Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 217

Cập nhật lúc: 2024-07-02 16:54:34
Lượt xem: 24

Cảnh Trí chú ý tới hai chữ “bạn bè” mà Vân Ca dùng, hắn hừ một tiếng, nâng tay lên sửa sang lại cà vạt một chút, khôi phục ngữ khí bình thường của hệ thống: “Xin ký chủ tiếp tục kể về chuyện kế tiếp.”

Vân Ca nói cho Cảnh Trí chuyện Hải Hoàng xuất hiện ở Thiên Tế, cùng với chuyện Thiên Tế bị lỗi một thời gian ngắn, cô cho rằng giữa hai chuyện này nhất định có liên quan với nhau.

Cô nói chuyện lúc trước trước khi đến mùa mưa, Hải Hoàng từng chạm qua trán của cô với Cảnh Trí.

Cảnh Trí suy nghĩ rồi hỏi cô: “Chỗ tinh hệ của ký chủ, liên hệ giữa chủ tinh cầu và tinh cầu chỉ giới hạn ở việc có thể giao tiếp với tinh cầu thôi sao?”

Vân Ca lắc đầu: “Trước mắt chuyện tôi có thể làm được chỉ có một, tiến hành giao lưu cùng TU787.”

Cảnh Trí: “Cô không có người nào khác để hỏi thăm sao?”

Vân Ca buồn bã nói: “Chủ tinh cầu mà tôi quen không phải tàn tật, thì cũng đã chết, giống như viện trưởng trường học trước kia của tôi, còn có cha của tôi. Viện trưởng bởi vì sau khi tinh cầu bị Trùng tộc chiếm lĩnh, hắn không muốn đề cập đến chuyện tinh cầu một chút nào nữa.”

Cô tạm dừng: "Còn người không phải chủ tinh cầu, căn bản không hiểu gì về chuyện của chủ tinh cầu, trên Tinh Võng cũng không tra được chuyện gì có liên quan đến chủ tinh cầu nữa."

Cảnh: "……"

Một người một hệ thống rơi vào trầm mặc.

Cảnh Trí đề cập đến một chuyện khác: "Chuyện Thiên Tế gặp lôi, Tinh Võng trên tinh hệ cùng nền tảng đối chiến quang giáp của ký chủ, so với tinh hệ mà tôi từng đi qua trước đây rất khác nhau."

Vân Ca: "Khác nhau chỗ nào?"

Cảnh Trí nói: “Tôi không có cách nào tiến vào, nguyên nhân tôi cũng không rõ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-217.html.]

Cảnh Trí lại cảm nhận được rõ ràng ánh mắt ghét bỏ của Vân Ca phóng đến đ.â.m vào sâu trong linh hồn.

Vân Ca quyết định trước tiên đặt sự chú ý lúc này lên những chuyện có thể giải quyết.

Chẳng hạn như liên lạc cùng Thiển Hạ.

Cô móc ra di động có thể liên lạc cùng với thế giới người chơi, phát động Nhất Dương Chỉ, thêm Thiển Hạ vào, lấy thân phận người phụ trách trò chơi Tinh Cầu Của Chúng Ta để liên hệ công việc bảo mật với cô ấy.

Thiển Hạ nói cô ấy không cần tiền, cô muốn một tư cách chơi thử.

Vân Ca vung tay lên, cho Thiển Hạ mười tư cách chơi thử.

Cô vốn tính toán chấm dứt chuyện này, nghĩ đến việc sau khi cô hoàn thành các quy tắc, sẽ đăng chúng lên diễn đàn trò chơi không được quản lý trên nền tảng SNS.

Cô tiến vào diễn đàn, bỏ qua những bài đăng đang hot, trực tiếp nhấn vào khu vực phản hồi.

Rất nhiều người chơi yêu thích lối chơi sinh tồn như Tinh Cầu Của Chúng Ta đã để lại phản hồi: “Hiện tại người chơi quá ít, hy vọng trò chơi có thể đẩy ra nhiều tư cách chơi thử hơn, hoặc là chính thức lên kệ thì càng tốt, quá nhiều trò chơi hiện tại phân tán lực chú ý của người chơi, những người chơi xây dựng/ sinh tồn như chúng tôi rất khó mà tìm được đồng đội!"

Vân Ca cũng có ý tưởng lại đẩy ra tư cách chơi thử mới, cô chọn trả lời những phản hồi nên trả lời, bảo Cảnh Trí đẩy ra 2000 tư cách chơi thử, hơn nữa cập nhật tin tức trên trang web chính thức, nói cho mọi người ở thế giới người chơi: Trước khi Tinh Cầu Của Chúng Ta chính thức lên kệ, mỗi tháng đều sẽ đẩy ra 2000 tư cách chơi thử.

Người chú ý đến Tinh Cầu Của Chúng Ta kích động muốn phát điên.

Vân Ca lại xem kỹ các câu trả lời khác, có một số kiến nghị có thể giúp phát triển trò chơi, cô lập tức nói Cảnh Trí tăng thêm ở phía trong hệ thống.

Người chơi bình luận thu được trả lời thì thụ sủng nhược kinh, họ không nghĩ đến trang chủ của Tinh Cầu Của Chúng Ta lại thân thiện như thế, đặc biệt là người chơi đã kiến nghị đẩy thêm tư cách chơi thử, hắn bày tỏ từ bây giờ trang chủ của Tinh Cầu Của Chúng Ta sẽ là trang chủ mà hắn yêu thích nhất, không ai sánh bằng.

Sau khi Vân Ca xử lý đa số phản hồi của trò chơi, cô trở lại khu tưới tiêu, ánh mắt dừng lại ở một bài đăng càng ngày càng nổi.

Bình luận

10 bình luận

Loading...