Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 214

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:44:04
Lượt xem: 28

Mọi người ngồi xem một lúc, rốt cuộc đã hiểu, thì ra bốn người này lại dựa vào sự may mắn không tưởng kia!

Hỏa Tước Tước, Vệ Tư Lý, Ban Phạn cùng với Khuyết Hân Nghiên lạc vào nhóm ba anh em, tất cả bốn người đều là loại người từ nhỏ đến lớn vận hên đều cực tốt, đương nhiên, vận khí của Khuyết Hân Nghiên cũng không có tốt đến mức đi ngược lẽ thường như ba anh em, nhưng cô cũng là người chơi có tiếng ở U Hoàng.

Vốn dĩ bốn người bọn họ muốn nỗ lực, nhưng ai bảo là trời cao lại không cho đây, người vận khí tốt chính là thoải mái như vậy, ngồi dưới đất cũng không có người tới đánh.

Hỏa Tước Tước, Vệ Tư Lý, Ban Phạm, cùng với Khuyết Hân Nghiên lạc vào nhóm ba anh em, bốn người đều là loại người từ nhỏ đến lớn có vận may cực tốt, đương nhiên, may mắn của Khuyết Hân Nghiên không thể nghịch thiên bằng ba anh em này, nhưng cô cũng là một streamer nổi danh là nữ thần may mắn.

Bốn người bọn họ vốn cũng muốn nỗ lực, nhưng ai bảo ông trời không cho, người may mắn chính là thoải mái như vậy, ngồi trên mặt đất cũng không có người đánh.

Hỏa Tước Tước, Vệ Tư Lý cùng Ban Phạn đều rất vui khi gặp được đồng đội, Khuyết Hân Nghiên cũng rất vui, tổng cộng bốn người, bắt đầu đánh bài Poker

Quang giáp cũng có thể đánh bài Poker khổng lồ, không chỉ có thể dùng làm vũ khí, còn có thể dùng làm tấm chắn.

Một bộ bài Poker có 54 lá, ba anh em mỗi người 18 lá, chia ra giấu ở các vị trí khác nhau trên quang giáp, Hỏa Tước Tước cùng Ban Phạn rút bài từ phía dưới thân, nhiệt tình xáo bài mời Khuyết Hân Nghiên chơi cùng.

Hỏa Tước Tước nhắc nhở Khuyết Hân Nghiên: “Để ý đừng đụng đến phía trên mặt rìa, quang giáp sẽ bị cắt qua.”

Quỷ mới biết ba anh em họ kiếm đâu ra ba vũ khí thần kỳ như vậy!

Bốn người vui sướng đánh bài Poker, Hỏa Tước Tước xáo bài phân chia, mỗi lần hắn phát một vòng, lúc quang giáp cúi người sẽ vừa đúng lúc có một đạo công kích lướt qua đỉnh đầu hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-214.html.]

Bài trong tay Vệ Tư Lý có 3 bích, hắn có thể đánh trước, hắn đánh ra đôi ba, lúc cầm bài Poker lên vừa đúng lúc ngăn cản công kích đến từ phía sau.

"Đôi năm." Khuyến Hân Nghiên còn chưa quen cầm bài Poker, cô trải toàn bộ bài Poker lên trên mặt đất, lúc khom lưng để nhìn kỹ mặt bài, vừa đúng lúc có một quang giáp đánh tới, chờ đến khi cô đứng dậy, quang giáp kia đã bay ra khỏi lôi đài.

Lúc Khuyết Hân Nghiên nhìn thấy liền nói: "A, người này tại sao lại tự bay ra bên ngoài lôi đài vậy chứ?"

Quang giáp kia tức giận đến nỗi muốn bò lên lại lôi đài một lần nữa.

Bọn họ cứ thế đánh bài Poker, đánh tới lúc trên lôi đài chỉ còn lại 10 người, không hề khó khăn đã thăng cấp.

Hỏa Tước Tước, Ban Phạn, Vệ Tư Lý cùng Khuyết Hân Nghiên duỗi người nói: "Dùng quang giáp để đánh bài thật mệt quá."

hán giả cùng với sáu người trên lôi đài: “…..” Muốn đánh c.h.ế.t bọn họ quá.

Vân Ca cùng đám người quan sát bọn họ thi đấu, trong lòng tất nhiên thấy không khỏe, có loại cảm xúc muốn đánh người.

Ở trong quá trình thi đấu, Vân Ca cố tình để ý tới người của bộ quốc gia, cô phát hiện nhóm người này ngay cả lúc đi thi đấu, cũng có thể để bản thân dung nhập gần như hoàn hảo cùng các tuyển thủ bình thường khác, vô cùng khiêm tốn, không có bất luận điểm xuất chúng nào.

Còn có đám tuyển thủ dự thi cùng lôi đài với Quảng Trúc Kỷ đều đang phẫn nộ, người bị loại bỏ ở lôi đài của hắn đều nói trên quang giáp của tuyển thủ Quảng Trúc Kỷ có phun sơn vô cùng âm hiểm, một giây trước hắn nói hợp tác cùng với mình, giây tiếp theo đã hợp tác với một người khác quay lại đánh hắn; hoặc là trốn ở một góc nào đó bất ngờ xuất hiện, hoặc là quang giáp nằm im trên mặt đất giả vờ không nhúc nhích, chờ đến lúc người ta đi qua sẽ đột ngột nhảy lên tiến hành công kích.

Tuyển thủ cùng lôi đài: Tên này mẹ nó không phải con người!

……..

Bình luận

10 bình luận

Loading...