Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 178

Cập nhật lúc: 2024-07-02 12:38:18
Lượt xem: 23

Lâm hoán chi chần chờ: “Chẳng lẽ cô muốn……”

Vân Ca nhìn hắn.

Lâm Hoán Chi: “Hắn đã có vợ, nếu thật sự là cô muốn vị trí này, tôi cũng có thể thương ——”

Một quân đao xẹt qua gương mặt của hắn, hắn cảm thấy đau đớn nhẹ.

Hắn thấy Vân Ca đứng lên, đi đến trước mặt, nghiêng về phía hắn, mang đến cảm giác áp bách vô cùng.

Cô rút quân đao trên tường ra, nói ở bên tai hắn: “Tôi muốn địa vị ngang hàng với các người, không phải ‘phụ thuộc’.”

Hắn sợ tới mức run lên, lá gan cô quá lớn.

Lâm Hoán Chi lau đi vệt m.á.u trên mặt, có lẽ là vì Vân Ca quá khí thế, hắn nói rất lớn: “Cô đừng nằm mơ, chuyện của Thôi tinh và Xán tinh sẽ không tái diễn lần nữa, suy xét kỹ điều kiện tôi đưa ra đi, những tinh cầu khác sẽ không dễ nói chuyện như chúng tôi thế này.”

Hắn đứng lên, định dùng chiều cao để áp chế khí thế của Vân Ca.

Vân Ca đột nhiên nói: “Các người còn chưa tuyên bố ra ngoài về sự tồn tại của trứng Trùng này đúng không?”

Lâm hoán chi khẽ nâng cằm: “Cô đang nói cái gì?”

Vân Ca: "Không có gì, chỉ là nhớ tới một việc, chính là trứng trùng có thể giúp tinh cầu tránh đi sự quấy nhiễu của Trùng tộc, như vậy hẳn là có thể bình xét cấp bậc của tinh cầu tăng lên không ít… tôi hẳn phải đi xin bình xét cấp bậc tinh cầu."

"……" Lâm Hoán Chi dừng một chút, “Bị tinh cầu khác biết được, cô căn bản giữ không nổi nó.”

Vân Ca xin bình xét tăng cấp tinh cầu.

Lý do TU787 xin bình xét cấp bậc: TU787 phát hiện trứng nữ vương Trùng tộc có thể nuôi dưỡng, trứng Trùng qua xác định của Trung tâm kiểm tra đo lường đã mất đi hoạt tính, không có bất luận uy h.i.ế.p gì (Báo cáo từ Trung tâm kiểm tra đo lường).

Tin tức giống như virus nhanh chóng khuếch tán, phàm là người biết TU787 có được trùng trứng, đều có bàn tính nhỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-178.html.]

Vô số ác lang theo dõi TU787.

……

Bầu trời của Thôi tinh có tiếng xinh đẹp, màu xanh hồng phủ kín không trung, mây giống như kẹo bông gòn chậm rãi trôi, nó có tiếng thiên đường phái nữ, ở đây bất luận sinh vật giống đực nào đều không được phép tiến vào, thiến rồi cũng không được.

Chủ tinh cầu Thôi tinh là Doãn Nhã Lan đang nằm trên giường đệm to rộng, năm nay cô đã 143 tuổi, dung mạo lại giống như thiếu nữ 16, cô lật xem tin tức trên quang não, cảm thấy rất thú vị.

Cô nhấn mở video, tìm được em gái cô Doãn Trúc Lan, hỏi: “Em còn nhớ rõ Vân Ca không?”

Trên video Doãn Trúc Lan để tóc ngắn vuốt ngược, nhan sắc hiện lên anh khí hơn so với Doãn Nhã Lan, tây trang, giày da cùng trang điểm vô cùng trung tính.

Cô nghiêng mặt: “Em nhớ rõ, chúng ta đã đánh cược cô ta sẽ đi cùng ai trong hai chúng ta, kết quả cô bé đó chạy đi mất. Có tin tức của cô ta sao? Cho dù là hiện tại em cũng nguyện ý chiêu nạp cô ấy."

Doãn Nhã Lan nói: “Cô ấy sẽ không có hứng thú với em đâu, chị vừa nãy thu được một tin tức rất thú vị- tinh cầu của cô ấy xuất hiện trứng nữ vương Trùng tộc có thể sinh sản nuôi dưỡng, mà cô ấy đang xin bình xét cấp bậc, tất cả mọi người đều đã biết.”

Doãn Trúc Lan: “Tinh cầu của cô ấy? viết số ra cho em.”

Doãn Nhã Lan đánh số ra, Doãn Trúc Lan xem xét tư liệu của TU787 liền nhíu mày nói: “Cô ấy ngay cả sinh vật cộng sinh với Tinh cầu cũng không tìm được sao? Cô ấy muốn nắm giữ tình huống của tinh cầu như thế nào, cô ấy phát triển như thế này quá chậm, căn bản không ngăn cản được dã tâm của người khác.”

Doãn Nhã Lan cười khẽ: “Có lẽ ngay cả sinh vật cộng sinh là cái gì cô ấy cũng không biết, em muốn giúp cô ấy sao?”

Doãn Trúc Lan trầm tư một lát, “Nếu cô ấy tới xin giúp đỡ, em sẽ giúp cô ấy một phen.”

Doãn Nhã Lan đứng dậy: “Chị đoán cô ấy căn bản còn không lưu tên của em trong danh sách quang não.”

Doãn trúc lan: “……”

Video kết thúc.

Doãn Nhã Lan cầm lấy một đóa hoa từ đầu giường, bứt cánh hoa xuống, nỉ non: “Ra tay, không ra tay, ra tay, không ra tay, ra tay, không ra tay…..”

Bình luận

10 bình luận

Loading...