Chạm để tắt
Chạm để tắt

MÓN HẦM TRĂM NĂM - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-19 20:32:49
Lượt xem: 629

4.

 

Sau khi đem mọi việc nói rõ ràng.

 

Phần bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp im lặng vài giây rồi đột nhiên nổ tung. 

 

[Dựa trên kinh nghiệm của tôi trong ba tháng xem phát sóng trực tiếp của đại sư Tân Di, nhà hàng hầm đó chắc chắn không bình thường!] 

 

[Cùng quan điểm! Bạn trai của cô có lẽ đã bị bọn họ giam cầm![

 

[Xin đấy, mọi người xem camera giám sát đều thấy bạn trai của cô ấy đã tự mình rời đi.] 

 

Lúc này có người hỏi. 

 

[Cô không nhìn nhầm đúng không? Thực sự là bạn trai của cô đã rời đi sao?] 

 

Tim tôi lỡ nhịp: "Chắc là vậy. Trời tối quá, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt. Tôi đã quay lại video camera giám sát, về nhà cũng xem lại nhiều lần nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt..." 

 

Người vẫn im lặng nãy giờ, Tân Di đại sư đột nhiên nói: "cô quay lại video à?" 

 

Tôi sửng sốt một lúc: "Ừ." 

 

Tân Di: "Gửi riêng cho tôi." 

 

Tôi nhanh chóng gửi video cho cô ấy qua tin nhắn riêng. 

 

Trên màn hình, Tân Di cúi đầu xem video, trên mặt không có biểu tình gì. 

 

Sau khi xem xong video, Tân Di vẫn không ngẩng đầu lên, cô dùng ngón tay ấn dừng video ở một cảnh nào đó, hơi cau mày. 

 

Sau vài giây, cô ấy ngước lên nhìn tôi. 

 

“Cô đã xem nhiều lần rồi, cô không để ý rằng người trong video thậm chí còn không chạm đất bằng gót chân khi bước đi sao?” 

 

Nghe cô ấy nói xong, tôi đột nhiên hoảng sợ vội vàngmở video ra xem lại. 

 

Trong khung cảnh mờ ảo, người đàn ông đang đi về phía bên kia đường. 

 

Mắt tôi mở to không chớp, tim đập dữ dội. 

 

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

Đúng như Tân Di đã nói, gót chân của anh ta không bao giờ chạm đất khi bước đi. 

 

Đây hoàn toàn không phải là phong cách đi bộ của Trình Hạo. 

 

“Đại sư, nếu hắn không phải Trình Hạo thì hắn là ai?” 

 

Giọng tôi run run khi hỏi vấn đề này. 

 

Tân Di hỏi tôi: “Cô có thấy quán thịt hầm đó có chỗ nào không ổn không?” 

 

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ngập ngừng nói: “Một đêm nọ tôi quay lại cửa hàng lấy một thứ, bọn họ đã đóng cửa hàng mà nghe tiếng khóc trong nhà, chuyện này có tính không? 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mon-ham-tram-nam/chuong-3.html.]

 

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó, nghĩ rằng đó chỉ là chuyện hai vợ chồng cãi nhau. 

 

Cũng không quan tâm chuyện của người khác, quay trở lại cửa hàng của mình, lấy đồ rồi rời đi. 

 

Tân Di vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một chút, hơi ngồi dậy nói: "Dựa vào những gì cô miêu tả, tôi có một suy đoán. 

 

"Cô có từng nghe qua... ngạ quỷ chưa?”

 

5.

 

Cố Xung Chi, một nhà toán học nổi tiếng thời Nam Bắc triều, đã ghi lại một loại yêu quái như vậy trong cuốn “Thuật dị ký” của mình. 

 

Ngạ quỷ đã tồn tại từ thời cổ đại. Vào thời cổ đại, thường xuyên xảy ra chiến loạn, nhưng chúng không bao giờ thiếu thức ăn, trên chiến trường có thể sẽ thường thấy thân ảnh của ngạ quỷ.

 

Chúng sẽ để tang người đã khuất trước khi ăn, sau đó l. ộ. t da của người đã khuất, ăn hết phần thịt bên trong rồi khoác da rời đi. 

 

Loại quái vật kỳ lạ này không được thế giới dung thứ. 

 

Vào thời điểm đó, mọi người chú trọng việc chôn cất, cơ thể, tóc da đỏ cha mẹ bạn cho, cơ thể của họ không thể bị hư hại. 

 

Những con ngạ quỷ gần như đã bị tiêu diệt cách đây ba trăm năm, nhưng một số ít trong số chúng vẫn còn sống sót. 

 

Chúng bắt đầu học được cách ngụy trang. 

 

Chúng đắp da người lên cơ thể, bắt chước hình dáng của người sống và dần dần hòa nhập vào thế giới loài người. 

 

Nhưng chúng không thể cưỡng lại được bản năng ăn thịt đồng loại của mình nên chỉ có thể đào bới những chiếc quan tài vừa được chôn cất và đào xác ra để ăn. 

 

Cho đến thời hiện đại, ngày càng ít người được chôn cất và hầu hết mọi người đều chọn hỏa táng, điều này thân thiện với môi trường và thuận tiện hơn. 

 

Do đó, việc kiếm được khẩu phần ăn cho ngạ quỷ ngày càng trở nên khó khăn hơn. 

 

Giọng nói của Tân Di trầm thấp, nhưng lời nói của cô lại làm mọi người sợ đến cực điểm.

 

Cô nói: "Bây giờ, ngạ quỷ đang ẩn náu trong chợ và trường học. Chúng đã học cách tích cực săn lùng." 

 

Một số cư dân mạng hỏi trong phần bình luận. 

 

[Ôi trời ơi, thực sự có những sinh vật khủng khiếp như vậy sống xung quanh chúng ta sao?] 

 

[Vậy thì ngạ quỷ có thường xuyên ăn không?] 

 

[Ngạ quỷ sẽ đi săn như thế nào?] 

 

Tân Di liếc nhìn bình luận trả lời từng cái một. 

 

"Nó sống xung quanh chúng ta, nhưng số lượng rất ít. Hiện tại, dữ liệu nội bộ của chúng tôi ghi lại không quá mười con.”

 

“Một con ngạ quỷ ăn thịt khoảng hai đến ba người một năm." 

 

“Cách săn mồi của một con ngạ quỷ là học hỏi của nhân loại, giống như con người, chúng sẽ chủ động tỏ ra tử tế với con mồi, hạ thấp sự cảnh giác của con mồi, sau đó g.i.ế.c c.h.ế.t con mồi chỉ bằng một đòn khi nó không kịp chuẩn bị."

Loading...