Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 165

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:44:13
Lượt xem: 29

“Trước tiên để mọi người nhìn thấy hình dáng của Trùng tộc một lần, đừng để bản thân bị dọa sợ”.

Trong video lúc này xuất hiện hình ảnh của các loại Trùng tộc, người chơi hưng phấn la lên: “Loại quái vật này sao mà nhìn có vẻ đáng tiền vậy nhỉ?”

Người chơi ngồi nghe giảng ở đại sảnh của căn cứ, âm thanh trong video vốn đã lớn, bọn họ lại lớn tiếng ríu rít thảo luận không ngừng, dẫn tới các công nhân của Kỳ Tích cũng kéo tới xem.

Tưởng Chí Hổ, Quý Quảng Bình, Cố Cốc và lão Lý nhìn đám người bionic đi học này bằng ánh mắt kỳ quái, có nhiều khi bọn họ thật sự không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của Vân Ca, rõ ràng việc này chỉ cần cấy trình tự vào trong đầu bọn họ là có thể giải quyết được, nhưng cô lại đối xử với người bionic giống như đối xử với con người.

Bọn họ nhíu mày nhìn những hình ảnh xuất hiện trong video bài giảng, Trùng tộc thật sự là loại sinh vật khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.

Từ khi nhân loại phát triển bước vào thời đại tinh tế, Trùng tộc vẫn không ngừng quấy nhiễu cuộc sống của bọn họ.

Thật ra từ mấy ngàn năm trước, con người không phải là chủng tộc có trí tuệ duy nhất ở tinh tế, lúc đó còn có rất nhiều chủng tộc có trí tuệ khác, trước khi nhân loại tiến hóa lên thời đại tinh tế, thường gọi những chủng tộc này là người ngoài hành tinh.

Trùng tộc là một sự cố ngoài ý muốn của nền văn minh loài người, bọn chúng là kẻ dọn đường mà trời cao phái tới, tiêu hủy hết thảy những nền văn minh có trí tuệ của tinh tế, chúng nó có mặt ở khắp mọi nơi trên vũ trụ, chỉ cần chúng đi tới nơi nào, nơi đó liền bị dọn sạch sẽ không một mảnh giáp.

Lúc bấy giờ, loài người cái gì cũng không có, chỉ có sức sinh sản là đủ mạnh, vì thế loài người chỉ có thể dựa vào số lượng đông đảo để đánh tay ngang với Trùng tộc, duy trì nền văn minh lâu dài của loài người, đồng thời dần dần tiến hóa để phản kích lại sự tấn công của Trùng tộc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-165.html.]

Khi loài người bước vào thời đại nhân loại đời thứ 3, sự xuất hiện của tinh thần lực đã giúp cho việc chiến đấu với Trùng tộc trở nên dễ dàng hơn, sinh vật phổ biến nhất khắp vũ trụ biến thành con người, lúc này Trùng tộc chỉ có thể quay trở về Trùng động nằm trong một tinh cầu hoang vu xa xôi để ẩn náu.

Thế nhưng Trùng tộc cũng có những điểm đặc biệt của bọn chúng cùng với vô số thiên phú kỳ quái, thậm chí chúng còn có thể ngủ đông suốt mấy trăm năm mà không chết, muốn g.i.ế.c cũng không g.i.ế.c được. Loài người chỉ có thể chống đỡ và liên tục chèn ép Trùng tộc, khiến cho chúng không có môi trường thoải mái để sinh sản lớn mạnh hơn.

Hiện tại, việc Trùng tộc tấn công loài người cũng đã ít hơn trước rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng có một vài tinh cầu cũng sẽ bị Trùng tộc xâm lược, phần lớn những tinh cầu bị Trùng tộc xâm chiếm sẽ không còn người sống nữa.

Trùng tộc là kẻ địch mà loài người căm ghét nhất, không gì có thể sánh được.

Luật liên minh quy định, bất kỳ tinh cầu nào nếu gặp phải sự tấn công của Trùng tộc, các tinh cầu xung quanh phải lập tức giúp đỡ, nhanh chóng cứu viện, đây không chỉ là vì cứu người, mà còn để ngăn ngừa việc sau khi Trùng tộc ăn hết người của một tinh cầu, quy mô của chúng cũng sẽ ngày càng mở rộng.

Khi một tinh cầu bị Trùng tộc tấn công, nếu bọn họ có thể chống đỡ được Trùng tộc trong vòng ít nhất 10 ngày, vậy trong thời gian đó sẽ có rất nhiều người kịp thời di dân sang khu vực khác, 10 ngày cũng kịp để những tinh cầu khác tới cứu viện.

Có một phương pháp có thể ngăn cản được sự tấn công của Trùng tộc, đó là có được hơi thở của nữ vương Trùng tộc. Hơi thở của nữ vương Trùng tộc sẽ đánh lừa Trùng tộc rằng đây chính là sào huyệt của nữ vương bọn chúng, do đó chúng sẽ không dám tới gần, thậm chí còn âm thầm bảo vệ tinh cầu này.

Thần Châu tinh – tinh cầu thủ đô của 12 tinh cầu vốn dĩ được đề cao đến vậy, thậm chí có thể nhiều năm yên ổn ở địa vị như hiện nay là bởi vì ở Thần Châu tinh cất giữ t.h.i t.h.ể của nữ vương Trùng tộc, khối t.h.i t.h.ể này luôn tỏa ra hơi thở khiến cho đám Trùng tộc không dám tới gần.

Ngoài ra, nếu có thể sinh sản trứng nữ vương Trùng tộc, cũng có hiệu quả tương tự.

Bình luận

10 bình luận

Loading...