Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 229

Cập nhật lúc: 2024-07-02 17:57:51
Lượt xem: 21

Sử Tư Nghiên do dự: "Rầm rộ như vậy hình như không tốt lắm?"

Người chơi nghiêm túc giải thích với cô: "Không, nhãi con của chúng ta… À không, chủ tinh cầu chính là người đã đánh bại Bạch Ô Nha, Ghost Hand chỉ cần nghe thấy tên cô ấy, liền sẽ chạy trốn."

Sử Tư Nghiên nói: "Nhưng đám hải tặc này là tới để báo thù..."

Người chơi trả lời: "Đó bởi vì bọn họ còn chưa nhìn thấy chủ tinh cầu, thời gian đó Bạch Ô Nha tới TU787 cũng kiêu ngạo như vậy, cuối cùng không phải trần truồng chạy trối c.h.ế.t sao."

Người chơi tiếp tục an ủi Sử Tư Nghiên, "Cô không cần sợ, chúng tôi nhất định sẽ cứu đồng nghiệp cô ra ngoài an toàn!"

Về phần mấy người khác, ha hả, đợi trả xong tiền chuộc mới đi.

Sử Tư Nghiên ở giữa mấy người chơi, vô cùng cảm thấy an toàn, cô ấy nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Mấy người cũng đã… đột phá rồi ư?"

Người chơi: "Hả?"

Sử Tư Nghiên im lặng, mỉm cười: "Tôi nói chứ, mấy người với những người bionic khác rất khác nhau, mang lại cho người ta cảm giác rất tin cậy, như là sự tồn tại đột phá khoa học kỹ thuật."

Người chơi tự hào: "Còn không phải sao, phải nhìn xem bọn tôi là ai đã chứ!"

Bọn họ đi vào trùng sào, quát: "Đám Ghost Hand c.h.ế.t tiệt kia, các người lại dám tới TU787 nháo loạn hả, lần trước nhiều người bị quân liên minh bắt đi còn chưa đủ sao, xem ra các người muốn bị quét sạch đây mà!"

Người chơi sắm vai hải tặc tinh tế: emmmm.

Hải tặc tinh tế: "Mẹ kiếp, chủ tinh cầu TU787 đến rồi, mọi người nhanh lên!"

Một cuộc chiến rất giả tạo không nỡ nhìn thẳng đã diễn ra, quang giáp của Vân Ca còn chưa chạm vào người chơi mà người chơi đã "ahhh" một tiếng, hơn nữa còn nói: "Cô ta quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ, nhanh lên, mang con tin rút lui!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-229.html.]

Bọn họ ném đạn khói ra, Vân Ca ra vẻ tầm mắt bị che phủ, đứng tại chỗ lại một lát, sau đó đám người chơi bắt tất cả con tin ngoại trừ đồng nghiệp của Sử Tư Nghiên.

Vân Ca giả vờ đuổi theo, sau đó quay lại nói với Sử Tư Nghiên cùng mấy người khác: "Xin lỗi, bọn hải tặc tinh tế quá xảo quyệt, chúng còn có người cứu viện, bọn chúng đã trốn thoát rồi."

Sử Tư Nghiên với mấy người khác cảm thấy có gì đó kì lạ nhưng lại không thể nói được nó lạ chỗ nào.

Thân là người được cứu, bọn họ rất cảm kích, dù sao bọn họ cũng không quen biết những người đó, nếu bị bắt thì bị bắt thôi.

Vân Ca lệnh cho bọn họ đưa mấy người kia trở về căn cứ, còn bản thân cô thì nói sẽ đuổi theo đám người kia một lần nữa, cô không thể để đám hải tặc này rời đi.

Sử Tư Nghiên với mấy người khác rất lo lắng, nói rằng cô không nên đuổi theo, đợi quân tiếp viện từ trung tâm kiểm tra đo lường đến.

Vân Ca hiên ngang lẫm liệt: "Giết hải tặc tinh tế là chuyện mà mỗi quang giáp sĩ nên làm, tôi cũng như vậy." Cô lái quang giáp đuổi theo.

Người của trung tâm kiểm tra đo lường cũng giống như Sử Tư Nghiên, thay đổi cái nhìn với Vân Ca, vị chủ tinh cầu này so với tưởng tượng của họ còn chính nghĩa hơn!

Vân Ca đi vào tinh hạm, điều khiển tinh hạm rời khỏi TU787.

Người chơi còn đang uy h.i.ế.p con tin, yêu cầu bọn họ thông báo cho những người đứng sau lưng, người thân và bạn bè để trả tiền chuộc, nếu không sẽ mất mạng.

Bọn họ yêu cầu mỗi người nộp 3 triệu tiền chuộc.

Con tin không ngờ đám hải tặc tinh tế lại đòi ít tiền như vậy, bọn họ hứa sẽ liên hệ người nhà để trả tiền chuộc.

Trung tâm kiểm tra đo lường nhận được yêu cầu giúp đỡ của Sử Tư Nghiên,là một trong những bộ phận trực thuộc liên minh, người trong liên minh rất tức giận, không nghĩ tới lại có người làm ra loại chuyện này! Điều này chứng tỏ bọn họ hoàn toàn phớt lờ luật lệ của liên minh!

Nếu Sử Tư Nghiên không trốn thoát được, liệu bọn họ có bị giam giữ cho đến khi c.h.ế.t không, sau đó lại đổ tất cả những tội ác này lên đầu chủ tinh cầu TU787 đúng không?

Người sau lưng cũng tính toán quá tốt...

Bình luận

10 bình luận

Loading...