, đều có người từ 12 tinh cầu thủ đô đoạt quán quân, không biết năm nay có thay đổi khác không!"

Khán giả tất cả đều cười ha hả khi nghe những lời của người dẫn chương trình, bọn họ đều đặt cược tiền vào Hùng Sơ Mặc.

Các học sinh của Học viện Quân sự Đổng Thiên cảm thấy hoài nghi bản thân, bọn họ cứ nghĩ đối thủ lớn nhất của họ là học sinh của học viện Quang Giáp Thần Châu, không ngờ mình thậm chí còn không đánh lại được một thí sinh lạ lẫm đến từ một tinh cầu nhỏ.

Hùng Sơ Mặc nhìn thấy những cánh tay Quang Giáp đang vẫy chào hắn.

Bất ngờ, hắn nghe thấy tiếng gầm quen thuộc, nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là con Bá Vương Long trước đây truy đuổi hắn sao!

Nhưng lần này trên cổ con Bá Vương Long có một bộ quang giáp màu hồng đang ngồi, bên trái và bên phải của nó có hai bộ quang giáp dẫn dắt hướng di chuyển của nó.

Nó lao mạnh về phía Hùng Sơ Mặc.

Hoặc cũng có thể là nó lao mạnh về phía học sinh của Học viện Quân sự Đổng Thiên đằng sau Hùng Sơ Mặc...

Hùng Sơ Mặc ngay lập tức liền cúi người lăn qua, lần nữa lăn qua giữa hai chân của con Bá Vương Long.

Nhưng học sinh của Học viện Quân sự Đổng Thiên phía sau lại không may mắn như vậy, bọn họ phải đối mặt trực tiếp với con Bá Vương Long đang nổi giận và không thể tránh khỏi trận đụng độ với nó.

Bình luận

10 bình luận

Loading...