Chạm để tắt
Chạm để tắt

Môn Đệ Lưu Ban Của Hợp Hoan Tông - Phần 9 (hết)

Cập nhật lúc: 2024-08-07 08:41:34
Lượt xem: 1,181

26.

 

Cố Lam cũng không để ta phải đợi lâu.

 

Y chờ ta ba ngày ba đêm ở cổng tông môn.

 

Ta chưa từng nghĩ rằng, sẽ thấy một Cố Lam như vậy.

 

Người nam nhân phong độ ngày nào, lúc này vẻ mặt có chút tiều tụy, cẩn thận nhìn ta.

 

"Hạ Chi, ta đã học được 'theo đuổi đến khi chết', nàng có muốn đi xem không?"

 

Ta vốn đã chột dạ.

 

Thấy y như thế này, càng không thể cứng lòng, chủ động nắm tay y.

 

Khóe miệng Cố Lam nhếch lên một nụ cười, dẫn ta về trang viên.

 

Vẫn là cùng một phòng.

 

Chỉ là không còn kết giới.

 

Y niệm một câu thần chú.

 

Kệ đầy ngọc thạch và pháp khí bỗng nhiên di chuyển, lộ ra một cánh cửa.

 

Cố Lam tiến lên một bước, mở cửa.

 

Ta suýt bị lóa mắt.

 

Những báu vật hiếm có ta từng thấy và chưa từng thấy, chất đống như rác bên trong.

 

Nhìn vào trong.

 

Cánh cửa này rộng lớn vô cùng, không thấy điểm cuối.

 

Giọng Cố Lam có chút ai oán: "Hạ Chi, đây là toàn bộ gia tài của ta, ta đã muốn tặng nàng từ lâu, nhưng nàng luôn hiểu lầm ta, chúng ta không thể nói chuyện được."

 

Ta cười gượng một tiếng.

 

Chàng ơi.

 

Chàng trước đây chưa bao giờ nói chàng giàu thế này!

 

Sớm biết Cố Lam giàu như vậy, đừng nói là rút kiếm, dù rút cái gì khác, ta cũng nhất định lao vào!

 

"Trước đây là ta sai."

 

Cố Lam vừa nói, vừa đột nhiên cởi dây áo.

 

"Là ta tưởng bở, không biết cách giao tiếp với nàng, mới gây ra hiểu lầm này, còn làm nàng nghĩ rằng mấy năm qua ta lạnh nhạt với nàng."

 

Dưới lớp áo trắng, chiếc vòng cổ đá quý lấp lánh suýt làm ta lóa mắt.

 

Tai Cố Lam đỏ bừng, từ từ quỳ xuống trước mặt ta.

 

Sau đó nhẹ nhàng nâng tay ta lên, đặt một nụ hôn lên đó.

 

"Xin hãy tha thứ cho ta."

 

"Chủ nhân."

 

Ta: Thần kinh!

 

Biết ngay Thư Nguyệt không dạy được cái gì tốt đẹp mà!

 

Nhưng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mon-de-luu-ban-cua-hop-hoan-tong/phan-9-het.html.]

Ta thích.

 

Ngoại truyện · Cố Lam

 

Lần đầu tiên gặp Hạ Chi.

 

Cố Lam bỗng nhiên hiểu được bốn chữ nhất kiến chung tình.

 

Ngày đó y đang luyện kiếm dưới chân Thần Sơn.

 

Bên tai luôn vang lên tiếng nói chuyện rì rầm.

 

"Nguyệt Nguyệt, chúng ta thực sự vào Hợp Hoan Tông rồi đấy! Nếu phải ngày nào cũng làm chuyện ấy thì sao bây giờ!"

 

"Lo gì chứ? Chúng ta đã xem nhiều truyện po như vậy, cũng nên thực hành chút rồi!"

 

"Nhưng ta không thích nam nhân xấu, ta muốn tìm người đẹp."

 

"Ta cũng muốn người đẹp! Chúng ta nhất định phải hạ gục người nam nhân xuất sắc nhất giới tu chân! Cao lâm chi hoa, sinh ra để nữ chính chinh phục!"

 

Y sinh ra đã là thiên tài, một lòng mê kiếm đạo, chưa từng hỏi chuyện nam nữ.

 

Nhưng lần này, Cố Lam lại không thể kiểm soát bản thân.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Y bị khơi dậy sự tò mò.

 

Vì vậy, sau ngày đó, y cố ý để lộ tin tức.

 

Kiếm đạo Cố Lam, cao lâm chi hoa, nữ tử bình thường khó lòng chinh phục.

 

Hạ Chi quả nhiên mắc câu.

 

Nàng vui vẻ theo đuổi Cố Lam, mỗi ngày vụng về ném ánh mắt quyến rũ về phía y.

 

Không quá quyến rũ.

 

Nhưng vô cùng đáng yêu.

 

Cố Lam không có tua kiếm.

 

Ngày trước, y không có những suy nghĩ mơ mộng đó.

 

Cho đến khi gặp Hạ Chi.

 

Lần đầu tiên Cố Lam cảm thấy, làm một cái tua kiếm để chơi, cũng không tệ.

 

Đương nhiên, không phải vì Hạ Chi.

 

Chỉ là tiên tằm của Kiếm Tông thích hợp để làm tua kiếm.

 

Chỉ là thần thạch thượng cổ rất đẹp, có thể làm điểm nhấn.

 

Không phải vì Hạ Chi.

 

Cho đến đêm đó.

 

Y bị Hạ Chi đ.â.m sầm vào lòng, bên tai là tiếng nàng hỏi đi hỏi lại.

 

"Cố Lam, rốt cuộc khi nào ngươi mới ở bên ta?"

 

Lý trí vốn ít ỏi của Cố Lam, phút chốc tan biến.

 

"Ngay bây giờ."

 

Y nói.

 

(Toàn văn hoàn)

 

"Cao lâm chi hoa" là một cụm từ chỉ những bông hoa trên đỉnh núi cao. Nghĩa bóng của cụm từ này là chỉ một người hoặc điều gì đó đẹp đẽ, cao quý, nhưng rất khó đạt được hoặc xa tầm với.

Loading...