Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 124

Cập nhật lúc: 2024-07-02 10:16:22
Lượt xem: 35

So với những nhân viên Kỳ Tích kia sau khi trói lại thì bị ném chất chồng lên nhau, đãi ngộ của bọn họ tốt hơn nhiều, có thể ở phòng riêng, còn có người đặc biệt đưa đồ ăn.

Có ba người trong căn cứ đặc biệt rảnh rỗi: Hỏa Tước Tước, Vệ Tư Lý và Ban Phạn.

Sau khi ba anh em họ phát hiện ra vàng quang ảnh, bọn họ đã có một cuộc sống nhàn nhã trong một thời gian, trốn trong góc của căn cứ mà vui vẻ chơi bài Poker.

Hôm nay mọi người lại bắt đầu làm người, ba người họ được gọi đến để trông coi hai nhân vật quan trọng là Quý Quảng Bình với Cố Cốc.

Nếu NPC trốn thoát hay gặp bất trắc gì, cuộc sống hạnh phúc của họ cũng sẽ bay màu theo. Nhưng nếu họ cảm thấy gặp nguy hiểm, họ sẽ lập tức cùng hai NPC này chạy trốn.

Sau khi suy xét chuyện này, Hỏa Tước Tước, Vệ Tư Lý và Ban Phạn đã yêu cầu mấy người chơi khác cho mượn hơn 100 thỏi sắt, dùng bộ mã hóa gen tạo ra một sợi dây xích, trói mình và NPC lại với nhau để đảm bảo cùng sống cùng chết.

Quý Quảng Bình và Cố Cốc không còn gì luyến tiếc nhìn ba người bionic đang ngáy to bên cạnh mình.

Cố Cốc hỏi: "Quý đại sư, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Đám người giám đốc Tưởng liệu có xảy ra chuyện gì hay không?"

Hắn khóc không ra nước mắt, chỉ đi một chuyến công tác bình thường, vì sao lại gặp phải nhiều chuyện xấu như vậy chớ.

"Không biết, bọn họ đại khái là muốn làm cái gì đó với chúng ta, bọn họ..." Quý Quảng Bình ngừng lại, thật ra hắn cũng không chắc lắm.

Rõ ràng TU787 đã ký hiệp ước với Kỳ Tích, bọn họ đang có quan hệ hợp tác với nhau, nhưng đột nhiên bọn họ lại trói tất cả người của Kỳ Tích lại.

Trong căn cứ một nhóm người đang bận rộn chuẩn bị các loại vũ khí, còn trưng dụng hai bộ quang giáp sơ cấp mang từ tinh hạm Kỳ Tích về để tiến hành tháo dỡ luyện tập, tựa hồ là tính toán đối phó với nhóm người Ghost Hand.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-124.html.]

Đúng là điên hết rồi!

Trên tinh cầu này mọi người hành xử không theo một quy luật nào cả, hoàn toàn không màng hậu quả, cơ bản chính là một đám người điên.

Chủ tinh cầu điên rồi, người bionic dưới trướng cũng điên rồi!

Mấy kẻ điên trong mắt Quý Quảng Bình đang xắn tay áo lên, đội cảm tử và đội trinh sát lượt đầu tiên đã chuẩn bị xong.

Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là thăm dò số người trong Ghost Hand, tiêu diệt hoa ăn thịt người trên đường đi, sau đó ném robot máy ảnh đã cải tạo của Nam Phu lại gần tinh hạm Kỳ Tích.

Mục đích của việc tiêu diệt hoa ăn thịt người là để đảm bảo đám người Ghost Hand không thể rời tinh hạm của họ mà không có quang giáp.

Cảnh Trí khôi phục năng lượng có thể che chắn hệ thống phát hiện của tinh hạm đối phương, tinh hạm không thể phát hiện ra người chơi đang đến gần trừ khi đối phương liên tục sử dụng tinh thần lực để dò xét hoàn cảnh xung quanh.

Người chơi không cần lo lắng bị hải tặc tinh tế dùng tinh thần lực tấn công, ngoại trừ Vân Ca, bất luận kẻ nào dùng tinh thần lực tấn công TU787 đều sẽ bị phản phệ, đến lúc đó không biết ai sẽ đánh ai.

Ngoài ra, Vân Ca còn hứa hẹn với người chơi rằng lần này, những người tham gia trận chiến chống lại Ghost Hand, c.h.ế.t trong trận chiến sẽ được hồi sinh miễn phí, nếu có thể tiêu diệt được một kẻ địch, sẽ nhận được cơ hội nâng cấp lên người bionic thế hệ thứ hai. Tiêu diệt năm kẻ địch, sẽ có cơ hội nâng cấp lên người bionic thế hệ thứ ba, cứu được con tin cũng sẽ nhận được phần thưởng tương tự.

Sau khi có được phần thưởng nâng cấp cơ thể, nếu vẫn có thể tiếp tục g.i.ế.c địch hoặc giải cứu được thêm con tin sẽ được lựa chọn quang giáp, quang não cao cấp, quang giáp sơ cấp, quang giáp trung cấp, hoặc tinh nguyên.

Nếu cuối cùng tất cả con tin đều sống sót, người chơi còn nhận được phần thưởng tặng thêm gồm [giá trị sinh mệnh cao nhất +5] và [ba lô +10 ô].

Vừa công bố xong những thứ này, đám người chơi vốn không có hứng thú với đánh nhau c.h.é.m g.i.ế.c cũng lập tức có hứng thú, phần thưởng hậu hĩnh như vậy, quá hào phóng!

Bình luận

10 bình luận

Loading...