Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 203

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:44:14
Lượt xem: 30

Sau bò Bảo Thạch, trên cánh đồng nhân tạo này lại xuất hiện thêm những con cá sấu vảy kim cương. Người chơi đã đào một cái ao, sử dụng đồ bơm nước và bộ lọc để tạo ra một môi trường nước nhân tạo.

Sau cá sấu Kim Cương, có thêm Kim vũ Điểu và lợn cầu vồng đến định cư. Chúng thường đập cửa phòng của Vân Ca, muốn mời cô ra chơi cùng.

Mỗi khi cửa phòng bị gõ, Vân Ca lại nổi giận và cầm kiếm đe dọa, thế là không còn sinh vật nào dám tiếp cận phòng của cô nữa.

Cánh đồng nhân tạo không đủ rộng để chứa tất cả các sinh vật này?

Không thể nào, dù sao đây cũng là trò chơi, việc mở rộng căn cứ là rất dễ dàng đối với người chơi.

Trong lần đầu tiên mở rộng căn cứ cần có công nhân xây dựng. Sau khi Cảnh Trí tham khảo mô hình xây dựng của đối phương, hắn đã thêm hệ thống xây dựng cho người chơi, đảm bảo những viên gạch mà người chơi vứt ra trong lúc xây dựng cũng có độ bền và chắc chắn như công nhân xây dựng chuyên nghiệp.

Ban đầu, việc thêm hệ thống xây dựng nhằm giúp người chơi mở rộng căn cứ dễ dàng hơn, nhưng lúc mới thêm vào thì chẳng có người chơi nào sử dụng cả. Nhưng hiện tại, một cánh đồng nhân tạo đã kích thích khao khát xây dựng của tất cả mọi người.

Cánh đồng nhân tạo trong căn cứ lúc này thật sự rất rộng.

May mà trong thời gian này nhân viên Trung tâm kiểm tra đo lường ở gần Trùng sào không trở về căn cứ. Nếu không, Vân Ca cũng không biết làm cách nào để che giấu việc căn cứ được mở rộng đột ngột như vậy chỉ trong vài ngày qua.

Người chơi nhìn vào thành tựu của họ, một cánh đồng nhân tạo đầy những cổ máy kiếm tiền tự động, tự hào vô cùng, hằng ngày khoe khoang tải hình ảnh các loài sinh vật kỳ lạ được mình nuôi lên trên bảng xếp hạng độ phổ biến tinh cầu, cùng với cánh đồng sinh thái vĩ đại được xây dựng bằng sự đoàn kết của mọi người.

Vân Ca:"?"

Có ai quan tâm đến cảm nghĩ của cô không?

Gần đây, Vân Ca cực kỳ bực bội, mà Cảnh Trí, vì là người ở gần cô nhất, thường xuyên trở thành công cụ giải tỏa cơn giận của cô. May là hiệu quả cách âm trong căn phòng khá tốt, nếu không cô sẽ nghe thấy tiếng "me me me," "moo moo moo," và tiếng hò hét liên tục hàng ngày, chắc chắn cô sẽ sử dụng tinh thần lực đánh cho đám người chơi kêu cha khóc mẹ.

Hôm nay, lúc mở cửa phòng, vẫn là tiếng rú không ngừng của đủ loài sinh vật.

"Me mee, moo, gào, chi chi quạc-"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-203.html.]

Vân Ca lạnh lùng đi qua nhóm sinh vật này, đột nhiên cô dừng lại, lúc nãy cô nghe thấy tiếng "quạc"?

Cô cẩn thận dò xét lại đám sinh vật trên cánh đồng, quả nhiên, cô không nghe nhầm, Tiểu Tỏa Niệt đang lẩn trốn trong nhóm sinh vật này.

Là một con ngỗng trắng luôn đi kiếm miếng ăn khắp mọi nơi, Tiểu Tỏa Niệt cảm thấy căn cứ của Vân Ca là nơi nó ưng nhất. Nó thường xuyên đến đây ăn trộm, khi nó phát hiện ra có một cánh đồng cỏ mới trong căn cứ, vì quá thích nên đã ở lại.

Chỉ có Tiểu Tỏa Niệt, không có ai khác.

Vân Ca túm lấy Tiểu Tỏa Niệt, hỏi: "Tại sao chỉ có mình mi ở đây, Sax đâu rồi?"

Tiểu Tỏa Niệt: "Quạc quạc quạc!"

Vân Ca lắc lắc người nó, "Nói tiếng người đi."

Tiểu Tỏa Niệt: "Nó không thích con người quạc, tôi muốn ở lại đây, vậy nên nó sẽ không đến đây nữa quạc."

Vân Ca buông nó ra, "Nếu mi muốn ở lại, nhớ đừng chỉ vì chút thịt nướng với cái ôm của phụ nữ mà ăn nói lung tung. Làm như vậy sẽ chỉ gây phiền phức cho mi và làm phiền tôi."

Tiểu Tỏa Niệt gật đầu, "Quạc quạc quạc!"

Nó gật gù theo sau Vân Ca.

Khi nhóm người chơi nhìn thấy Tiểu Tỏa Niệt, bọn họ liền nhiệt tình xông tới, "nhóc con, muốn ăn thịt nướng không? Hay muốn một miếng trái cây không? Còn có nước trái cây ngon lắm!"

Bọn họ cũng không tò mò = lý do Tiểu Tỏa Niệt ở trong căn cứ. Điều duy nhất trong đầu bọn họ là giữ Tiểu Tỏa Niệt lại.

Vân Ca nhắc nhở mọi người không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về việc đã xảy ra ngày hôm đó của Ghost Hand.

Người chơi gật đầu, cam đoan sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì ra ngoài.

Bình luận

10 bình luận

Loading...