Mối Tình Đầu Của Tôi - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-07 00:38:10
Lượt xem: 1,809

12

Siêu thoại couple của Giang Úc Bạch và tôi gần như bùng nổ chỉ sau một đêm.

Mà sau khi tôi được nhận vào Đại học Thâm Đại, siêu thoại ngày càng phát triển theo hướng tích cực hơn. 

 

Bạn cùng phòng của tôi nhiệt tình tường thuật lại phần bình luận mỗi ngày. 

 

“Tôi biết chị dâu rất tài giỏi mà.”

“Diệp Hân Đường theo học Chương Đại có ích gì chứ? Cô ta trượt hơn một nửa số môn học ở trường, hiện tại vẫn chưa tốt nghiệp.”

“Làm sao so được với Thanh Lê của chúng tôi, là đại học Thâm Đại đó! Rất nhiều người không thể vượt qua kỳ tuyển sinh. Đúng là người tài giỏi thì ở đâu cũng vẫn cứ tỏa sáng.”

 

Mùa Xuân nhanh chóng trôi qua.

Tôi đã đưa bố mình đến một trung tâm cai nghiệ.n cờ bạ.c.

 

“Cô Thanh, cô Diệp hỏi khi nào cô ấy có thể gặp cô?”

 

Tôi lại nhận được cuộc gọi từ luật sư của Diệp Hân Đường.

 

Cô ta vẫn luôn muốn hòa giải với tôi.

Khoản bồi thường được đề xuất rất hào phóng, trị giá gần một nửa số tài sản của cô ta.

 

Thế là tôi đến gặp cô ta.

 

Diệp Hân Đường lúc này hốc hác chật vật. Sau khi được tại ngoại, cô ta chỉ ru rú trốn trong nhà, không dám gặp ai.

Vẻ mặt cô ta xanh xao yếu ớt.

 

“Thanh Lê, tôi biết mình sai rồi, cô có thể tha thứ cho tôi không? Tôi không muốn ngồi t.ù.”

 

Rõ ràng, ai cũng đau khổ khi cuộc sống của mình bị hủy hoại.

“Khi tới phòng hiệu trưởng vu cáo tôi, cô đã nghĩ gì vậy?”

 

“Tôi chỉ muốn kìm hãm một chút năng lực của cô.”

 

“Nhưng năng lực của tôi có làm tổn hại đến cô không?” Tôi bình tĩnh hỏi ngược lại. “Diệp Hân Đường, tôi học hành chăm chỉ, muốn thi vào một trường đại học tốt. Điều đó thì gây hại gì cho cô?”

 

Diệp Hân Đường không nói nên lời, nước mắt rơi lã chã.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/moi-tinh-dau-cua-toi/chuong-13.html.]

 

Tôi chỉ trích cô ta một cách gay gắt:

“Bản thân cô không chịu nỗ lực, lại còn muốn vùi dập nỗ lực của người khác. Vậy nên cô mới chọn cách vu cáo tôi ác ý như vậy. Dựa vào đâu mà cô nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho cô?”

 

Diệp Hân Đường dường như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống ghế sofa.

 

Đến tận bây giờ, hàng ngày cư dân mạng vẫn buông lời mắng chửi cô ta. Có vẻ như cô ta bị trầm cảm cũng vì điều đó.

 

Những hợp đồng ký kết trước đó diễn ra không suôn sẻ, sẽ hứng chịu tổn thất rất lớn. 

Tất nhiên, toàn bộ đều là chuyện của sau này.

 

Trước khi mùa mưa bắt đầu, Giang Úc Bạch lần nữa đến Đại học Thâm Đại tổ chức một buổi biểu diễn.

 

Khi tôi đang vội vã chạy tới chỗ cố vấn, vô tình nghe được bài hát kết màn của anh.

 

Đó là tác phẩm nổi tiếng của Giang Úc Bạch - Cô gái bên cửa sổ.

Lời bài hát bay lơ lửng trên bầu trời đêm.

 

“Tôi vẫn nhớ dáng vẻ xinh đẹp của cô ấy tựa vào cửa sổ.

Nhiều năm đã trôi qua.

Đó vẫn là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà tôi chôn giấu tận đáy lòng.”

 

Câu cuối cùng của bài hát là “Em vẫn ổn chứ?”

 

Lần này Giang Úc Bạch đặc biệt thêm vào hai tiếng “Thanh Lê”.

 

Tôi đứng bên ngoài khánvđài biểu diễn. Nhưng khi nhìn vào màn hình lớn đang phát sóng trực tiếp, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

 

Không biết đã bao đêm tôi nghe bài hát đó, ôm trong mình một tia hi vọng “Phải chăng đó là bài hát anh dành tặng riêng tôi?”

 

Suy nghĩ này chỉ là thoáng qua, nhưng tôi đã gom hết dũng khí để ôm ấp hi vọng đó. 

 

Tất cả suy đoán đều được trả lời vào tối nay.

Giang Úc Bạch đứng giữa sân khấu, tất cả ánh đèn chiếu vào anh.

“Thanh Lê, em từng nói tuổi thanh xuân của em hoàn toàn rơi xuống vực thẳm.”

“Nhưng sau bảy năm...”

Bình luận

6 bình luận

Loading...