Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 154

Cập nhật lúc: 2024-07-02 11:42:23
Lượt xem: 26

Đối với hình thức hiện tại của của trò chơi, người chơi thật sự rất vừa lòng, mỗi người đều có thể tìm được phương thức chơi mà mình thích.

Bọn họ đi ngang qua mục thông báo, thấy trên poster quang ảnh đang tuyên truyền "Hoạt động báo danh cuộc chiến quang giáp"

Thiển Hạ duỗi tay chạm vào mục thông báo, quang ảnh biến động, hiện ra điều kiện, quy tắc, thời gian cùng giải thưởng của hoạt động báo danh cuộc thi quang giáp. Cô nói: "Không nghĩ tới hoạt động tiêu diệt hải tặc mới qua không bao lâu, lại có hoạt động mới, lúc đầu không có nhiều hoạt động như vậy nha."

Cô xem xong nói: "Phúc lợi không tồi, cậu có tham gia không?"

Nam Phu chần chừ: "Tôi điều khiển quang giáp không tốt."

Thiển Hạ chỉ lên trên quang ảnh: "Cậu có thể đăng ký thi đấu theo tổ đội, cậu xem giới thiệu trên này, chiến đấu tổ đội là chiến đấu kiểu diễn tập quân sự, không chỉ yêu cầu quang giáp sĩ, còn cần các thành viên hậu cần…"

Câu Xà cùng Linh Dương hỏi: "Chúng tôi cũng có thể tham gia chứ?"

Thiển Hạ: “Có thể, không có điều kiện hạn chế báo danh, mọi người có quang não không? Nếu như không có, vậy trước tiên cần đi tới chỗ Cảnh Trí làm nhiệm vụ, sau khi cống hiến đủ giá trị thì nhận quang não và tài khoản Thiên Tế."

Nam Phu thấy Thiển Hạ nói cho Câu Xà cùng Linh Dương, tuy nơi này là trò chơi, nhưng mà phương thức chiến đấu thật sự chân thực, thiết kế chiến đấu còn có phương diện đối chiến đặc biệt chuyên nghiệp, nếu bọn họ sợ nhìn thấy t.h.i t.h.ể hoặc m.á.u linh tinh gì đó, tốt nhất không nên tham gia loại hoạt động chiến đấu này.

Câu Xà cùng Linh Dương liên tục gật đầu, bọn họ ý thức được có lẽ Thiển Hạ chính là người chơi lâu của trò chơi, liền nói: "Vậy đến lúc đó có thể làm phiền cô chỉ dạy chúng tôi nhiều một chút được không?"

Thiển Hạ cười rộ lên: "Được chứ, cháu chính là đồ đệ mà Vân nhãi con tự mình dạy ra, đánh nhau cũng không tệ lắm."

Cánh tay Câu Xà cùng Linh Dương duỗi ra, cười ha ha nói: "Khả năng học của chúng tôi sẽ tương đối chậm, làm phiền rồi."

Thiển Hạ: “Chú đừng khách khí! Cái khác cháu không có, nhưng kiên nhẫn thì lại rất nhiều, ngay cả Nam Phu cũng có thể dạy!”

Có người chơi mới tò mò tới gần mục thông báo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-154.html.]

Nam Phu muốn nói lại thôi, Câu Xà cùng Linh Dương làm nhiệm vụ đối phó với kẻ địch so với Thiển Hạ đánh quái trong trò chơi có thể còn nhiều hơn.

Thiển Hạ rất nhanh đã làm thân với Câu Xà và Linh Dương, không còn kêu chú nữa, trực tiếp kêu ngang hàng.

Nam Phu: "…"

Bọn họ nhận bình oxu, thay trang phục phòng lạnh, rời khỏi căn cứ thu thập tài nguyên.

Người chơi mới vừa rồi đi tới gần mục thông báo xoay người rời đi, đi đến một chỗ khác, nói: “Đội trưởng muốn chúng ta cũng tham gia báo danh hoạt động này, mặt khác cũng làm một chút nhiệm vụ thu thập cơ sở, nhiệm vụ quang não và Thiên Tế, kích hoạt tinh thần lực trong trò chơi."

"Tôi thích thân thể hiện tại này, tôi có thể dùng tay không đánh c.h.ế.t một con gấu."

"Cái này chỉ là thân thể bionic sơ cấp, chẳng trách mấy người chơi đó đều muốn người bionic cấp ba….. cảm khác hoàn toàn không khác so với thân thể của con người."

"Suỵt ——"

Người chơi mới này đột nhiên im lặng, Vân Ca đi ra từ sau chỗ ngoặt, cô thấy phía trước tụ tập mười mấy người chơi mới cả nam lẫn nữ, lộ ra nụ cười hiền lành với bọn họ.

Nhóm người chơi mới đáp lại bằng nụ cười càng hiền hạu hơn, học theo người chơi lâu năm nói: "Chào buổi chiều Vân nhãi con."

Vân Ca đáp: “Tôi tin rằng sau khi tinh cầu có m.á.u mới rót vào, ngày sau sẽ nhanh chóng phát triển lên.”

Người chơi mới gật đầu như gà con mổ thóc.

Vân Ca rời đi.

Người chơi mới buông lỏng thở ra một hơi: "Tham gia quân ngũ, cô gái này chắc chắn trước kia đã từng dẫn binh, trong nay đã dính qua m.á.u người."

Vân Ca nghe thấy lời này, thu hồi tinh thần lực, cô nói với Cảnh Trí: "Tôi thực sự chờ mong biểu hiện của bọn họ sau khi tiến vào Thiên Tế."

Bình luận

10 bình luận

Loading...